He he .... Anh "bị" TRUC DAO mời qua đâyHi a,
A lại sang đây dìm hàng e à?!
Kinh nhất là cọng dây "sơ-cua", e lúc nào cũng mang 2 cái đồng hồ. A thì mang 2 cái, cộng thêm cọng dây. Thế gọi là dìm nhau đấy...![]()
He he .... Anh "bị" TRUC DAO mời qua đâyHi a,
A lại sang đây dìm hàng e à?!
Kinh nhất là cọng dây "sơ-cua", e lúc nào cũng mang 2 cái đồng hồ. A thì mang 2 cái, cộng thêm cọng dây. Thế gọi là dìm nhau đấy...![]()
Cái item bên trái kiếng đeo mắt dùng để làm gì largo13? Khui Bia?
Trời em làm gì có nhiều đồ chia sẽ, chỉ có vài món xào đi, nấu lại thôi. Em thì cẩu thả nên không chuẩn bằng các Bác ở đây đâu. Có vài cây viết mực còi đang tập tành học viết, cơ duyên cũng do hhvn mang lại, cám ơn hhvn. Chứ từ lúc sắm mấy cây bút máy về chả xài được mấy lần. Thôi thì mang ra tập viết thôi. Hi hi.Hi bác,
Vẫn phong cách Vintage quen thuộc...Nhưng em nghĩ là còn nhiều, túi có vẻ to thế cơ mà. Hy vọng bác lại chia sẻ với a e trên này. Mong bác!
E lấy tư cách là...là...là phó thường dân. Nghiêm cấm bác TRUCDAO lôi kéo thành viên chủ chốt của thớt đồng hồ nhé!TRUC DAO, là bút bi thôi Truc Dao. Anh được tặng cây bút này khi tham dự event cách đây gần 10 năm rồi. Mà sao mực xanh khó mua quá, hỏi mấy c/hàng ở Tax lúc nào cũng hết hàng, nên giờ toàn xài viết "chôm" trong khách sạn.
Nói thiệt nghe, hôm qua tới giờ, anh vẫn còn "choáng" sau khi ghé thăm box này. Đâu có ngờ là a/e viết chữ đẹp đến như vậy. Anh thì bỏ "viết" gần cả chục năm và thường nghĩ là sưu tập Viết máy là chỉ để ngắm giống như st đh. Đâu có ngờ là pha show hàng của bên này "công phu" như vậy. Toàn là "Quan Văn"!
Anh "lỡ" suy nghĩ chơi đh là thú vui "tao nhã", giờ chắc phải suy nghĩ lại rồi![]()
Ngầu quá!Today's EDC
![]()
Hi bác,E hâm mộ cái cặp của bác samurai.vn quá. Bác cho e hỏi bác mua nó ở đâu thế ạ? Và cặp này để dc lap 15" không bác?
Bác lại quá lời rồi. "Chơi" với nhau, quí ở cách chơi. Chỉ vậy là đủ rồi bác.Em nói thật là ngưởng mộ Bác, samurai chuẩn doanh nhân là Bác rồi đấy. Em thì hàng ve chai thôi. Được hơn Bác cái ve chai rẻ tiền nên sắm nhiều. Cóng Bác thì cái nào ra cái đó. Hi hi. Mời các Bác cho em thưởng lãm ạh.
Cám ơn Bác đã oánh giá cao đồ em. Em cũng đang phấn đấu đây. Kiếm gì hay hay, chia sẽ Anh em thui. Hay cho câu Anh em quí nhau ở cách chơi. Hy vọng gặp Bác ở ngoài nếu có dịp.Bác lại quá lời rồi. "Chơi" với nhau, quí ở cách chơi. Chỉ vậy là đủ rồi bác.
Nói ve chai e mới nhớ chuyện chơi tem. E có nhớ mang máng là một trong những con tem quí nhất, đắt nhất (qui ra đồng hồ là mua được vài chục cái PPđời mới) cũng được phát hiện từ đồ ve chai đấy bác ạ.
Bác cứ tung đống ve chai của bác lên, có khi e xem xong, xỉu ngay trên bàn phím không chừng..
Thân
Sao có bộ tóc giả, rồi mic nữa vậy a?Đố a/e EDC của ai?
View attachment 430736