Farewell em O2 XDA già của tôi

Alo123

The Messenger
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Nhật ký ngày cuối cùng của em O2 già.

- Sáng 6h30 xách em đi làm, vẫn ngon lành, đưa vợ đến chỗ làm, vẫn nói là chiều về sớm thì gọi anh đến đón.

- 10h00 sáng cùng mấy đại ca HS Cầu Giấy, vào chợ làm 1 em Dylan cho cậu em. O2 già giúp ích bao nhiêu, gọi đi gọi lại.

- 3h00 chiều đứng ngoài cổng DSQ Malay, gọi đi gọi lại vẫn ngon lành.

- 4h00 về Năng TTV làm li cafe, để em O2 trên bàn, ngồi nhìn ra đường tán phét với ông bạn.

Thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại có thằng ôn con bán đĩa, vào bán, xong nó vứt mấy cái đĩa lên bàn, mình chẳng để ý, nhoắng cái thấy đi mất.

- Xong!. Ông em chạy xe mới cóng ra hỏi sao em gọi anh không trả lời, ngoảnh đi ngoảnh lại mới biết. Mất ... nó điện thoại rồi :(

Chỉ tiếc bao nhiêu năm gắn bó với bạn già, đợt vừa rồi lại cho anh bạn bộ quần áo mới mầu Light Violet

Bác nào có ra Đặng Dung nhìn thấy em O2 màu phấn hồng thì đừng có ngạc nhiên. Hàng xịn dùng hơn 2 năm rồi đó các bác :)

Good bye!

Các bác có cafe thì cẩn thận
 
Chia buồn cùng bác Alo123:(( . Mịa, sao bác không tìm thằng ôn con bán đĩa xử cho nó 1 trận? Em cam đoan chỉ mấy chưởng là ra ngay em O2 già của bác!!!
Với lại em nói thật mong bác đừng buồn nhé: Cái đồ của mình thì mình phải cẩn thận, bác cứ giắt mẹ nó vào lưng quần thì đến cụ nội cái thằng ôn con bán đĩa nó dám sờ vào của bác và chắc gìơ này mọi người không phải đọc cái thread này và chia buồn cùng bác. Rút kinh nghiệm lần sau thôi bác à.
 
Xin buồn với bác vì bạn O2 XDA già bỏ bác ra đi không một lời từ biệt. Hic hic..
 
Đau thương này quả là vô hạn! Thành thật chia buồn cùng gia quyến...

Thôi thì của đi thay người bác ạ, cái thằng bán đĩa nó vào dắt cụ Ô hai của bác đi âu cũng là điềm tốt, cụ già rồi cụ bỏ bác mà đi, chứ nhỡ đâu có đứa bán báo mắt xanh mũi vàng nó vào dắt bác đi tước đoạt cái công cụ hái ra tiền của bác thì còn mất mát hơn nhiều!:D Còn hái ra tiền thì lại tậu cụ khác trẻ hơn bác ơi!:D
 
Nỗi niềm của bác là lão O2 già mang đi bao nhiêu là kỷ niệm lưu giữ trong contacts ...
 
Vô hạn đến nỗi cái topic bị trùng hình như đang tăng lên :eek:. Dù sao thì cũng chia buồn với bác khi mất đi 1 cái gì đó để mình chà và vuốt hằng ngày :(.
 
Hic, cũng xin chia buồn cùng ông bạn, âu bài học của ông bạn cũng làm tôi sẽ cẩn thận hơn với cụ O2 già của tôi.
Nhớ tối nào anh em mình còn tâm sự có dịp sẽ tiễn cụ O2 đi cho đàng hoàng để còn rinh một em exec bốc lửa về thỏa mãn nhu cầu, vậy mà bây giờ, than ôi, cụ đã ra đi không một lời tiễn biệt
Chắc ông đang canh đê mỏi mệt quá nên mất cảnh giác đây mà, vụ này về lại phải trình dự án tiền khỉ tha lên vợ để nâng đời máy đây...thương thay thương thay!
 
Cám ơn các bác, tại vì nó đi một lúc rồi thì thằng cu em nó mới tới, mình biết có đi tìm thì cũng tìm kim đáy biển.

Khổ nỗi lúc đấy thấy thằng bán đĩa thì cũng không thèm nhìn mặt, bảo là tao không mua.

Contacts thì luôn Sync đã backup trên email không đến nỗi nào, khổ nhất là cái SMS Backup từ hồi 2004, cẩn thận cho vào SD, bây giờ cũng Gone with the Wind rồi.

Chắc chỉ còn lưu được cho đến 2 tháng trước đây. Mà 2 tháng vừa rồi đi công tác mới khổ chứ, nhiều SMS quan trọng.

Hic hic
 
giờ mất máy đúng là đáng sợ thật
hồi còn đi học thì bô lô ba la vớ vẩn mấy cái dữ liệu linh tinh
đến lúc đi làm thì được cái tí tởn toàn dùng ppc để backup mail từ outloook
may mà chưa sảy chân phát nào :(
 
Quả thật từ khi chơi với ông bạn già, tính mình cũng lười. Contacts hoàn toàn không nhớ tý tẹo nào.

May mà lúc nào cũng cẩn thận, contacts lúc nào cũng backup cẩn thận.

Bây giờ mà mất máy thì coi như cụt tay ý chứ.

Các bác cẩn thận, đi lại cafe thì cứ cho máy vào người. Khổ nỗi ngồi Năng bao nhiêu năm nay rồi, có bao giờ làm sao đâu.

Hôm qua đen thật
 
Thành thật chia buồn với bác.

Các bác từ nay cảnh giác với mấy chú em bán đĩa, bán xổ số và bán báo nhé. Mấy cu đánh giầy cũng đưa vào tầm ngắm luôn.
 
Ô hai to
Ô hai nặng
Thằng CD nhấc
NHẤC LÊN ĐẶNG
Biết đồng sức
Biết đồng lòng
Một thằng lừa một thằng cuỗm
Thế là xong,
Thế có chết không chứ, năm thì mười họa tớ cũng cho nó rời khỏi tay và thắt lưng như vậy. Chỉ cần lâu lâu có 1 chú chôm chỉa là mình nhìn cuộc đời đen tối và hằn học hơn tsk tsk tsk.
 
Back
Top