kỳ thực mà nói là không hề mong muốn có topic này , nhưng anh hugo4mat không chấp nhận giải quyết thì em đành phải đưa lên đây để Mod và các anh em HHVN xem xét thôi
còn neo em thì quá oải rồi
Link em thắng đấu giá chỗ này
http://www.handheld.com.vn/showthread.php?t=140839&page=5
-----------------------
ngoài pin bị phù em đã nói ở topic kia, và thêm cơ kêu lạch cạch khi trượt
-----------------------
bắt đầu nhận máy từ sáng thứ 2 :
nhưng tháo hộp đã không ưng ý ngay từ đầu
+ nhận hàng cục pin ZIn bị phù, tropng topic đấu giá không hề nói đến, mà chỉ nói tặng thêm cục pin gì gì đó nữa ( âu là tưởng có 2 cục pin ) nhưng nhận đc cục pin bị phù có cho thêm tiền em cũng không dùng pin phù, cháy nổ lúc nào chả hay
+ rồi lấy pin galilio gì đó gắn vào bật máy,
trượt máy lên thì nghe tiếng kêu lạch cạch thấy là oải rồi....> lại thêm 1 cảm giác không chắc chắn về chú nokia này
+ rồi m mở máy ra ( mục đích là lắp lại bộ vỏ đen và xem tiếng kêu đó sao luôn )
nhưng mở ra chỉ giải quyết được tiếng kêu lạch cạch khi trượt máy lên xuống ( nguyên nhân là do cable lên màn hình gồm 2 lớp - lớp cable chính và lớp bọc bảo vệ, thì cái lớp bảo vệ cũng như gia cố lực bị cắt làm đôi, nên khi trượt xuống nó cạ vào cái lò xo trượt gây ra tiếng kêu....> lấy keo dán lại cho kỹ.....> trượt không còn nghe tiếng kêu nữa
nhưng mục đích là để thay lại bộ vỏ đen bất thành, vì tháo xong mới biết toàn bộ đen, nhưng phim bấm mặt tiền cụm nút định hướng lại là trắng ( cái đen zin không thấy đâu nữa )...> lắp lại nguyên trắng như đấu gia
+ rồi trưa đó, ngồi chơi với mấy đứa nhân viên, nó mượn máy xem, nó bấm cái nút chụp hình mới biết là không kích hoạt được chức năng chụp hình
khi vào menu để chọn camera thì nút chụp hình nhấn mạnh xuống chỉ có lấy tiêu cự AF được, còn chụp thì mãi mãi không
............> rất ức chế., và pm cho anh hugo4mat yêu cầu back lại money và cho địa chỉ em gửi lại máy, nhưng anh hugo không đồng ý, vì không còn tiền #-o, và muốn em bù thêm tiền để đổi con mobiado luisico , em cũng không chấp nhận đổi, Neo em mua con 6500 này để cho con bé em nó học đh lên năm 2, có món quà bé bé cho nó. đổi mobiado làm chi hả trời.
thế là bất thành,
em đành cho máy 6500 vào tủ
========================
ngày hôm nay ức chế lắm, bỏ ra hơn 2 triệu bạc để rướt cái bực vào mình
+ em mới lắp bộ vỏ đen vào xem sao
rồi như thế này
+ khi lắp bộ vỏ đen vào ( nguyên zin của nó ) thì 2 nút chỉnh volume bấm nhẹ và em hơn là bộ trắng
+ nút camera kích hoạt được
nhưng vào màn hình camera rồi, thì không tài nào thoát ra ngoài được, mọi nút đều là vô dụng, chỉ có cách rút pin ra nó mới chịu tắt máy
+ lại lắp lại bộ trắng, thì nút camera bị điên lại, bấm chỉ có chức năng AF mà không chụp gì được cả
+ em có pm cũng như alo nói chuyện với anh hugo4mat về chuyên back lại máy N6500s cũng như trả lại tiền cho em, nhưng anh hugo bảo hết tiền rồi, giờ đổi với con mobiado thêm tiền thì được, chứ còn lại anh hugo bó tay, sao em thấy giống kiểu đem con bỏ chợ như thế chứ
em quá mệt mõi với cái con Nokia N6500s này rồi, hứa với con em là tặng cho nó, hôm nay đành phải đi mua con mới nguyên hộp để gửi về quảng ngãi, cứ tưởng đâu thắng đấu giá em này, tặng cho nó tiết kiệm được vài triệu để cho nó cái máy xách tay luôn, giờ thì vừa mệt, vừa ức chết.... cả ngày
===========================
em cũng hết cách rồi anh hugo ạh, giờ em đưa lên để cho anh em cũng như Mod phân xử cho em thôi
chứ còn cái nút camera thì em bấm muốn gãy ngón tay rồi, nó vô dụng,
em mệt mõi lắm,
máy móc xì cút là em không thích rồi, giờ còn thêm cái bịnh camera nữa.........
còn neo em thì quá oải rồi
Link em thắng đấu giá chỗ này
http://www.handheld.com.vn/showthread.php?t=140839&page=5
-----------------------
ngoài pin bị phù em đã nói ở topic kia, và thêm cơ kêu lạch cạch khi trượt
-----------------------
bắt đầu nhận máy từ sáng thứ 2 :
nhưng tháo hộp đã không ưng ý ngay từ đầu
+ nhận hàng cục pin ZIn bị phù, tropng topic đấu giá không hề nói đến, mà chỉ nói tặng thêm cục pin gì gì đó nữa ( âu là tưởng có 2 cục pin ) nhưng nhận đc cục pin bị phù có cho thêm tiền em cũng không dùng pin phù, cháy nổ lúc nào chả hay
+ rồi lấy pin galilio gì đó gắn vào bật máy,
trượt máy lên thì nghe tiếng kêu lạch cạch thấy là oải rồi....> lại thêm 1 cảm giác không chắc chắn về chú nokia này
+ rồi m mở máy ra ( mục đích là lắp lại bộ vỏ đen và xem tiếng kêu đó sao luôn )
nhưng mở ra chỉ giải quyết được tiếng kêu lạch cạch khi trượt máy lên xuống ( nguyên nhân là do cable lên màn hình gồm 2 lớp - lớp cable chính và lớp bọc bảo vệ, thì cái lớp bảo vệ cũng như gia cố lực bị cắt làm đôi, nên khi trượt xuống nó cạ vào cái lò xo trượt gây ra tiếng kêu....> lấy keo dán lại cho kỹ.....> trượt không còn nghe tiếng kêu nữa
nhưng mục đích là để thay lại bộ vỏ đen bất thành, vì tháo xong mới biết toàn bộ đen, nhưng phim bấm mặt tiền cụm nút định hướng lại là trắng ( cái đen zin không thấy đâu nữa )...> lắp lại nguyên trắng như đấu gia
+ rồi trưa đó, ngồi chơi với mấy đứa nhân viên, nó mượn máy xem, nó bấm cái nút chụp hình mới biết là không kích hoạt được chức năng chụp hình
khi vào menu để chọn camera thì nút chụp hình nhấn mạnh xuống chỉ có lấy tiêu cự AF được, còn chụp thì mãi mãi không
............> rất ức chế., và pm cho anh hugo4mat yêu cầu back lại money và cho địa chỉ em gửi lại máy, nhưng anh hugo không đồng ý, vì không còn tiền #-o, và muốn em bù thêm tiền để đổi con mobiado luisico , em cũng không chấp nhận đổi, Neo em mua con 6500 này để cho con bé em nó học đh lên năm 2, có món quà bé bé cho nó. đổi mobiado làm chi hả trời.
thế là bất thành,
em đành cho máy 6500 vào tủ
========================
ngày hôm nay ức chế lắm, bỏ ra hơn 2 triệu bạc để rướt cái bực vào mình
+ em mới lắp bộ vỏ đen vào xem sao
rồi như thế này
+ khi lắp bộ vỏ đen vào ( nguyên zin của nó ) thì 2 nút chỉnh volume bấm nhẹ và em hơn là bộ trắng
+ nút camera kích hoạt được
nhưng vào màn hình camera rồi, thì không tài nào thoát ra ngoài được, mọi nút đều là vô dụng, chỉ có cách rút pin ra nó mới chịu tắt máy
+ lại lắp lại bộ trắng, thì nút camera bị điên lại, bấm chỉ có chức năng AF mà không chụp gì được cả
+ em có pm cũng như alo nói chuyện với anh hugo4mat về chuyên back lại máy N6500s cũng như trả lại tiền cho em, nhưng anh hugo bảo hết tiền rồi, giờ đổi với con mobiado thêm tiền thì được, chứ còn lại anh hugo bó tay, sao em thấy giống kiểu đem con bỏ chợ như thế chứ
em quá mệt mõi với cái con Nokia N6500s này rồi, hứa với con em là tặng cho nó, hôm nay đành phải đi mua con mới nguyên hộp để gửi về quảng ngãi, cứ tưởng đâu thắng đấu giá em này, tặng cho nó tiết kiệm được vài triệu để cho nó cái máy xách tay luôn, giờ thì vừa mệt, vừa ức chết.... cả ngày
===========================
em cũng hết cách rồi anh hugo ạh, giờ em đưa lên để cho anh em cũng như Mod phân xử cho em thôi
chứ còn cái nút camera thì em bấm muốn gãy ngón tay rồi, nó vô dụng,
em mệt mõi lắm,
máy móc xì cút là em không thích rồi, giờ còn thêm cái bịnh camera nữa.........