Gặp khó khăn với Atom Life

Ủa? lỗi do khách hàng là sao bác? upROM cũng tính là lỗi khách hàng à?????
Bác bảo hành ở đâu? trước đó có làm gì cái máy không?
 
ở Việt Nam mình ,muốn được cái gọi là bảo hành là các bác giữ máy gần như mới không can thiệp gì vào nó hết thì may ra nó còn giải quyết ,chứ các bác Uprom lung tung ,sao họ biết bác có làm đúng như hướng dẫn O2 ,họ bán ra hàng tốt nghe gọi tốt ,bác về cứ dùng đi ,được bảo hành mà còn up này nọ thì họ cắt bảo hành là đúng vì bác up rom vào thì đâu còn phiên bản như máy của họ nữa mà bảo hành gì được
 
Thôi thì em nói thật cho các bác biết. Số là em mua lại máy Atom Life của cửa hàng Thuận Phát trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, máy chính hãng Rồng Thái Bình Dương còn bảo hành 11 tháng. Về nghe gọi được mấy cuộc, thấy cái micro nó nhỏ quá, nói người ta không nghe nên mang ra Rồng Thái Bình Dương bảo hành. Nhân viên nhận máy, nói là hư micro, sau 10 ngày nằm tại trung tâm vẫn không sửa được nên nhân viên kỹ thuật đề xuất đổi máy mới. Thế là em được đổi các máy mới.
Sau khi em lấy máy về thì nhân viên kỹ thuật điện thoại cho em nói là máy của em bị vô nước, hỏng nặng, nhân viên kỹ thuật mới vào làm nên không biết, mới đề xuất đổi máy cho em. Hỏi em sử dụng máy có làm vô nước hay không? Hoặc mua máy ở cửa hàng nào, nhiều trường hợp phù phép để lừa trung tâm bảo hành...Cái máy đó thì chắc chắn là em không thể làm vô nước rồi. Vậy nguyên nhân từ đâu? Cửa hàng Thuận Phát bán máy đểu cho em hay chính nhân viên kỹ thuật làm vô nước? Chưa cần làm rõ.
Trung tâm bảo hành O2 giữ máy của em 10 ngày, không phát hiện máy vô nước, đến khi đổi máy mới cho em mới nói vô nước là sao? Nhân viên kỹ thuật không có trình độ hay đã làm vô nước máy em? Không cần biết.
Như vậy, về lý chắc chắn phần thiệt và lỗi hoàn toàn thuộc về Trung tâm bảo hành phải không các bác, vì đã nhận máy vào Trung tâm. Cho ý kiến để em kể tiếp.
 
Thôi thì em nói thật cho các bác biết. Số là em mua lại máy Atom Life của cửa hàng Thuận Phát trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, máy chính hãng Rồng Thái Bình Dương còn bảo hành 11 tháng. Về nghe gọi được mấy cuộc, thấy cái micro nó nhỏ quá, nói người ta không nghe nên mang ra Rồng Thái Bình Dương bảo hành. Nhân viên nhận máy, nói là hư micro, sau 10 ngày nằm tại trung tâm vẫn không sửa được nên nhân viên kỹ thuật đề xuất đổi máy mới. Thế là em được đổi các máy mới.
Sau khi em lấy máy về thì nhân viên kỹ thuật điện thoại cho em nói là máy của em bị vô nước, hỏng nặng, nhân viên kỹ thuật mới vào làm nên không biết, mới đề xuất đổi máy cho em. Hỏi em sử dụng máy có làm vô nước hay không? Hoặc mua máy ở cửa hàng nào, nhiều trường hợp phù phép để lừa trung tâm bảo hành...Cái máy đó thì chắc chắn là em không thể làm vô nước rồi. Vậy nguyên nhân từ đâu? Cửa hàng Thuận Phát bán máy đểu cho em hay chính nhân viên kỹ thuật làm vô nước? Chưa cần làm rõ.
Trung tâm bảo hành O2 giữ máy của em 10 ngày, không phát hiện máy vô nước, đến khi đổi máy mới cho em mới nói vô nước là sao? Nhân viên kỹ thuật không có trình độ hay đã làm vô nước máy em? Không cần biết.
Như vậy, về lý chắc chắn phần thiệt và lỗi hoàn toàn thuộc về Trung tâm bảo hành phải không các bác, vì đã nhận máy vào Trung tâm. Cho ý kiến để em kể tiếp.

Phần thiệt và lỗi chắc chắn thuộc về Trung tâm. Ai bảo không phát hiện ra nếu đúng là máy bị vô nước thiệt? Bây giờ mới bảo thì nhỡ đâu sau khi bác đem vào TT, nhân viên kỹ thuật làm vô nước thì sao?
 
Đúng rồi!!! Khi đưa đi bảo hành kiểm tra, nếu không tìm ra là vô nước thì lỗi ở nhà bảo hành chứ!!! Anh đã đưa tui cái điện thoại mới vì anh không sửa máy tui được thì là lỗi tại anh chứ đâu phải tại tui.
 
Chắc tuần sau họ báo lại với bác là máy không có ruột quá, chuyện thật mà như đùa
 
Nghe các bác nói thì đúng là bảo hành của RTBD làm ăn cực bậy bạ - nó tự đặt ra chính sách bảo hành riêng cho sản phẩm O2 ở Việt Nam không theo chế độ bảo hành chung của O2 trên thế giới à (?). Uprom đâu có bị khuyến cáo là phải làm tại nhà sản xuất - nếu vậy cái ROM nó update trên trang web chính hãng O2 chỉ để cho đẹp thôi à? Tôi cũng có 1 con O2 Atom Life, vẫn đang sống nhưng chạy rất chuối, lạy giời chưa uprom nên chưa chết để phải đi bảo hành. Nghe các bác nói vậy bức xúc quá.
 
Em kể tiếp đây. (Phần 2)

Sau khi đổi được máy mới khoảng 02 ngày, uprom, chết. Vậy là em lại mang máy ra trung tâm bảo hành. Phần gây cấn nhất bắt đầu. Thấy em nhân viên trung tâm như mèo thấy mỡ. Nhanh chóng đón tiếp, khi em nói máy mất nguồn, kỹ thuật phán một câu xanh rờn, "vô nước", cắt bảo hành. Hết.
Máy của em mà vô nước em chết liền. Nhân viên kỹ thuật muốn bắt đền cái máy trước của em hay sao đó. Chơi không đẹp.
 
Chắc là bọn bảo hành RTBD đã biết trước rằng rằng cái máy Atom Life mà uprom thì chết như chơi (kể cả làm đúng mọi điều của O2 hướng dẫn) như một số bác đã nói, nên bọn nó thấy cái máy của bác đến bảo hành thì nói vậy thôi. Tóm lại, có lẽ chất lượng dòng O2 Atom Life tệ quá mà nhà phân phối chính thức ở VN là RTBD đối xử với khách hàng như vậy thì ai mà còn muốn mua chứ.
 
hôm rồi có ông anh up rom cho con Flame đúng lúc mình call tới tối màn hình luôn ..hix sau ra My Pda 21 ngô thì nhậm ...công ty mua lại cho ...mấy hôm sau mình ra hỏi thấy bầy bán rùi ...nên mình nghĩ lên My pda chắc chắn sẽ bảo hành được ý mà ...
 
Chắc là bọn bảo hành RTBD đã biết trước rằng rằng cái máy Atom Life mà uprom thì chết như chơi (kể cả làm đúng mọi điều của O2 hướng dẫn) như một số bác đã nói, nên bọn nó thấy cái máy của bác đến bảo hành thì nói vậy thôi. Tóm lại, có lẽ chất lượng dòng O2 Atom Life tệ quá mà nhà phân phối chính thức ở VN là RTBD đối xử với khách hàng như vậy thì ai mà còn muốn mua chứ.

Tự làm mới tiêu tùng ! Tớ đem ra tiệm 1 phát xong ngay và máy chạy tốt so với WM5.Ở TP hCM đem ra Zakka Võ văn Tần Q3;)
 
Các bác cho em hỏi, em đang kết con Atom Life này vì kiều dáng quá đẹp và tốc độ thì siêu nhanh (em đọc thông số của máy nên nxet thế, chứ chưa được xài), nhưng ông anh em lại bảo con này bị lỗi sóng, cứ ra ngoại thành chứ chưa nói đến về nông thôn là mất sóng, ko biết có đúng ko, ai hay đi tỉnh dùng em này thì cho em nxet với, cảm ơn nhiều!
 
Bro nào biết chỉ giúp tớ cách khắc phục lỗi sau đây của Atom Life:

Sự thực là hôm nay, sếp gọi nhưng tớ lại đang đi ngoài đường. Nghe được chữ Tác chữ Tộ, nhưng cứ phải vâng vâng, dạ dạ. Trưa sếp hỏi: làm đến đâu rồi? Tớ hỏi lại: Sếp bảo em làm cái gì ý nhỉ! Thế là bị sếp mắng cho một trận. Tháng này chắc lại bị cúp hết lương thưởng. Kú thật!

Tóm lại, Atom Life của tớ không thể nói chuyện được ngoài đường hay những nơi nhiều tiếng ồn. Tiếng của người đàm thoại bên kia nghe quá nhỏ. Còn ở trong phòng rất yên tĩnh thì nghe được, nhưng rất bé. Đã tăng hết cỡ các thể loại volume.

Chẳng lẽ là đôi tai của tớ bị lão hóa mất rùi. Bro nào biết nguyên nhân và cách khắc phục lỗi này không chỉ cho tớ với !!!!!
 
@End User: Sao ko thể nói ở ngoài đường được hả bạn? Mình đang xài Atom Life nè. Ra ngoài đường, ko cần mở loa ngoài, nghe vẫn to rõ như thường mà?
@Inter_milan: là do anh bạn chưa uprom thôi, đó là lỗi rom, up lên bản mới nhất, bảo đảm nhận sóng cực tốt. Mình đã cầm máy xài từ thành phố đến Bình Dương, từ miền Tây ra Hà Nội, từ thành thị đến nông thôn, chẳng khi nào bị mất sóng cả (trừ phi chỗ đó ko có sóng thôi!).
 
Bro nào biết chỉ giúp tớ cách khắc phục lỗi sau đây của Atom Life:

Sự thực là hôm nay, sếp gọi nhưng tớ lại đang đi ngoài đường. Nghe được chữ Tác chữ Tộ, nhưng cứ phải vâng vâng, dạ dạ. Trưa sếp hỏi: làm đến đâu rồi? Tớ hỏi lại: Sếp bảo em làm cái gì ý nhỉ! Thế là bị sếp mắng cho một trận. Tháng này chắc lại bị cúp hết lương thưởng. Kú thật!

Tóm lại, Atom Life của tớ không thể nói chuyện được ngoài đường hay những nơi nhiều tiếng ồn. Tiếng của người đàm thoại bên kia nghe quá nhỏ. Còn ở trong phòng rất yên tĩnh thì nghe được, nhưng rất bé. Đã tăng hết cỡ các thể loại volume.

Chẳng lẽ là đôi tai của tớ bị lão hóa mất rùi. Bro nào biết nguyên nhân và cách khắc phục lỗi này không chỉ cho tớ với !!!!!

khác phục duy nhất là dùng tai nghe :D
 
Cám ơn các bác. Hôm nào rỗi, em quăng lại cho bọn bảo hành. Chúng nó thích làm gì với cái cục quái quỷ này thì làm. Mà kinh nghiệm cho thấy chắc lại Quý khách cứ yên tâm, chúng iêm cứ gửi sang Singapo, quý khách cứ dài cổ chờ. Đành lại lôi con Exec cục gạch ra dùng tạm vậy. Sốt ruột, tôm lai với chả tôm luộc!
 
giờ atom life đã chạy tốt chưa các bác.Em đang mua một cái mà nghe các bác nói hãi quá.Sao lởm thế nhỉ :-?
 
Xin chào các bậc tiền bối chơi O2,
Đã từ lâu hậu bối rất hâm mộ đồ hi-tech đặc biệt là muốn sở hữu một em O2 nhưng chưa có đủ điều kiện. Bây giờ định tậu một em nên tham gia forum này mong các bác tiền bối tận tình chỉ giáo cho.
Hậu bối đang phân vân không biết nên chọn em nào trong số các em sau: Atom, Atom Axec, Neo, Life. Vừa rồi đọc thông tin của các bác về em Life, hậu bối thấy ớn quá. Còn mấy em kia thì thế nào ạ? Mong các tiền bối cho hậu bối lời khuyên và giá của từng em. Hậu bối đang ở Đà Nẵng, không biết nên tậu ở đâu nữa.
Xin cám ơn các bậc tiền bối.
 
Hic, tiếng kêu thấu trời xanh. May mà mình chưa kịp mua Atom Life, đang máu con này quá. Mà sao mới ra mà đã lỗi tùm lum các bác nhỉ.

Up ROM lên WM6 chạy có ngon nghẻ hơn không các bác. Nghe các bác nói up ROM die giữa chừng mà ớn quá. Trước mình nghịch con HP, rồi ASUS. Up ROM ầm ầm à.
 
Xin chào các bậc tiền bối chơi O2,
Đã từ lâu hậu bối rất hâm mộ đồ hi-tech đặc biệt là muốn sở hữu một em O2 nhưng chưa có đủ điều kiện. Bây giờ định tậu một em nên tham gia forum này mong các bác tiền bối tận tình chỉ giáo cho.
Hậu bối đang phân vân không biết nên chọn em nào trong số các em sau: Atom, Atom Axec, Neo, Life. Vừa rồi đọc thông tin của các bác về em Life, hậu bối thấy ớn quá. Còn mấy em kia thì thế nào ạ? Mong các tiền bối cho hậu bối lời khuyên và giá của từng em. Hậu bối đang ở Đà Nẵng, không biết nên tậu ở đâu nữa.
Xin cám ơn các bậc tiền bối.

Chọn atom life đi! up room mới chạy rất OK!
 
Back
Top