• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Gặp rắc rối ở SG, mong các bác giúp đỡ :(

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thì thấy thế này : thời đại CNTT như thế này, ko lẽ bọn CSGT lại lạc hậu đến mức "đất ai nấy giữ", ít ra phải có liên kết với nhau chứ, chặt chẽ nữa là khác, như vậy một khi mình ra báo mất GPLX, chắc nó sẽ check xem thằng này có tiền án tiền sự j` ko, hay là có vi phạm luật ở đâu, rồi khai gian là mất ko, ... thêm nữa, phía CSGT giữ GPLX của mình, thấy mình ko đến lấy, nó sẽ dựa vào cái thông tin địa chỉ ghi trên đó, mà tìm đến mình mấy hồi ...

:eek: Nghĩ nhiều cũng vậy thôi, nó cũng 0 rãnh để làm việc này đâu, :rolleyes: mà rãnh nó cũng 0 làm. Trong lúc chờ lấy bằng về thì đi báo luôn, làm thêm cái nữa 3 tháng sau lấy. :D Sau này bị hốt đỡ rắc rối, cho nó luôn.
 
thế dicky đã lấy được bằng lái xe chưa nè ? tốn hết bao nhiêu tiền rồi ? mình cũng có thể lấy được
 
Báo cáo các bác là sáng nay em đã cầm đc trên tay cái GPLX rồi ạ :D ko bị lủng lỗ nào hết ... hì hì

Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm ạ, đặc biệt là bác Lam Sơn & bác bathanh72 đã có nhã ý giúp đỡ ^^
 
chạy ngườc chiều tí...đâu ai nở bấm lổ bác, nếu đã là dân SG, chắc chắn không ai bị thu cả vì " ai cũng biết điều mà ai cũng biết làm í......
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top