Giá cắt cổ ở phi trường Tân Sơn Nhất

usranger

New member
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Đắt vãi vãi ............................. :confused: :confused:

ef29.jpg


875922166_64cde80539.jpg


875922178_95a7501945.jpg


Chém mà vẫn có khách thì ngu gì hổng chém tiếp, đúng hông nè ;)
 
Đó là phải cộng tiền thuế, tiền thuê địa điểm, tiền trả lương- thưởng cao cho nhân viên, chi phí bảo quản- chế biến... bằng thiết bị đắt tiền, chi phí giữ chỗ- trúng thầu... nói chung là cao hơn chỗ khác;
Hơn nữa đối tượng phục vụ là các bác đi máy bay và có khả năng chấp nhận giá đó bác ợ...
Thế mới nói đi làm ở chỗ liên quan đến airport thì thường là lương cao lắm.....
Công nhận đắt so với dân ta.
 
ai biểu dzô ăn chi ráng chịu, dzô chụp hình rùi ra là được òi.......... :D

chẳng thà bỏ thêm vài chục $ mua vé vip, bay ngồi khu vip, rùi vào khu vip ăn miễn phí cho sướng
 
đố anh 1 trái cam khi gọt ra sheraton bán giá nhiu(cho vào 1 cái đĩa nhỏ)
 
Mình bay đến Tân Sơn Nhất với chuyến bay quốc tế (nhập cảnh vào VN = cửa khẩu TSN) 2 lần, còn bay nội địa thì chả nhớ hết nhưng chưa bao giờ mua bán gì cả, ko biết so với Nội Bài thế nào...

Trong khu Nội Bài, 1 tút thuốc Vina trị giá 10 USD, 1 cái kẹo bạc hà (bên ngoài 2k) bên trong bán 0.5 USD, bó chuối...
 
Bác không đọc kỹ tên quán mà vào ăn thì chết là phải. Sky bar ở TSN nổi tiếng thứ nhất là đồ ăn tệ, thứ hai giá trên trời (sky mà), thứ ba là của nhà nước mà không có hỏa đơn. Nói chung cũng là kiểu mẫu của nước nhà, đừng than phiền quá nhe. He he.
 
Tôi nghĩ vấn đề này chúng ta không nên bàn nhiều vì nó chẳng liên quan gì đến chúng ta cả. Các bạn có thấy buồn cười không khi nhiều người vào bình luận mỗi việc chỗ bán thức ăn đắt và rẻ mà đó lại không phải là "nhu yếu phẩm" thiết yếu cho cuộc sống chúng ta hàng ngày.

Như chúng ta đều biết những chỗ nào có liên quan đến : Quốc tế, Khu du lịch, khu vui chơi giá cả đều không hề rẻ.

Người bán họ đều có tính toán cả rồi chứ chẳng phải không, và chúng ta đa số là nhân dân lao động, tiền bạc chẳng phải không có chỗ "xỏ" :D Thấy đắt quá không mua và chẳng ai có thể ép chúng ta được.

Còn bạn nào đó hỏi một trái cam ở Sheraton cắt ra một đĩa nhỏ giá bao nhiêu? Xin thưa: Rẻ lắm cũng 12us gồm : Trái cam : 50 cent, số tiền còn lại là chi phí cho người sử dụng thương hiệu Sheraton và các dịch vụ kèm theo. Xài đồ hiệu thì phải vậy thôi, còn không thì ra chợ cũng với số tiền đó mua được chục cam về nhà ăn thoải mái :D

Chúc tất cả vui vẻ :p
 
Có lẽ đây là trong nhà hàng tự cho là cao cấp gì đó thôi. Mình ăn mỳ ở hàng của Sasco và Nasco có 20-25 k/bát thôi mà. Vinataba 10k/gói.
 
Hôm qua còn hình cái bánh bao nữa, sao tự nhiên biến mất vậy cà. Post lại cái bánh bao nè :D
 

Đính kèm

  • banhbao.jpg
    banhbao.jpg
    13.8 KB · Lượt xem: 132
Giá này còn đắt hơn cả khi em sinh sống ở China & UK nữa, ở UK 1 tô mỳ tương đương như thế chắc giỏi lắm chỉ 5 bảng ~ 10 USD là cùng. Giá này thì khách du lịch UK sang VN chơi cũng ko dám ăn, hjx
 
Tôi nghĩ vấn đề này chúng ta không nên bàn nhiều vì nó chẳng liên quan gì đến chúng ta cả. Các bạn có thấy buồn cười không khi nhiều người vào bình luận mỗi việc chỗ bán thức ăn đắt và rẻ mà đó lại không phải là "nhu yếu phẩm" thiết yếu cho cuộc sống chúng ta hàng ngày.

Như chúng ta đều biết những chỗ nào có liên quan đến : Quốc tế, Khu du lịch, khu vui chơi giá cả đều không hề rẻ.

Người bán họ đều có tính toán cả rồi chứ chẳng phải không, và chúng ta đa số là nhân dân lao động, tiền bạc chẳng phải không có chỗ "xỏ" :D Thấy đắt quá không mua và chẳng ai có thể ép chúng ta được.

Còn bạn nào đó hỏi một trái cam ở Sheraton cắt ra một đĩa nhỏ giá bao nhiêu? Xin thưa: Rẻ lắm cũng 12us gồm : Trái cam : 50 cent, số tiền còn lại là chi phí cho người sử dụng thương hiệu Sheraton và các dịch vụ kèm theo. Xài đồ hiệu thì phải vậy thôi, còn không thì ra chợ cũng với số tiền đó mua được chục cam về nhà ăn thoải mái :D

Chúc tất cả vui vẻ :p


em thích câu này của anh Sơn ^^
 
Ở VN ăn lương tiền Việt, còn ăn vô mồm tiền Đô thì sao chọi được.

Kiểu như đi du lịch nước ngoài, cái gì cũng quy ra Đô cả, đắt lòi vẫn cắn răng mua.
 
Kinh nghiệm bản thân :

Đi : Ăn trước cho chắc + cặp nách 1 chai nước 0.5l
Về : Thà ăn trên máy bay còn hơn

Phàn nàn tại sao chai nước đắt quá... đc trả lời :" Anh thông cảm..ở đây chỉ có 1 mình em bán thôi..mua ủng hộ em đi nhá "

Note : Các bác hay kêu ca.. các sb nước khác nó chém còn nhanh tay hơn nhiều ah.
 
Giá này còn đắt hơn cả khi em sinh sống ở China & UK nữa, ở UK 1 tô mỳ tương đương như thế chắc giỏi lắm chỉ 5 bảng ~ 10 USD là cùng. Giá này thì khách du lịch UK sang VN chơi cũng ko dám ăn, hjx

==>10$<4$:confused:

Note : Các bác hay kêu ca.. các sb nước khác nó chém còn nhanh tay hơn nhiều ah.

Có thể là "chém" đối với túi tiền dân VN, nhưng nếu so giá trong phi trường với giá restaurant bình thường ở nước đó thì thường chỉ đắt hơn khoảng gấp đôi (quá lắm thì gấp 3 là cùng). Em chưa có hân hạnh thấy kiểu chém gấp 10 như ở VN bao giờ cả:D
 
==>10$<4$:confused:
Có thể là "chém" đối với túi tiền dân VN, nhưng nếu so giá trong phi trường với giá restaurant bình thường ở nước đó thì thường chỉ đắt hơn khoảng gấp đôi (quá lắm thì gấp 3 là cùng). Em chưa có hân hạnh thấy kiểu chém gấp 10 như ở VN bao giờ cả:D

Mình chả biết có đọc lộn ko, hình do bác chủ topic cung cấp mình lại đọc thành mười mấy USD cơ :D

Mà mua chai nước 0.5l làm cái gì ? Xuống sân bay hớt ha hớt hải tìm cái tivi, rồi ra quầy check-in. Ở TSN thì ko biết, chứ ở Nội Bài thì xếp hàng vãi linh hồn luôn, đường thì zichzac, xếp hàng chen chúc nhau. Check-in xong cái thì chỉ muốn mau mau lẹ lẹ đi vô security. Đi vô đó nước nó bắt uống hết hoặc vứt đi mà :D
 
Ở Nội bài thì làm thủ tục check-in xong phải tranh thủ đi ăn ngay (10k/bát mỳ... không biết bây giờ đã lên giá chưa, tớ ăn hồi tháng 7/2007). Chứ còn qua security vào trong rồi thì vẫn bát mỳ đó giá là 5USD. Vãi hàng...
 
Đắt vãi vãi ............................. :confused: :confused:

ef29.jpg


875922166_64cde80539.jpg


875922178_95a7501945.jpg


Chém mà vẫn có khách thì ngu gì hổng chém tiếp, đúng hông nè ;)

các ông không biết sân bay là máy chém hả, tất cả các dịch vụ tại sân bay đều đắt đó gọi là " Giá chuẩn bị lên Giời " còn chưa thấy giá trên giời đâu các bác
 
dạ, lành nhất là trước khi ra sân bay làm bát phở hoặc cùng lắm thì tha 1 cái bánh mì 1000đ đi + chai lavie ạ :p
 
Back
Top