Giá cắt cổ ở phi trường Tân Sơn Nhất

Thế sao bác ko cầm 1 chai axit nhỉ, cướp được hẳn 1 chiếc máy bay, hay cầm ít chất độc hóa học dạng lỏng ý :D

Em có thẻ vàng GLP Gold cũng phải vứt chai nước nè :D
 
chừng nào mà lương của ng VN đủ tiền đi máy bay mỗi tháng thì lúc đó ta mới khá dc.

mức lương nc ta thuộc loại thấp lè tè của thế giới

mà mức sống của nc ta thuộc loại nóc nhà thế giới bó tay
 
Ở Nội bài thì làm thủ tục check-in xong phải tranh thủ đi ăn ngay (10k/bát mỳ... không biết bây giờ đã lên giá chưa, tớ ăn hồi tháng 7/2007). Chứ còn qua security vào trong rồi thì vẫn bát mỳ đó giá là 5USD. Vãi hàng...

Cái này chắc là do phải cộng thêm phí kiểm tra an ninh cho bát mì đó bác ạ:D
 
Thế sao bác ko cầm 1 chai axit nhỉ, cướp được hẳn 1 chiếc máy bay, hay cầm ít chất độc hóa học dạng lỏng ý :D

Em có thẻ vàng GLP Gold cũng phải vứt chai nước nè :D


e cũng thấy lạ
Hôm đấy e quên ko để chai nước ra ngoài mà vẫn đút ở trong túi nilon đi vào
chẳng thấy động tĩnh gì cả
quả đấy mà chai axit thì có khi thành headline: 1 thành viên HHVN cướp máy bay nhể :D
 
Tiêu đề: "Giá cắt cổ ở phi trường Tân Sơn Nhất"
Các Bác tham luận rồi trở thành "cướp..."!!! Vấn đề này có vẻ rất "nhạy cảm" với thời điểm hiện nay(như thông tin đã biết), vì thế nên "cẩn thận" sẽ tốt hơn(vì biết đâu có thể cho rằng "có ý đồ" thì kô rõ khổ, đồng thời ảnh hưởng diễn đàn). Vài ý, thân!
 
Tiêu đề: "Giá cắt cổ ở phi trường Tân Sơn Nhất"
Các Bác tham luận rồi trở thành "cướp..."!!! Vấn đề này có vẻ rất "nhạy cảm" với thời điểm hiện nay(như thông tin đã biết), vì thế nên "cẩn thận" sẽ tốt hơn(vì biết đâu có thể cho rằng "có ý đồ" thì kô rõ khổ, đồng thời ảnh hưởng diễn đàn). Vài ý, thân!

Nói bóng, nói gió như các cao thủ ở trên thì đố ai hiểu được :D :D :D
 

e cũng thấy lạ
Hôm đấy e quên ko để chai nước ra ngoài mà vẫn đút ở trong túi nilon đi vào
chẳng thấy động tĩnh gì cả
quả đấy mà chai axit thì có khi thành headline: 1 thành viên HHVN cướp máy bay nhể :D

Em mà là bác, em đã chả im lặng như thế.
Em nhờ vài người nữa chụp hình cho em, chụp chả chai nước nữa. Sau đó em send hình đó cho 1 người bạn.
Sau đó em xin gặp bác quản lý, trưởng phòng hay phó tổng giám đốc gì đó nói chuyện, xin phép bác ý cho em khoảng 20 chai ăn sáng, ko em đem vụ này lên báo chí :D
 
Em mà là bác, em đã chả im lặng như thế.
Em nhờ vài người nữa chụp hình cho em, chụp chả chai nước nữa. Sau đó em send hình đó cho 1 người bạn.
Sau đó em xin gặp bác quản lý, trưởng phòng hay phó tổng giám đốc gì đó nói chuyện, xin phép bác ý cho em khoảng 20 chai ăn sáng, ko em đem vụ này lên báo chí :D

Khéo ra về lại bị cho nửa chai bia vào bụng thì:p
 
8 ớn! bởi zị, chớ dại mua hàng ở air port, tòan "hàng tồn kho" cũ đóng bụi....
 
Hôm nào các bác nào có dịp đi pacificairlines các bác sẽ thấy GIÁ TRÊN TRỜI:1 túi trà lipton giá là 10,000 ( ở ngoài 2,3 ngàn là có), tô mỳ tôm 15,000 ngàn... và còn nhiều loại giá trên trời khác mà các bác cần phải trả :(
 
Đắt vãi vãi ............................. :confused: :confused:

ef29.jpg


875922166_64cde80539.jpg


875922178_95a7501945.jpg


Chém mà vẫn có khách thì ngu gì hổng chém tiếp, đúng hông nè ;)

Trong trường hợp này, bác nói người chém cho thượng đế chúng mình vãi vãi cái gì đó ra là chính bác đang xúc phạm họ đấy. Xúc phạm người khác là không tốt. Nhãn mác, giá cả công bố sòng phẳng bằng các thứ tiếng thế kia. Tật xấu của chúng mình khi đi ra ngoài lũy tre làng mình là một tâm hồn trĩu nặng tự ty, dễ nổi nóng và vô vàn định kiến. Kiểu của ông Hiệp trưởng thôn. Tại sao tô mì trên phố những đến cả yến thóc. Trong khi ở quê ông chỉ 2k là cùng.

Thực ra, tô mì vẫn là tô mì bà Béo đầu ngõ nhà ông Hiệp trưởng thôn thôi. Giá trị thực tô mì sân bay vẫn là giá của tô mì nhà bà Béo. Nhưng chất lượng phục vụ của bà Béo là theo tiêu chuẩn nhà bà Béo, tiêu chuẩn của thực khách bà Béo. Bà Béo không cần một cử nhân Anh ngữ thuê tháng mấy triệu để chỉ làm cái việc rỗi hơi là dịch, đánh máy, in cái nhãn giá ghi trên tô phở. Bà Béo không sắm, không cần nhân viên phục vụ mặc đồng phục, cũng chẳng cần phải biết tiếng Anh. Đầu bếp nhà bà Béo không thích bị đào tạo. Thực phẩm không cần dấu kiểm dịch hay có nhãn mác đúng quy cách. Khăn rửa tay, khăn ăn ở quán bà Béo rất nhiều vi trùng. Bàn ăn bà Béo chẳng cần phải sang trọng và trải khăn. Bếp ăn nhà bà Béo chuyên trị than tổ ong. Quán bà Béo không cần điều hòa, chưa cần nóng lạnh; không cần những chiếc đèn tiêu chuẩn. Bà Béo thường xuyên trốn thuế. Vô vàn thứ nữa vâng vâng và vâng vâng.

Tất cả những cái bà Béo bỏ đi trên đây là tất cả những cái mà thế giới cố tình cam kết giữ lại. Tô mì ở một sân bay quốc tế, nhà hàng quốc tế, phòng nghỉ quốc tế bắt buộc phải theo chuẩn quốc tế về chất lượng, dịch vụ và phục vụ. Tô mì ấy có: 0,2 USD giá nguyên liệu + 3,8 USD chi phí phục vụ = 4 USD. Một cái giá rất đỗi bình thường. Phòng trọ sinh viên và phòng nghỉ theo chuẩn 5 sao cách nhau một trời một vực. Thượng đế có quyền xem ví mình trước khi quyết định. Rất văn minh chứ chẳng có gì là chặt chém nhau cả đâu, bác ạ.

.
 
Back
Top