bác trung sờ ta kia mà không trả thì chạy sao mà thoát, nói thế chứ nếu có số đt và địa chỉ, những manh mối liên quan thì đơn giản lắm, ít nhất là số đt bác trung sờ ta cầm thì bất kỳ tổng đài nào cũng lưu số gọi đi gọi đến khi có yêu cầu của cơ quan điều tra thì khoảng vài 3 phút sau 1 list các danh sách đt sẽ được gửi sang cơ quan điều tra , và tất nhiên mất khoảng vài cú điện thoại hỏi han thì bác ý cũng phải đến công an mà trình diện, còn không trình diện thì bị truy nã, mà bị truy nã thì mới thấy cái giá của tự do, đi đâu cũng giật mình thon thót, đêm ngủ không yên, đầu óc đảo điên , có khi đang ngủ lại lảm nhảm như thằng điên, nói chung là truy nã thì bác phải trốn mà trốn như thế thì tiền cũng phải tiêu mất, rồi cơ hội việc làm cũng bay mất, ngày sống chui rúc làm sao mà ngóc đầu dậy được. trừ khi bác là thằng nghiện bất cần đời sắp chết thì còn thông cảm được với mấy bố liều. Còn nếu là người trẻ tuổi mới bốc đồng thôi và nghĩ đơn giản là làm vài cái động táct thế thì trả ai biết được cả, công an cũng bó tay. thì bác nhầm rồi, tốt nhất nhắn tin cho chủ thớt tạ lỗi rồi về nhà trình bày rõ với người thân sự việc , gom góp tiền trả một phần 2 rồi hẹn trả tiếp nếu bí quá nếu bác chủ thớt thông cảm ! e hèm nhưng qua vụ này thấy bác chủ thớt đúng là chủ quan quá nick như thế mà bác còn chuyển tiền được, với em, k có người quen xem máy trừ những anh em cực kỳ biết nhau thì mới có kiểu chuyển tiền chứ không là mất hút ngay !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! giang hồ hiểm ác biết đâu mà lần !!!!!!!!!!!!!!!!