giúp em với...14/2

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

palmtj27

New member
GẮN KẾT
Ngày 14/2 sắp đến rồi em muốn tặng wà cho 1 người bạn(gái) để bày tỏ tình cảm của mình nhưng ko bít mua wà gì cả(em đang tính tự làm wà nhưng mà quà nhỏ wá sợ ko "chúng tuyển").Các anh có "kinh nghiệm" giúp thằng em này với!(wà gì mà chuyển wa bưu điện dc ý)
P/s:em ở VT còn bạn ấy tận Yên Bái lận!anh nào bít ở Yên Bái có tiệm hoa nào nhận giao hàng tận nơi help em luôn(cho em số DT ý)
 
Ngày 14/2 sắp đến rồi em muốn tặng wà cho 1 người bạn(gái) để bày tỏ tình cảm của mình nhưng ko bít mua wà gì cả(em đang tính tự làm wà nhưng mà quà nhỏ wá sợ ko "chúng tuyển").Các anh có "kinh nghiệm" giúp thằng em này với!(wà gì mà chuyển wa bưu điện dc ý)
P/s:em ở VT còn bạn ấy tận Yên Bái lận!anh nào bít ở Yên Bái có tiệm hoa nào nhận giao hàng tận nơi help em luôn(cho em số DT ý)

Muốn điện hoa thì gọi Bưu điện gửi điện hoa, có vấn đề gì đâu, còn mua quà chuyển phát nhanh cũng OK,
Tặng nàng cái Startac đi :)
 
bótay.com!
Nhiều thứ quà chuyển qua bưu điện được lắm, như quà là cái ô tô cũng được.
Phải biết bạn gái thích cái gì, tầm tuổi nào (16t, 26t, 36t hay hơn....), bạn gái bác định "tuyển" vị trí gì thế, khả năng của bác ntn... - thì mới có cơ sở chân gỗ cho bác được chứ.
Theo em, tốt nhất cứ là 1 đôi Sphone, gói cước Free1, 180k/tháng để cả đôi gọi cho nhau suốt ngày đêm đến khi hết pin hay nghẽn mạch mới phải nghỉ!
Điện hoa cũng được đấy, romantic! Tiếc là bác ở hơi xa... chứ trực tiếp mang hoa đến vào đêm 30 thì thôi rồi. Muốn độc đáo, mùa này hiếm hoa sen thì tặng hoa... súng cũng được! :D
 
khiếp óanh giặc gì óanh xa thế, bái phục bác lun :D
tận VT mà nhớ thương em tận YB cơ àh, gớm ghê ghê gớm nhỉ
xa thế em nghĩ bác tặng điện hoa là tiện nhất, chứ quà cáp gửi xa dễ bị lệch pha lắm, gửi valengkeng nhỡ tận mùng 1 tết mới nhận được thì nẫu lắm :D
 
Bó tay với bác, quan trọng nhất là phải tấm lòng thật của mình thì mới làm nàng nghiên ngả được chứ ạ.
Bác tham khảo thêm nè:
1. Cầu hôn một lần nữa vào 14/2
Chọn một nhà hàng mà cô ấy thích, đề nghị họ chuẩn bị bình hoa hồng đỏ (hoặc bạn có thể tự mua cho cô ấy).
Khi hai người cùng ăn tối, hãy để người phục vụ mang theo đồ uống, bình hoa và tất nhiên là cả một chiếc nhẫn đính hôn mới cùng với một tấm thiếp đầy yêu thương. Bạn có thể chuẩn bị cả nến và nhạc.

2. Để lại lời nhắn
Gửi lời nhắn đến cơ quan của cô ấy rằng bạn đã sắp xếp “lễ hội massage” tại nhà với ánh nến và đồ uống ưa thích.

Hãy để những cử chỉ âu yếm của đôi bàn tay nói hộ lời yêu thương. Trong trường hợp bạn không biết massage, có thể thuê chuyên gia đến giúp nàng tận hưởng một buổi massage chuyên nghiệp tại nhà.

3. Chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn
…với những món ăn mà cô ấy ưa thích, đồ uống và đồ tráng miệng thật hoàn hảo.

4. Rải hoa hồng

Nếu bạn có ý định mua hoa hồng, thay vì tặng cả bó, hãy bí mật đặt một ít dưới gối, trong nhà tắm, trong phòng khách, tủ quần áo.

Hãy rải hoa hồng khắp nơi trong ngôi nhà thân yêu của hai người và đừng quên để lại lời nhắn bạn nhé.

5. Yếu tố bất ngờ

Nếu bạn là phụ nữ, hãy xuất hiện trước anh ấy với đôi vé xem bóng đá, một lời mời đi câu. Hãy tận hưởng thời gian hai người bên nhau thật vui vẻ, để anh ấy biết bạn cũng là người rất hâm mộ các hoạt động ngoài trời.

6. Đi xa
Cùng nhau đi dã ngoại bằng xe đạp với giỏ thức ăn và hoa quả, rượu sâm panh, một chiếc túi ngủ và một chiếc chăn nhỏ. Nhớ là chỉ có hai bạn thôi nhé.

7. Hẹn hò thật đặc biệt

Giả vờ coi đó như buổi hẹn đầu tiên. Cùng nhảy múa và vui vẻ, cùng ngắm mặt trời trong vòng tay của người ấy, bạn sẽ thấy cuộc đời thật ý nghĩa.

8. Những tờ giấy xinh xinh

Hãy viết lời lẽ yêu thương để ở những nơi cô ấy có thể nhìn thấy như trong giày, trong tủ quần áo, trong quyển sách đang đọc dở, trong tủ lạnh, hay điện thoại.
Nói chung là bất kì đâu trong ngôi nhà thân yêu. Và mỗi ngày cô ấy sẽ lại tìm thấy một mẩu tin khác nhau.

9. Giây phút thư thái

Hãy lựa chọn một bãi biển thật đẹp hay một khu nghỉ mát tiện nghi bên hồ khi hai người có thời gian rỗi. Cùng chèo thuyền và nghe nhạc quả thật là tuyệt diệu.

10. Lắng nghe

Để tâm đến tất cả những mong muốn và ý tưởng của cô ấy, những điều cô ấy muốn làm. Bạn hãy thay cô ấy thực hiện những ý tưởng tuyệt vời nếu có thể.
 
Học mấy cái trò này thfi có họa dở hơi !!!!

Mấy cái mẹo này chỉ dành cho tụi con nít tuổi teen, mà là loại tuổi teen giả vờ nhí nhảnh thôi ạ !

Giờ này rồi, dân công nghệ của HHVN mà còn đi đong gái kiểu này, em đồ rằng bác đang ... cưa sừng làm nghé quá !
 
Học mấy cái trò này thfi có họa dở hơi !!!!

Mấy cái mẹo này chỉ dành cho tụi con nít tuổi teen, mà là loại tuổi teen giả vờ nhí nhảnh thôi ạ !

Giờ này rồi, dân công nghệ của HHVN mà còn đi đong gái kiểu này, em đồ rằng bác đang ... cưa sừng làm nghé quá !

phé phé thế bác chỉ mẹo đong hàng của bác em hóng với
bác chơi công nghê lâu năm chắc chút ít tích lũy công nghệ đong hàng nhỉ
chỉ mấy chiêu cho anh em sáng mắt đi bác, biết đâu có ông cắp sách gọi thầy đấy :D
 
HIx... Ra ngoài đó gấp; khuya 13 đứng trước cửa nhà nàng đợi tới ngày 14 nàng vừa bước ra cửa tặng 1 bó hoa + nói gì gì đó rồi lại về VT; nàng chưa đổ cũng xúc động chảy nước ra ấy chứ
 
bói cho bác 1 quẻ,bạn bác ở YB dễ là 1 thành viên trên HHVN lắm,nếu đúng thì PM cho em,gặp thầy rồi đó:D,dễ cái số mobile của bạn bác là 098988xxxx lắm
 
HIx... Ra ngoài đó gấp; khuya 13 đứng trước cửa nhà nàng đợi tới ngày 14 nàng vừa bước ra cửa tặng 1 bó hoa + nói gì gì đó rồi lại về VT; nàng chưa đổ cũng xúc động chảy nước ra ấy chứ

Cái này thì nếu điều kiện cho phép sẽ là lựa chọn tốt nhất. Sau đó, tùy theo tâm lý lứa tuổi, mức độ xiêu vẹo của bé đó mà bác tiến hành. Mình đoán rằng bạn còn đang cưa cẩm bé đó nên tốt nhất chọn món quà gì đó thật ý nghĩa, chứa đựng nhiều "lời trái tim muốn nói".
 
Ngày 14/2 sắp đến rồi em muốn tặng wà cho 1 người bạn(gái) để bày tỏ tình cảm của mình nhưng ko bít mua wà gì cả(em đang tính tự làm wà nhưng mà quà nhỏ wá sợ ko "chúng tuyển").Các anh có "kinh nghiệm" giúp thằng em này với!(wà gì mà chuyển wa bưu điện dc ý)
P/s:em ở VT còn bạn ấy tận Yên Bái lận!anh nào bít ở Yên Bái có tiệm hoa nào nhận giao hàng tận nơi help em luôn(cho em số DT ý)

Ôi mẹ ơi!cô nhóc mà may mắn vậy ta hả Đạt
@Long:sao số đt giống của mình thế nhẩy?hơ hơ
 
Uhm chắc là Trang đấy,Trang cũng xinh gái và thông minh ra phết,chưa gặp mặt ngoài đời bao giờ nếu gặp rùi chắc......chít vì yêu luôn.[cái này chắc bảo anh Amin lập thêm 1 topic "LOVE" để mọi người cùng chia sẻ tình yêu của mình nhỉ?(nói về chuyện g/d,chia tay,có gỉl mới hoặc giống như em lần đầu đi "cưa" cũng phải nhờ các anh xem nên tặng wà nào đây thây).]
 
Ha ! Ha ! Hôm nay đọc được thông tin nhờ tư vấn về chuyện này thì ngày 14/2 đã qua lâu lắm rồi, nhưng cũng chẳng sao nếu có thêm một ý kiến nữa cảm thấy hay thì mình dùng làm kinh nghiệm cho lần sau :

1. Nếu có bạn gái hoặc là người yêu ở quá xa là không nên, chọn càng gần càng tốt vì khi quen người ta thường nhân dịp này để luôn được gần gũi và tìm hiểu nhau. Nếu ở xa việc tìm hiểu và thăm hỏi nhau sơ sơ thì được, còn nếu vô chi tiết là hoàn toàn không khả thi và rất tốn kém. Vả lại người xưa thường nói "xa mặt cách lòng". Có thể bạn và cô ấy không nằm trong trường hợp này nhưng như vậy là hơi bị hiếm.

2. Việc có ý tặng quà nhân một dịp nào đó trong năm của một người bạn trai đối với bạn gái hoàn toàn là việc tốt, nhưng dù là ngày 14/2 hoặc 8/3 của phụ nữ quà ở đây không nhất thiết phải là hoa, đối với người nhận ở một nơi xa xăm hẻo lánh như Yên Bái khi nhận được hoa của bạn trai gửi đến dĩ nhiên là vui rồi nhưng .....
Để gửi được một lẳng hoa "coi được" thành công đến tay người nhận : Vũng Tàu -> Yên Bái chi phí ít nhất cũng trên 300.000 đồng (vào thời điểm này hoa lên giá) chi bằng thêm 200.000 đồng nữa + thiệp chúc mừng Va len tai với lời ghi tình tứ thì bạn nghĩ xem cái nào người nhận cảm thấy "phê" hơn.

Chuyện giao lưu tình cảm mà để tiền bạc vật chất xen vào thực tình mình cũng nên xem xét nhưng hoàn toàn không thể loại trừ. Nếu gửi quà bằng tiền cho bạn ở vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi thì đôi khi cũng hay :
- Bạn ở Vũng Tàu hoặc những thành phố lớn, với số tiền đó đôi khi cũng đủ để mời bạn bè đi uống nước là hết. Nhưng ở vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi thì số tiền đó là lớn đôi khi lại vô tình "xóa đói giảm nghèo" thì sao? Nếu rơi vào tình huống này thì người nhận cám ơn bạn vô cùng.
- Nếu không ở hoàn cảnh này và khá hơn thì bạn gái của bạn sẽ mời những người bạn khác đi uống nước và bạn biết con gái là "tám" số 1, sẽ hãnh diện khoe với bạn bè rằng vừa có bạn trai ở Vũng Tàu gửi biếu Năm..trăm..ngàn..đồng... và uống nước cũng được nửa tháng. Dĩ nhiên mỗi lần uống nước là không thể nào quên bạn được. Chúc sức khỏe.
 
HIx... Ra ngoài đó gấp; khuya 13 đứng trước cửa nhà nàng đợi tới ngày 14 nàng vừa bước ra cửa tặng 1 bó hoa + nói gì gì đó rồi lại về VT; nàng chưa đổ cũng xúc động chảy nước ra ấy chứ

Nói năng chữ nghiã không rõ ràng.. em mới chỉ đọc thôi cũng cảm thấy phê luôn.
 
hic cảm ơn bác Lam Sơn lắm lắm.nhưng bây giờ tụi em quyết định làm bạn thân rùi(thế mới khổ cơ chứ lị).em công nhận bác nói đúng .."xa mặt cách lòng" nhưng ông bà ta có câu..."nhất cự li nhì cường độ".còn cái vụ tiền bạc kia thì em nghĩ ko nên,em thấy chỉ các "xếp" bé ơơ1i biếu các "xếp" lớn thôi!(mà nhà bạn ấy cũng đâu đến nỗi nào)
 
hic cảm ơn bác Lam Sơn lắm lắm.nhưng bây giờ tụi em quyết định làm bạn thân rùi.
Animal676.gif


Xin chúc mừng Bác,
Nhưng tranh thủ vào "trung tâm thành phố" đừng "vòng vòng ngoại ô" là Bác còn mệt lắm đấy. Hi! Hi!
 
Bây giờ đã qua cả 14/3 rồi, cho phép iem đóng cái này lại nhé:D

TOPIC CLOSED!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top