Hà Nội - Cảnh sát không cần đội mũ bảo hiểm???

Bữa đi đám cưới bạn cũ bằng bus, định về sớm tí nhưng bạn bè lôi kéo quá đành ngồi lại, tối về hết xe bus phải nhờ người chở về. Thằng bạn thời trung học giờ làm c.a điều tra gì đó nghe nói chức cũng khá nói: "Mày lấy nón bảo hiểm tao nè. Tao khỏi"...
:D tui không có nón thì dĩ nhiên phải tìm được vắng mà lủi còn không bị phạt thì ráng chịu. Nghĩ bạn bè cũng tốt với mình nhưng hình như lên mức nào đó có chút quyền trong xã hội tự nhiên hơi bị "láo".
 
anh là người thực thi luật mà phạm luật. phạt gấp đôi, bộ công an nên ban hành nếu vi phạm sẽ phạt nặng ví dụ giam quân hàm cho biết.
 
hihi, mí ông cs nỳ sợ j nhờ, có bị tuýt lại thì bảo : "tui đang làm nhiệm vụ, đồng chí thông cảm" :)) => hum trước e ra đường we^n ko đội mũ => đi cả mấy cái phố to đùng mà chả thấy sao => riết rùi bi h cứ ko phải h cao điểm là lại "quên đội", nghĩ đi nghĩ lại cũng bùn cười cái luật, ở HN tầm lạnh lạnh còn đỡ chứ SG chắc chít mất we' :))
 
Mail cho mấy tờ báo điện tử đi bác, nếu họ đăng thì tốt rồi, như vậy các vị đó mới xem hình ảnh "đẹp" của mình tận mắt được. (Mắt họ kém rất khó nhìn luật, tai họ kém nên rất khó nghe luật)
 
Mail cho mấy tờ báo điện tử đi bác, nếu họ đăng thì tốt rồi, như vậy các vị đó mới xem hình ảnh "đẹp" của mình tận mắt được. (Mắt họ kém rất khó nhìn luật, tai họ kém nên rất khó nghe luật)

nếu chụp hình lại thì càng tốt
 
Nếu đang trên đường làm nhiệm vụ thì có quên đội được không nhỉ, VD: chú CS trực ban đang ngồi trong trụ sở, nghe dân kêu cướp, liệu có cần chạy vô phòng lấy mũ hay sẽ rượt theo tên cướp luôn
 
Nếu đang trên đường làm nhiệm vụ thì có quên đội được không nhỉ, VD: chú CS trực ban đang ngồi trong trụ sở, nghe dân kêu cướp, liệu có cần chạy vô phòng lấy mũ hay sẽ rượt theo tên cướp luôn

Bác này đặt vấn đề chí lý. Khi gặp cướp, chiến sĩ CAND sẽ phải dùng "công cụ hỗ trợ" để làm nhiệm vụ. Mũ bảo hiểm cũng là 1 công cụ hỗ trợ!!!.
Túm lại, trong hoàn cảnh như bác nói, bằng mọi cách nhanh nhất, sử dụng công cụ hỗ trợ (trong đó có MBH) để đuổi theo tên cướp....
 
Nếu đang trên đường làm nhiệm vụ thì có quên đội được không nhỉ, VD: chú CS trực ban đang ngồi trong trụ sở, nghe dân kêu cướp, liệu có cần chạy vô phòng lấy mũ hay sẽ rượt theo tên cướp luôn

Vậy trong trường hợp khẩn cấp như khi mình nhìn thấy cướp trong khi không có mũ có đuổi theo không vì khả năng cướp chạy mất và mình gặp mấy chú công an có tỷ lệ như nhau, lúc đó thanh minh đc không nhỉ.. ???
 
Nếu đang trên đường làm nhiệm vụ thì có quên đội được không nhỉ, VD: chú CS trực ban đang ngồi trong trụ sở, nghe dân kêu cướp, liệu có cần chạy vô phòng lấy mũ hay sẽ rượt theo tên cướp luôn

Đến lúc đó, nếu bắt được cướp sẽ được thưởng 1 triệu đồng, trừ vi phạm không đội mũ BH trừ 2 trăm, còn 8 trăm lận túi, cũng được đầy nhỉ ;)
 
Đến lúc đó, nếu bắt được cướp sẽ được thưởng 1 triệu đồng, trừ vi phạm không đội mũ BH trừ 2 trăm, còn 8 trăm lận túi, cũng được đầy nhỉ ;)

nhưng nếu không bắt đc cướp thì bị âm 2lít à ???
 
nếu ai cũng nghĩ như bác thì lấy ai mà bắt cươp?
Nhưng mà không phải em nhỡ âm 2 lít thì cũng ngu. :eek: :eek: :eek:
 
Bữa cuối năm ra đường quên kô đội mũ bị mấy chú CA tuýt lại ,mở cốp xe may mà có cái mũ BH loại của bên CA cấp (hôm trước thằng em làm CA để quên trong đó).
Sau khi bị kiểm tra giấy tờ liền trình luôn cho mấy chú CA phường xem trong cốp xe có mũ BH và chơi đại 1 câu : đồng nghiệp thông cảm đang vội đi làm nhiệm vụ quên béng kô đội mũ:D .cũng bị mấy chú nhắc nhở lần sau bác nhớ đội mũ nhé:D
 
Bữa đi đám cưới bạn cũ bằng bus, định về sớm tí nhưng bạn bè lôi kéo quá đành ngồi lại, tối về hết xe bus phải nhờ người chở về. Thằng bạn thời trung học giờ làm c.a điều tra gì đó nghe nói chức cũng khá nói: "Mày lấy nón bảo hiểm tao nè. Tao khỏi"...
:D tui không có nón thì dĩ nhiên phải tìm được vắng mà lủi còn không bị phạt thì ráng chịu. Nghĩ bạn bè cũng tốt với mình nhưng hình như lên mức nào đó có chút quyền trong xã hội tự nhiên hơi bị "láo".

Thêm nữa nè. Chán thiệt.

Không đội MBH còn xúc phạm CSGT

(Dân trí) - Vào lúc 11h trưa nay 10/1, đội CSGT Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) phát hiện 1 người đàn ông điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 38F1 - 5796 không đội MBH chạy hiên ngang trên quốc lộ 8A nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra giấy tờ.


Ông này không những không chấp hành mà còn lớn tiếng đe doạ, xúc phạm các chiến sỹ CSGT khiến nhiều người chứng kiến hết sức bức xúc.

Ông ta tự giới thiệu tên là Cù Xuân Hoạt, cán bộ quốc phòng thuộc Công ty xây dựng Tây Hồ (Bộ Quốc phòng) có địa chỉ tại 34A Trần Phú - Hà Nội đang tham gia thi công Tỉnh lộ 8B tại địa phận xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn.

Khi các cán bộ CSGT lập biên bản xử lý, ông Hoạt lớn tiếng: “Tao là cán bộ trong lực lượng vũ trang, chúng mày (các chiến sỹ CSGT - PV) không có quyền giữ xe tao. Lương bổng chúng mày được bao nhiêu mà láo thế. Xe ông là xe Nhật xịn đấy”.

Ông Hoạt còn nghiêm cấm các phóng viên ghi hình chụp ảnh.

Trước thái độ bất hợp tác và thiếu văn hoá của ông Hoạt, các chiến sỹ CSGT đã mời chính quyền địa phương và nhân dân chứng kiến rồi kiên quyết lập biên bản tạm giữ phương tiện để xử lý.

Phan Xuân Hồng
http://www1.dantri.com.vn/Sukien/Khong-doi-MBH-con-xuc-pham-CSGT/2008/1/213912.vip

Làm vậy chi ta? Lớn rồi đâu phải con nít.
 
Nếu đang trên đường làm nhiệm vụ thì có quên đội được không nhỉ, VD: chú CS trực ban đang ngồi trong trụ sở, nghe dân kêu cướp, liệu có cần chạy vô phòng lấy mũ hay sẽ rượt theo tên cướp luôn
Lúc ăn, ngủ , xem tivi cũng phải đội mũ mà cần gì vô phòng lấy.Phải ở vị trí sẵn sàng chiến đấu chứ:)Chỉ bỏ mũ trừ khi đi gội đầu thư giãn thôi:D
 
Cuộc đời thật là bất công.E nghĩ bác nên đưa mấy cái ảnh lên Blog Giao Thông đi!
 
Back
Top