Hà Nội -- Hà Lội --- Hà Lụt

Tại ai ?? Em chỉ thương nhất những người bị chết hoặc mất tích , tội nghiệp , giữa lòng thành phố lớn nhì nước , có mấy ai ngờ lại chết vì lí do đấy
 
Nghe Quang Linh hát bài này thương quá cơ!

"Đã bao năm rồi không về Hồ Gươm thăm Thủ đô
Mưa to hai ngày nước ngập làm xe trôi ra đường.
Người hỡi có về Hồ Tây, qua Thuyền Quang
Nước ngập còn đây sao mà sang
Cho nhắn đôi lời.......
 
Thêm một bức hình đám cưới đầy lãng mạn từ Vnexpress.net trong trận lụt ở Hà Nội

damcuoi.jpg
 
img_1540_463.jpeg


"Hà nội mùa này phố cũng như sông
Cái rét đầu đông, chân em run vì ngâm nước lạnh
Hoa sữa thôi rơi, em tôi bơi cả chiều trên phố
Đường Cổ Ngư xưa, ngập tràn nước sông hồng..."
Mã:
http://vimusic.vn/#state=pageIndex&channelId=37296538224190121
P/S: Cám ơn dac & Giu Vung nhé. Hình như cục tưng GiuVung sáng tác bài này thì phải =))
 
Theo thông tin mới nhất của TTX Vỉa hè thì sắp có 1 phái đoàn đặc biệt được thành lập và sang Italy với lời đề nghị mua lại tên của thành phố Venice để về đổi tên cho HN :P

Đùa chút thôi, chứ nhìn cảnh này công nhận là buồn thật, đuờng đường là thủ đô, thành phố anh hùng ....:(
 
Chắc mấy hôm nay các cửa hàng DTDD ngoài đấy nhận sấy máy bị ngâm nước mệt nghỉ!
Mấy cửa hàng sửa xe máy, oto làm việc k ngơi tay!
Mấy con mẹ gian thương ngoài chợ được dịp hét giá..
Mấy ông xe ôm chảnh nên không thèm chở nếu mặc cả, kì kèo.
Mấy ông KTS trưởng của TP được dịp tái mặt.
Dân số sắp tăng nhanh vì được nghỉ làm, cũng chẳng đi đâu được, tối thì mất điện - làm gì bây giờ?!?
Thuốc ghẻ, thuốc diệt chuột, bécberin sắp bán chạy lắm! Chắc phải đầu cơ thôi..

Rồi sẽ đến SG nếu cứ phát triển đô thị ở phía bắc (quận 2, 7, 8, 9) và xây dựng thêm nhiều building ở khu trung tâm- yên tâm đi - sẽ có ngày bắt cá trên đường phố SG thôi!
 
Các bác làm thế này thì xe máy chết sao được. Cấm chỉ định đi vào vùng nước ngập hơn 1.5 m :D

TVN-0411.jpg
 
Có anh phóng viên trên TV nói:Mấy năm Hà Nội ngập vài chổ,năm nay chỉ còn ngập có 1 chổ hà.Anh này giởn shock thiệt nhe!Kiểu này Thủ đô của chúng ta mất điểm trong lòng du khách nước ngoài quá.
 
Các bác nghe bài hát này nhé, cảm động quá .....:-S....#:-S

hxxp://www.youtube.com/watch?v=SCQc-2TAJPo
 
Quả ảnh cất vó quá hay:D
Dân Hà Nội nhà mình chỉ cần thò cần câu ra ngoài cửa sổ là khỏi lo đói:D
Giờ thì chỉ cần hứng nước mưa trên mái, thế là có nồi lẩu.
Quả này em phải cải tạo cái mái để trồng luôn rau trên ấy. Quá chuẩn:D:D
Mưa càng to càng thích:P
Giá có chai rượu với mấy ông bạn thì số một.
Hoan hô ngập lụt.

Nói vậy chứ nông nghiệp miền bắc năm nay chắc héo rồi.
Khổ bà con quáL-)


Hu hu các nác ở LỘI thành thì thiệt hại có thể lớn hơn! chứ như ở ngoại thành chúng em thì còn thê thảm hơn: Lúa đến ngày cắt thì chìm trong biển nước:-& thế là tết này đói:D
Cũng tham gia với bà con đắp đất tràn vờ tối về cứ gọi là "gẩy đàn" cả đêm!!!
 
Back
Top