Hà Nội những năm 80-90 của thế kỉ trước...

9525_147543534254_45317369254_2528183_4477827_n.jpg

QUOTE]
Có ai biết đây là phố nào không ?

ảnh này tác giả đứng trước cửa hàng thực phẩm Khâm thiên bây h là số nhà 121 Khâm Thiên bây h
cái ngõ to to đấy là ngõ văn chương,
 
Ngày ấy tờ 100k to nhất và 200đ còn tiêu được
9525_149092774254_45317369254_2539607_1078592_n.jpg

Bộ ảnh này đem lại cho em nhiều cảm xúc quá... hồi tưởng biết bao kỉ niệm đã trải qua và nhiều điều cũng chỉ được biết qua ti vi và sách báo.
Nhưng đính chính với bác chủ là thời đó chưa có 100k đâu nhá, 50k là to nhất thôi :D
 
9525_147543534254_45317369254_2528183_4477827_n.jpg



ảnh này tác giả đứng trước cửa hàng thực phẩm Khâm thiên bây h là số nhà 121 Khâm Thiên bây h
cái ngõ to to đấy là ngõ văn chương,

Thế mà em cứ nghĩ đây là đoạn ở phố Bạch Mai!
 
Em bị mất một cái xe đạp Mifa mà thấy thật khủng khiếp các bác ạ, Đêm nào em cũng mơ thấy cái xe đấy liên tục mấy tháng liền. Bà chị họ em làm mất một cái xe mà uống thuốc ngủ tự tử vì bị bố mẹ chửi nhiều quá. May mà không chết.
 
Thời bao cấp chỉ 2 từ "bình yên" cũng đủ để nói lên tất cả. Ngày tết chen nhau mua nhưng mặt mũi ai cũng vui vẻ cả, chẳng bù cho bây giờ...
 
Văn hóa xếp hàng bây giờ cũng mai một đi nhiều rồi các bác ạh. Nhắc cái này em lại thấy buồn.
 
Thời bao cấp chỉ 2 từ "bình yên" cũng đủ để nói lên tất cả. Ngày tết chen nhau mua nhưng mặt mũi ai cũng vui vẻ cả, chẳng bù cho bây giờ...


Cũng chẳng vui vẻ đâu bạn ạ! Nói chung, ở góc độ bây giờ nhìn lại thời bao cấp thì sẽ thấy:

1) Cảm giác hồi cố: tiếc nuối cái ngày xưa có mà bây giờ không có; ôn nghèo kể khổ; tự khâm phục mình và thờ phào về một thời gian khó nay đã qua...

2) Nhớ lại những kỷ niệm (nhất là kỷ niệm ấu thơ)...

Tuy nhiên, nền kinh tế bao cấp là một thứ "quái thai" và chẳng thú vị gì khi phải sống chung với nó. Mỗi thời (ngày ấy và bây giờ) đều có những đặc thù riêng cho điểm (+) hoặc (-). Tất nhiên, bây giờ kinh tế phát triển thì dễ thở hơn rất nhiều, xã hội cũng cởi mở hơn. Nhưng giàu có hơn chưa hẳn đã hạnh phúc hơn, tốt đẹp hơn.
 
Văn hóa xếp hàng bây giờ cũng mai một đi nhiều rồi các bác ạh. Nhắc cái này em lại thấy buồn.

vậy là mình cũng từng có văn hóa xếp hàng hả bác? Em tưởng chưa bao giờ có chứ nhể?
 
Đây là xe Thống nhất bác ợ. xe Phượng hoàng xích hộp cơ

"Thằng cu" bên phải có dấu hiệu tổ chức đua xe hay sao í bác nhể. Chả thấy phanh trước đâu, phanh sau hình như chỉ có mỗi tay phanh thôi
 
Em nhớ bia vạn lực tràn ngập hà nội.
Còn cái quần đùi xanh bằng vải bóng của bro ngồi bên phải là seri quần đùi em phải mặc từ cuối cấp 1 đến đầu cấp 2
Bia hơi chính ra thời đấy cũng đắt phết đấy các bác nhỉ. =))
 
Back
Top