Em nhớ cái thời của em bia là thị trường tràn bia tầu,vạn lực bác ạ,bia này chai to,uống nhẹ,đều,mát.So với bia Hn giờ thì không có cửa,nên bị đánh bật đi xa xa xa xa xa....giờ lên Lạng Sơn vẫn bán.
Em đồng ý với bác gì trong truyện doremon hồi bé em có đủ từ tập 1 về việc bác nói nhưng chỉ một phần.Có chăng đó là sự chậm chuyển mình trong vấn đề cơ chế từ bao cấp sang kinh tế mở,do nhiều nguyên nhân cả chủ lẫn khách quan.
Còn với em,nhất là sau một chầu rượu cuối năm tây về ,thì với em đó là kỉ niệm,mà em chắc rằng sau thời em một vài thời nữa là đếch thể có,nên su hào tí là em rất "nà" hãnh diện.
Đám ảnh này của 1 bác đông Đức chụp Việt Nam,em cũng có đủ bộ,thỉnh thoảng lôi ra xem,cái ảnh trung thu em đặc biệt kết,dù gì nhà em gần ngay đoạn hàng mã,mà bộ ảnh này chụp nhiều ở đoạn đó- có thể thấy Phùng Hưng-Hàng Mã-Hàng Bạc,.,,,,xa xa là Khâm Thiên-Lò Đúc.....haizzz,hồi bé em cũng thế cả,mà nhiều bác cũng thế,,,,nên cứ đắm chìm một tí.
À,hôm rồi nhà máy bia Hn có tổ chức cái bia Hn xưa,bán trong chuồng cọp,thật chứ hồi em bé có đi mua bia hơi với chú nhưng ngồi quán thì chưa,nên cũng hào hứng tham gia,ngồi nghe mấy bác già nói chuyện cũng ngẫm nghĩ nhều.
Hôm nào....off bia các bác nhỉ