Hà Nội những năm đầu đổi mới <ký sự ảnh>

Hồi đó mình còn bé có lớp 1 lớp 2 chỉ đc đi loanh quanh gần trường gần nhà nên chẳng biết gì ( mãi về sau này mới biết có con cà cuống an cùng bánh quấn :P), thích nhất là truyện tranh sách báo các thứ, nhìn vào ảnh sạp báo có mấy quyển chuyện Tây Du Ký mà thấy thích thế, mấy quyển TDk này đến bây giờ mình vẫn còn, có mấy quyển bị mất mà nhìn vào ảnh lại thấy có...chỉ muốn nhẩy vào mua cho dc, mà hồi đấy mình làm gì có tiền !8->
vietnam_1991_00681.jpg


Có khi nhìn thấy con này cũng chạy
vietnam_1992_01081.jpg

Trẻ con ai cũng thích đồ chơi
vietnam_1992_01075.jpg
 
Cà cuống là con gì vậy mấy bác? Có phải nó sống dưới nước không? nhìn hơi giống con ve
 
CÀ cuống là con tên nó thế. ng ta hay lấy cái tinh chất ở đâ đó trong người nó thì fai.. để ăn với bánh cuốn, bún thang..hic.. em thèm quay lại thời xưa quá :(( :(( ( dù ko có laptop và PDA + internet )
 
theo em biết thì nó là tinh dầu nằm ở trong 1 cái túi nhỏ xíu sau "gáy" vậy á.
 
Người Hà Nội mới (2008)
muong3.jpg

Tấm ảnh của bác giá trị quá. Khoảng 15-20 năm nữa thì tấm ảnh này của bác sẽ được đi với cái tiêu đề: Hà Nội những năm đầu mở rộng <ký sự ảnh>. Ôi, nghĩ đến thế mà không biết nên khóc hay cười nữa. Thế này mà lại là ... cái Hà Nội à vớ!
 
Cà cuống là con gì vậy mấy bác? Có phải nó sống dưới nước không? nhìn hơi giống con ve

Cái này lấy từ Wikipedia ra nhé:
Cà cuống (có khi còn được gọi là đà cuống) là một trong những nhóm sâu bọ có kích thước lớn nhất hiện nay. Cơ thể dẹt, hình lá, màu vàng xỉn hoặc nâu đất, dài trung bình từ 7-8 cm, có con lên đến 10-12 cm. Chúng có thể sống trên bờ hoặc nơi hồ, ao, đầm hay các ruộng lúa nước. Chúng có thể bơi lội nhờ các đôi chân bè, kẹp chặt mồi nhờ các móng nhọn. Tuy bay không khỏe nhưng về đêm, chúng có thể bay từ dưới ruộng lúa lên bờ đến những nơi có ánh đèn điện vì chúng rất nhạy cảm với kích thích của ánh sáng điện. Cà cuống rất háu ăn, chúng tấn công và hút máu của nhiều động vật thủy sinh như: tôm, tép, trai, nòng nọc, nhái, cá con ... Có trường hợp các nhà nghiên cứu đã tìm thấy một con cò nước khá lớn nằm gục trên bờ do bị một con cà cuống lớn hút cạn máu.
240px-Belostoma_indicum.jpg


Ẩm thực với cà cuống
Cà cuống có thể được chế biến làm thức ăn cho người. Theo sử sách thì từ 200 năm trước Công nguyên, cà cuống đã được xếp vào loại sơn hào hải vị của người Việt để cống nạp cho Trung Hoa với tên gọi con sâu quế. Bọng tinh dầu trong bụng cà cuống đực, thoang thoảng mùi hương quế rất khó tả, là gia vị quý giá được pha chế vào nước mắm, không thể thiếu trong các món ăn truyền thống như bún chả, bún thang, chả cá, bánh cuốn, và chính nó làm cho các món ăn nói trên có hương vị nổi tiếng của nghệ thuật ẩm thực Hà thành truyền thống. Tuy nhiên, hiện nay do sự lạm dụng thái quá của thuốc trừ sâu, cà cuống đã gần như tuyệt diệt. Tinh dầu cà cuống đã được làm nhân tạo tại Thái Lan, nhưng hương vị thua xa cà cuống thiên nhiên.

Do hiếm hoi, hiện nay rất ít khi người ta trích tinh dầu của những con cà cuống đực bắt được, mà thường hấp hoặc nướng chín cà cuống để tinh dầu lan tỏa toàn thân, đúng như câu tục ngữ "cà cuống chết đến đít vẫn còn cay". Sau đó băm nhỏ và cho vào lọ nước mắm ngon, khi sử dụng thì lấy ra vài giọt nước mắm để gia vào các món ăn, chủ yếu để pha vào nước mắm bún chả, bánh cuốn; chế vào nước dùng của bún thang; và pha vào mắm tôm khi ăn chả cá. Cà cuống cái không có bọng tinh dầu thơm nên thường người ta chỉ ăn trứng. Hầu như Cà Cuống hiện nay gần như đã tuyệt chủng tại Việt Nam , chỉ còn xuất hiện rất ít tại vùng miền Trung Việt Nam .Riêng tại Campuchia , số lượng còn khá nhiều và được bán với giá khá đắt .
 
À ra là thế, cám ơn bác đã giải thích rõ
Nghe nhiều người nói nhưng chưa bao giờ thấy hoặc thưởng thức qua
Em cứ ngỡ là người ta bắt cà cuống đem về trộn gỏi
Bây giờ mới biết nó quý nhờ cái tinh dầu
 
Những bức ảnh này do nhiều nhiếp ảnh gia nước ngoài chụp nhưng năm 80 đầu 90 ngắm những bức này lại hồi tưởng kí ức tuổi thơ khác bây giờ nhiều quá. hpgrumpe.de/vietnam/index.html đây là trang web gốc giúp các bác get thêm nhưng nhiều bức khác
 
Back
Top