Nhân dịp... hè về, bác inpluviam có lời "rủ rê" anh em offline và off-chai vào ngày thứ Bảy tới. Bác nào quan tâm xin xem trang cuối !
***
Kính các bác,
Cuối cùng thì hội bút máy Hà Nội đã có buổi giao lưu "hoành tráng" đầu tiên để mở màn năm 2013. Hy vọng chúng ta sẽ có thêm nhiều buổi giao lưu như thế này trong năm nay.
Các hoạt động hôm nay bao gồm:
- Cà phê chém gió, giao lưu, giới thiệu bản thân;
- Khoe "đồ chơi", trong đó có một số món "kịch độc" hoặc "đang nóng";
- Thử trực tiếp bút, mực, sổ và chữ của mỗi người;
Sau đây là một vài hình ảnh tổng kết:
***
Kính các bác,
Cuối cùng thì hội bút máy Hà Nội đã có buổi giao lưu "hoành tráng" đầu tiên để mở màn năm 2013. Hy vọng chúng ta sẽ có thêm nhiều buổi giao lưu như thế này trong năm nay.
Các hoạt động hôm nay bao gồm:
- Cà phê chém gió, giao lưu, giới thiệu bản thân;
- Khoe "đồ chơi", trong đó có một số món "kịch độc" hoặc "đang nóng";
- Thử trực tiếp bút, mực, sổ và chữ của mỗi người;
Sau đây là một vài hình ảnh tổng kết:
Bác Ducati đang thể hiện tay nghề với cây Heritage 92
Kho vũ khí của anh em hôm nay, với đầy đủ Lamy, Parker, Pelikan, Montblanc và cả Noodler Ahab. Mực thì có Iroshizuku và Pelikan.
Một góc khác: Các bác có thể thấy bình mực Iroshizuku so với bình Edelstein.
Các đại biểu tham dự "hội nghị" hôm nay, từ trái qua: Bác Ducati, bác Khanhduy, bác ntdung, và bác Potay.
Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại ở buổi offline tiếp theo !