• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Hà Nội vào Sài Gòn thì mua cái jì làm quà được nhỉ

linh_trinh

New member
các anh ơi,không biết trong miền nam kô có cái jì mà ở Hà Nội có nhỉ,chắc là nhiều..nhưng mà các anh đi công tác miền bắc hay mang về cái jì ạh..chỉ cho thằng em với
 
thấy bà già mình hay mua ô mai hay vải thiều tặng mấy bà bạn trong đó. Hoặc bánh cốm hay bánh phu thê gì đó, mấy món mà sài gòn ko có.
 
Trần sao Âm vậy :D Khó có thể kiếm được cái gì Hà nội có mà SG không có, tuy nhiên khác nhau là ở chỗ hiếm và đắt
- Rau mùa đông ở miền Bắc thường ngọt hơn hàng Đà lạt: Bắp cải, su hào, hành, húng láng ... Siêu thị HN và mấy cửa hàng ở Hai bà trưng ... có hết nhưng đắt
- Quả Sấu: ối zgiời ơi, cái này mới kinh dị, mùa rất ngắn, HN mới có, gần như không chuyển vào Miền Nam, ai mà thèm sấu được biếu món này thì số zdách
- Ô mai Hàng Đường chị em hay thích, và nhiều lựa chọn hơn ở HN
- Bánh cốm bánh gai, đặc sản Bắc mua chơi 1 hai cái, hương vị Bắc, không có gì đặc biệt nên mua ít ít thôi.

Tạm thời thế nhé
 
Trái sấu hả :
Sắp bán đầy trong sàigòn rồi ( sắp tới mùa)! bác cứ dọc theo Pasteur và Trần quốc toản .. muốn mua mấy tạ cũng có

Tui vẫn mua mỗi lần 1.5kg-> ngăn đá tủ lạnh ->ăn dần cả năm.. chất lượng không đổi
 
pvnguyen nói:
Trái sấu hả :
Sắp bán đầy trong sàigòn rồi ( sắp tới mùa)! bác cứ dọc theo Pasteur và Trần quốc toản .. muốn mua mấy tạ cũng có
Tui vẫn mua mỗi lần 1.5kg-> ngăn đá tủ lạnh ->ăn dần cả năm.. chất lượng không đổi

He he vậy là tớ không update rồi :D , này thì trái sấu này thì trái sấu này (đủ 50ký tự chưa hả HHVN)
 
Ít món nhỉ.
Bởi vì đặc sản Hà Nội đa phần là loại không mang đi được. Phải thưởng thức ngay tại trận. Thế nên xa Hà Nội nhiều người mới nhớ.
 
Bánh khúc Gia truyền chỗ Cầu Gỗ
Món nem chua rán của bà cụ trong ngõ (hình như Hàng Bạc hay sao í)
Miến lươn nóng hổi (một ngõ nhỏ không tên)
Bún đậu mắm tôm
Chả nhái nóng hổi
Nem tai bà Hồng
Bánh giò Khương thượng nóng hổi, chỉ bán buổi sáng (cũng 1 chợ nhỏ không tên)

Toàn những món không mang vào Nam được bác à...hic hic

PS. Mấy loại bánh trái các bác kể bên trên (sấu, ô mai.v.v..) ở SG bây giờ nhiều vô tư nhé. Vải thiều mua ở Pasteur thì có mà tươi hơn ngay cả ở HN cơ.
 
vào dịp tết trung thu, có 1 người bạn tặng mình bánh Trung thu của KS Hilton hay gì đó , bánh nhỏ xíu, ngon và rất đặc biệt chưa hề thấy ở SG có.
 
Hi63 nói:
vào dịp tết trung thu, có 1 người bạn tặng mình bánh Trung thu của KS Hilton hay gì đó , bánh nhỏ xíu, ngon và rất đặc biệt chưa hề thấy ở SG có.
cái này bác nhầm nhé. Vì SG nhiều người Hoa hơn cả miền Bắc, chủ yếu dân gốc Quảng Đông nên vì thế tay nghề làm bánh trung thu của họ cũng cỡ bậc nhất châu á, người ta bán cho những người sành ăn mà thôi. Mấy cái bánh ở Hilton và Sofitel plaza, bà già em mua để biếu thì em về loạng quoạng ăn hết 2 hộp luôn vì bánh cũng ngon nhưng ko fải là trong SG cũng ko có vì có khi có nhiều hơn và chất lại còn ok hơn HN.
 
Hà Nội đang vào mùa cốm. Tại sao không mua mấy gói cốm mang vào làm quà? Nếu không kịp mua ở chợ HN thì ngay phòng chờ sân bay Nội Bài cũng có bán. Mở gói lá sen ra cốm Vòng xanh mướt thơm nức như mùi hơi thở con gái. Chịu khó mang theo nải chuối tiêu trứng cuốc vào thì ...nhất quả đất!
 
Ra hàng Than mua bánh cốm mang vào là ổn nhất he..he, mua thêm ô mai hàng Đường cũng ok luôn :D người thân của bác thích uống chè thì mua chè thái đem vào, hình như SG ko có chè thái ngon thì phải :D
 
Dân SG không hút Vina + thuốc lào ( chỉ có lạc đà , con ngựa + 555+ gì gì đó )
2 cái này chắc bác biết chỗ mua rồi chứ .
 
Chời! người HN ở khắp mọi nơi trên nước VN, cái gì HN có mà SG không có? Giống như người Tàu ở khắp TG. Trái cây thì chỉ trong Nam là miền nhiệt đới thì mới ngon và phong phú, nhưng mà nghe nói đem ra HN cũng đầy và rẻ. Giống như trái vải hồi xưa thèm nhỏ giãi nhưng bây giờ cũng quá rẻ...
Nói vậy chứ anh chị nào vào SG mua cho vài bịch đậu phộng rang húng lìu ăn thử coi ngon không :D Có cô bạn dặn khi nào có dịp ra thì mang cho tô bánh canh!!! Chỉ có cách để bánh riêng, nước riêng cho vào bịch mang ra rồi hâm lại. :D
 
Vào sài gòn biếu quà từ Hà Nội thì phù hợp nhất là cốm Vòng và bánh cốm.
Các bác có thể mua cốm Vòng và bánh cốm trực tuyến tại website:
http://comvonghanoi.wordpress.com/
Hoặc http://banhcomlangvong.wordpress.com


Tiện đây em copy luôn giá cả ở các trang này cho các bác tham khảo luôn:
Cốm Vòng:
-Mua dưới 3Kg: 280.000đ/1Kg
-Mua từ 3Kg trở lên: 260.000đ/1Kg
Bánh cốm, bánh phu thê:
-Mua dưới 50 chiếc: 4000đ/chiếc;
-Mua từ 50 chiếc trở lên: 3500đ/chiếc.
+Gọi điện đặt mua: 012345.02353
016644.23527

+Bán hàng 24/7
+Địa chỉ mua trực tiếp là: Số 18, ngõ 99, đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN.
 
Mua quả sấu ngâm, ăn ngon vãi, loại ngon hình 60k/kg, chị em, teen kết món quà này nhất đó.
 
Ôi từ HN vào thì nhiều thứ đáng mua làm quà lắm. Ô mai, trà mạn, bánh phu thê, bánh cốm. Giò lụa, chả quế, cốm, ... có khi quá cân luôn ấy chứ.
 
Bạn có thể mua Bánh cốm (Hàng Than) và Sấu Ngâm đường (nguyentrang.vn) cho mùa thu này! Đó là 2 món đặc trưng riêng có của Hà Nội mà khách miền trong rất thích :)
 
Mang tiền vào dẫn đi nhậu, bảo đảm năm sau bác ko vào cũng nhắc :)
 
Tặng mắm tép chưng thịt đi bác, món này lần nào ra đó mình cũng tìm mua về! Ngon!
 
Back
Top