• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Hà Nội vào Sài Gòn thì mua cái jì làm quà được nhỉ

Kẹo sìu châu Nam định,ở trong nam cung nhiu ng thích ăn,hoăc kẹo dồi cũng đc bác cứ tham khảo thử xem sao
 
Chả có gì ngoài HN có mà SG không mua được cả, nên quà chỉ là để làm quà thôi bác ạ, quý ở tấm lòng, còn mua gì thì mua. Thân nữa thì mang tiền vào rồi mời người ta đi nhậu là vui nhất
 
1. Bánh cốm. (5-6k/cái dốc hàng Than)
2. Cốm vòng.
3. Sấu.
4. Ô mai. (hàng đường).
5. Chè Thái Nguyên ...

Cũng nhiều, còn tùy sở thích của người mình tặng nữa.
 
Em biết một số món như sau ạ.
1. Thịt chua Thanh Sơn - Phú Thọ
2. Rượu Kim Sơn - Ninh Bình
3. Bưởi Diễn
Gấu em ở Sài Gòn nên em cũng hay mua mấy món đấy làm quà cho các bác trong đấy ạ.
 
Trong SG người ta không biết ăn nem tai, nem nắm đâu.Bữa làm món nem tai quấn lá sung mà người trong Nam không biết lá sung để làm gì, họ cứ lấy bánh tráng quấn :D
 
Chỉ cần mang tiền là ok cả thôi , SG không thiếu bất cứ thứ gì bạn nhé . Ít thì xách được chứ nhiều cồng kềnh ma tiền cước mắc thì..................
 
Hà Nội đang vào mùa cốm. Tại sao không mua mấy gói cốm mang vào làm quà? Nếu không kịp mua ở chợ HN thì ngay phòng chờ sân bay Nội Bài cũng có bán. Mở gói lá sen ra cốm Vòng xanh mướt thơm nức như mùi hơi thở con gái. Chịu khó mang theo nải chuối tiêu trứng cuốc vào thì ...nhất quả đất!
giờ em mới biết cốm nó thơm mùi hơi thở con gái ấy nhé bác :))
nhưng cốm e thấy là hợp lý nhất, ngon và tiện lợi khi di chuyển!
Chỉ cần mang tiền là ok cả thôi , SG không thiếu bất cứ thứ gì bạn nhé . Ít thì xách được chứ nhiều cồng kềnh ma tiền cước mắc thì..................
dù sao có chút quà cũng thể hiện tấm lòng hơn chứ bác :D có phải đi biếu xén gì đâu mà cần toàn tiền ko :D
 
các anh ơi,không biết trong miền nam kô có cái jì mà ở Hà Nội có nhỉ,chắc là nhiều..nhưng mà các anh đi công tác miền bắc hay mang về cái jì ạh..chỉ cho thằng em với
Nắng
Anh ở trong này chưa thấy mùa thu..
NẮNG vẫn đổ màu đỏ như lửa... he he.

Ối, mình lộn chuồng rồi, mua quà HN vào SG cơ, chứ không phải ngược lại
 
Người sài gòn ít lễ nghĩa lắm bạn ah.nếu biết đường bạn có thể đến các tiệm bán đồ hà nội trên pastuer mua đỡ xách nặng tay.^^
 
Bánh cốm Hàng Than kìa bạn, người miền Nam thích ngọt nên món đó phù hợp với lại vận chuyển cũng dễ nữa
 
Người SG cần cái lòng. Nên bác cứ mang lòng tốt vào là ổn. Đi nhậu .... Cheer


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Đang có kế hoạch mua quà tặng bạn gái SG, vào đây đọc loạn hết chẳng biết mua gì:(
 
Theo em bánh cốm là chuẩn. Lúc nào cụ nhà em đi công tác vào SG là cũng mua mấy chục cái làm quà tặng các chiến hữu ở SG. Họ thích lắm.
 
Bạn mua bột sắn dây nhé, bởi trong nam không khí khá nóng bức, mà lại không sản xuất được bột sắn dây, nên người miền nam rất thích bột sắn dây từ miền bắc gửi vào. Nếu các bạn chưa biết mua bột sắn dây ở đâu đảm bảo nguyên chất, bạn có thể tìm mua tại cơ sở sản xuất bột sắn dây Phúc Tích, cơ sở uy tín gần 20 năm nay, được rất nhiều khách hàng khen trên các diễn đàn, được đài truyền hình tới ghi hình trong chuyên mục "ngon và lành"
https://www.lamchame.com/forum/threads/bot-san-day-uong-song-hay-an-chin-tot-hon.523353/
 
Back
Top