Hành động gian dối của Công ty Bách Diệp (bachdiep.com) nick Dame (Luận

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Chào các bác!

Chỉ hỏi bác đơn giản đúng 1 câu khi bác trả tiền bác mua con 1.3 hay 1,4Ghz - hơn 120 con Cf29 mình chỉ có duy nhất 1 con 1,3Ghz bán với giá 650 úd cách đây hơn 1 năm.

nếu bác không đồng ý mình mua lại 650 usd, nói thế không có nghĩa là ngại bác nói trên này mà chẳng qua đang cần.
bác check lại đi nhé !

con nếu sai hoàn toàn như thế tại sao đến bây giờ bác mới đưa ra, để sự việc chậm trễ như thế đúng là không hay cho cả 2 bên.

chúc bác vui

Bác nói thế làm em lại thấy buồn rồi, em mua cái con đó của bác 800USD cơ, đúng theo giá rao trên PPCVN. Em còn nhớ, trên Status YM của bác lúc đó, bác để con này giá 650USD thật, trong lúc chat để chuyển tiền, em có hỏi lại thì bác bảo là giá đó không có PIN. Sao bác lại quên à! (Mai em sao kê tài khoản cung cấp lại thông tin chuyển tiền cho bác xem nhá?)
Con CF29 của em là: PM 1.3GHz, bác xem hình nhá.
 

Đính kèm

  • cf29etkgzkm.JPG
    cf29etkgzkm.JPG
    182.9 KB · Lượt xem: 99
Theo em thì trc khi close lại topic này thì nên sửa lại cái tiêu đề đã, nghe nó phản cảm quá.... E là 1 người trung lập, hoàn toàn ko dính dáng đến anh Dame (Luận) này, chỉ đơn thuần là 1 khác hàng cũ, đã mua 1 con R3000 của anh, đến giờ vẫn chạy. Lúc mua thì ko mặc cả và sau khi hoàn tất tiền nong và giao máy thì bác này có tặng thêm 1 BT Built in. Cảm giác bác này ko phải lừa đảo mà còn hơi rộng lượng khi tặng thêm option cho khách.

E đang có ý định đổi máy khác và chắc cũng sẽ đến tiếp vì thái độ phục vụ ở đây (đối với riêng em thấy) là OK.

Chúc a. Luận vượt quá đc khó khăn này.....
 
Theo mình chỗ này đ/c Luận nên khắc phục ..

Bán hàng xong thì phải phục dzụ khách chứ.... mình bán hàng và cả hậu mãi tốt thì mới giữ đc khách

- Con CF-29 nói là toàn sạc IBM là hỏng đúng, mình có mua của anh Nghị 1 cái CF-29 có sạc Zin đó

- Nên tỉnh táo xử lý khó khăn và cầu thị thêm chút đi

còn về thái độ con người mình làm sai tự nhận sai và khắc phục, qui luật đào thải không bao giờ sai.
còn người này thích, người khác không thích thì không thể tránh khỏi, nói thật bán 1 cái máy lời đáng bao nhiêu, tạo quan hệ và tình cảm là chính, để ra đường còn chào nhau, chứ bán 1 cái máy mà ôm đó phục vụ hoặc chìu cho đến khi băng lòng thì xin kiếu. chọn lọc khách hàng là điều tất yếu
 
Các bác ơi, hãy mở rộng lòng từ bi. Đại xá, đại xá. Tuy rằng bác Dame cũng có lỗi (ở đời ai kh có lỗi), các bác lượng thứ và hy vọng bác dame sẽ mau chóng khắc phục sự cố cho mọi người. "Vui lòng khách đến, đau lòng khách đi" thì kh nên. E cũng hiểu nỗi lòng của các bác bị Customer Dont Care. Bác Dame hãy thể hiện mình là Pro đi.
Chúc mọi người vui vẻ.
 
- Tiêu đề của topic nên sửa lại, nhìn gây shock quá...
- bác Luận buôn bán cũng lâu năm rùi, vài nghìn chiếc là chuyện bình thường mà..!
- Mình cũng từng mua 3 máy bên chỗ BD và cảm thấy hài lòng về service của Luận. (xem máy vô tư, vừa ý thì mua, dícount tí cho vui, k mua cũng k sao...)
---> Đã là buôn bán thì phải có lúc sơ sót, có lẽ nên thông cảm với bác ấy và cùng nhau bàn cách giải quyết cho vui cả đôi bên thì hơn... :-)
 
Nói thật đây không fải là lần đầu mình thông cảm cho Dame , lần này là lần thứ 2 rồi và mình rất ngạc nhiên là sau từng đó lần mà vẫn cứ fải để người khác fải lên đây than phiền ...trong những lúc bực tức vì cảm thấy bị lừa và kô cách gì giải quyết được , kô chỉ mình mà dám đảm bảo 100% người ở đây đều xử sự như bác wireless

Bây giờ bạn chỉ cần nhìn vào vấn đề theo hướng này (đây cũng là hướng duy nhất mà sự việc đã diễn ra bản thân chúng tôi kô có lỗi nào hết mà sự việc buộc chúng tôi fải làm những cái titles thế này ):

Bạn mua máy , máy hỏng , bạn gửi bảo hành , bảo hành xong vẫn hỏng , kiến nghị đổi máy khác , đồng ý và nói đã gửi máy , check 10 lần vẫn báo máy gửi rồi , check tiếp , máy chưa đc gửi đi vì hàng vạn lý do ...kô chịu đc nữa đành fải yêu cầu trả lại tiền và sau hàng chục lời hứa , cam kết bằng uy tín , bạn kô nhận lại đc tiền đúng hẹn , kô một lời hứa hay phương cách giải quyết...gọi điện thì tắt máy rồi đủ lý do để kô gặp ...tôi hỏi tất cả những ai đang trực tiếp nói trắng ra là bênh anh Luận trên này những người đó xử sự ra sao , có cách nào khác ngoài cách fải mang lên đây một chủ đề thế này kô ,đây là lần thứ 2 có chủ đề thế này rồi,cũng mới đây nếu kô kịp kiềm chế thì đã có tiếp chủ đề của chính tôi mở ra , chúng tôi kô ở cùng thành phố với anh để mà đến tận nơi giải quyết, cũng chẳng đi ăn xin , tôi bỏ tiền mua hàng và mất vô số thời gian với những lời nói kiểu như : Em chuyển rồi mà , anh check lại ngân hàng đi ...quả thật chúng tôi kô thể chịu đựng đc khi bị xoay kiểu đó
Chuyện đã qua rồi không muốn nhắc lại nữa tôi đã tuyên bố kô xét đến việc của anh Luận nữa , nhưng các thành viên đứng về phía anh Luận và không hiểu biết sự việc cũng như diễn tiến sự việc làm tôi fải mất công nhắc lại .
 
Tiếp tục bàn về các bạn : chúc anh Luận vượt qua khó khăn tôi xin lỗi các bạn chúc sai rồi ...các bạn fải chúc a Luận kô bao giờ phạm phải sai lầm nữa mới đúng
Khó khăn tự anh gây ra chứ khách hàng kô muốn gây khó khăn cho anh nếu kô bị ép
Xin các bạn nhìn thẳng vào vấn đề , vấn đề ở đây là hứa hẹn tùm lum làm mất cực kì nhiều thời gian của người khác cùng những biểu hiện thiếu sự tin cậy trong giao dịch chứ không phải là vụ hỗ trợ khách hàng không được chu đáo dẫn đến khách hàng vừa lòng hay không vừa lòng ...làm ơn đừng lái vấn đề qua các trang sang hướng khác
Và tất cả những trường hợp nêu lên ở đây không có một ai vu cáo hay kiếm chuyện làm quà hết , chúng tôi không rảnh và cũng không hoạt động trong lĩnh vực của anh ...Mong muốn của chúng tôi chỉ là có một nơi thật sự tin cậy , thật sự thoải mái khi bản thân hay bạn bè có nhu cầu mua mặt hàng đó

Qua tất cả chỉ mong anh Luận nhìn thẳng nhận thấy những thiếu xót của mình ...không mất thời gian đôi co nữa ,giải quyết tốt đẹp cho các trường hợp đang có vướng mắc với anh để mọi người đều vui vẻ
Chúc anh kô bao giờ để có thêm chủ đề thế này trong tương lai
 
Tiếp tục bàn về các bạn : chúc anh Luận vượt qua khó khăn tôi xin lỗi các bạn chúc sai rồi ...các bạn fải chúc a Luận kô bao giờ phạm phải sai lầm nữa mới đúng
Khó khăn tự anh gây ra chứ khách hàng kô muốn gây khó khăn cho anh nếu kô bị ép
Xin các bạn nhìn thẳng vào vấn đề , vấn đề ở đây là hứa hẹn tùm lum làm mất cực kì nhiều thời gian của người khác cùng những biểu hiện thiếu sự tin cậy trong giao dịch chứ không phải là vụ hỗ trợ khách hàng không được chu đáo dẫn đến khách hàng vừa lòng hay không vừa lòng ...làm ơn đừng lái vấn đề qua các trang sang hướng khác
Và tất cả những trường hợp nêu lên ở đây không có một ai vu cáo hay kiếm chuyện làm quà hết , chúng tôi không rảnh và cũng không hoạt động trong lĩnh vực của anh ...Mong muốn của chúng tôi chỉ là có một nơi thật sự tin cậy , thật sự thoải mái khi bản thân hay bạn bè có nhu cầu mua mặt hàng đó

Qua tất cả chỉ mong anh Luận nhìn thẳng nhận thấy những thiếu xót của mình ...không mất thời gian đôi co nữa ,giải quyết tốt đẹp cho các trường hợp đang có vướng mắc với anh để mọi người đều vui vẻ
Chúc anh kô bao giờ để có thêm chủ đề thế này trong tương lai

Luận nên nhìn nhận sự thật và anh em trong diễn đàn thông qua topic này góp ý cho em làm tốt hơn mà thôi, chả ai muốn đả kích hay ùa theo làm gì. Anh muốn nói với em một câu thôi, không có lửa thì sẽ không có khói. Sai sót trong cuộc đời thì ai không có nhưng SAI nhiều quá thì không thể gọi là SÓT:( . Không ai trách em nếu em giữ đúng lời hứa. Điện thoại không nghe, nói gửi mà chưa gửi và ... chung qui là em không giữ đúng lời hứa làm khách hàng bực mình và nói nhưng điều phản cảm với em. Qua những bài ở trên em cũng biết em hội đủ cả, duy nhất chỉ thiếu 1 lời hứa để cho nó xảy ra những chuyên không hay cho đến ngày hôm nay.

1 là 1, 2 là 2 chứ đừng có nói 3 mà thành 4 Luận nhé. Anh nghĩ chắc Em hiểu anh nói gì.
 
Luận nên nhìn nhận sự thật và anh em trong diễn đàn thông qua topic này góp ý cho em làm tốt hơn mà thôi, chả ai muốn đả kích hay ùa theo làm gì. Anh muốn nói với em một câu thôi, không có lửa thì sẽ không có khói. Sai sót trong cuộc đời thì ai không có nhưng SAI nhiều quá thì không thể gọi là SÓT:( . Không ai trách em nếu em giữ đúng lời hứa. Điện thoại không nghe, nói gửi mà chưa gửi và ... chung qui là em không giữ đúng lời hứa làm khách hàng bực mình và nói nhưng điều phản cảm với em. Qua những bài ở trên em cũng biết em hội đủ cả, duy nhất chỉ thiếu 1 lời hứa để cho nó xảy ra những chuyên không hay cho đến ngày hôm nay.

1 là 1, 2 là 2 chứ đừng có nói 3 mà thành 4 Luận nhé. Anh nghĩ chắc Em hiểu anh nói gì.

Bác GIUVUNG nói thế lả chính xác rồi đấy.
Bây giờ tập trung vào xử lý triệt để các việc tồn đọng đi, chịu thiệt một chút để clear hết tất cả rắc rối, công việc dang dở đi đã. Sau đó mới tập trung vào làm việc mới. Lưu ý mình luôn phải kiểm soát đựoc công việc và lời hứa với khách hàng, nếu chỉ chạy theo xử lý công việc và không giữ được lời hứa thì sẽ thua lỗ đấy. Vài lời chân thành :D
 
Theo tôi nghĩ, BQT không cần có biện pháp gì, cũng không nên có biện pháp gì trong trường hợp này. Những thiệt hại về uy tín, thêm thái độ "hậu mãi" đối với khách hàng như bác Luận đã thể hiện trong 10 trang trước đã là quá đủ cho những khách hàng tương lai của bác ấy rồi.
Tóm lại, những ai qua sự việc này vẫn cảm thấy yên tâm khi làm ăn với bác ấy thì cứ tiếp tục, những ai thấy không an tâm thì thôi, anh em chưa giao dịch bao giờ thì được thêm một số kinh nghiệm và có thêm một số cơ sở chọn lựa khi giao dịch.
Topic nên thay đổi subject, closed và giữ lại 1 thời gian.
Chú ý: Tôi trung lập, chưa giao dịch với bác này bao giờ mặc dù ở khá gần bác ấy.

Saodo@
 
hic.....đúng là potay.com bản thân Em cũng xém dính vào Bác Luận này. Chuyện là ngày trước có bán giúp thằng bạn 1 con HP DV1000 cho 1 Bác trên HHVN, lúc Bác này liên hệ mua máy thì bảo em sắp đi CHINA du học (đến lúc giải quyết xong vụ này vẫn chưa thấy Bác ấy đi du học) nên anh để em giá rẻ rẻ mà vì máy thằng bạn nên mình bảo máy mình cho dễ bán. Sau khi Bác cho Bác này được khoảng 1 tháng thì trục trặc, khổ nỗi chỗ thằng bạn mua máy lại giải thể, thế là loay hoay mãi Bác này đề nghị đem lên Mr Luận. Sau khi Bác Luận xem xong thì bảo bị chết chip flash (em không nhớ rõ) và bảo $150 không bảo hành rủi ro(có nghĩa hàn vào nếu máy chạy thì OK) còn nếu máy DIE (lúc chưa làm máy Em vẫn chạy, chỉ là khỏi động và SHUTDOWN cực lâu thôi) còn nếu muốn bảo đảm 100% thì giá gấp đôi.....hic....potay chẳng qua lúc đấy túng quá khôgn thì em nhờ các bác kỹ thuật bên Công ty làm cũng được hay nhờ bọn này làm việc trực tiếp với HP cũng được vì bên Em cũng là DISTRI của HP (do lúc này Em mới vào nghề nên hơi GÀ ạ). Cuối cũng có người mách bảo đem lên HP để giải quyết thế là xong. Vấn đề Em muốn nói đây là phần SERVICE. Anh em với nhau cả mà sao lại nỡ làm vậy nhỉ!!!!

Nói túm 1 câu là CÁC BÁC KHÔNG NÊN CHƠI VỚI ÔNG NÀY NẾU KHÔNG MUỐN TIỀN MẤT TẬT MANG (CÁI NÀY EM THAM KHẢO NHIỀU BÁC LẮM RỒI).

Mà Em cũng nói thật nhé, nếu vẫn cái kiểu làm ăn này thì thế nào cũng bị .........Xóa kiểm duyệt-VMEP...........

EM XIN BẢO ĐẢM NHỮNG GÌ EM NÓI TRÊN ĐÂY ĐỀU LÀ SỰ THẬT NHÉ.
 
hic.....đúng là potay.com bản thân Em cũng xém dính vào Bác Luận này. Chuyện là ngày trước có bán giúp thằng bạn 1 con HP DV1000 cho 1 Bác trên HHVN, lúc Bác này liên hệ mua máy thì bảo em sắp đi CHINA du học (đến lúc giải quyết xong vụ này vẫn chưa thấy Bác ấy đi du học) nên anh để em giá rẻ rẻ mà vì máy thằng bạn nên mình bảo máy mình cho dễ bán. Sau khi Bác cho Bác này được khoảng 1 tháng thì trục trặc, khổ nỗi chỗ thằng bạn mua máy lại giải thể, thế là loay hoay mãi Bác này đề nghị đem lên Mr Luận. Sau khi Bác Luận xem xong thì bảo bị chết chip flash (em không nhớ rõ) và bảo $150 không bảo hành rủi ro(có nghĩa hàn vào nếu máy chạy thì OK) còn nếu máy DIE (lúc chưa làm máy Em vẫn chạy, chỉ là khỏi động và SHUTDOWN cực lâu thôi) còn nếu muốn bảo đảm 100% thì giá gấp đôi.....hic....potay chẳng qua lúc đấy túng quá khôgn thì em nhờ các bác kỹ thuật bên Công ty làm cũng được hay nhờ bọn này làm việc trực tiếp với HP cũng được vì bên Em cũng là DISTRI của HP (do lúc này Em mới vào nghề nên hơi GÀ ạ). Cuối cũng có người mách bảo đem lên HP để giải quyết thế là xong. Vấn đề Em muốn nói đây là phần SERVICE. Anh em với nhau cả mà sao lại nỡ làm vậy nhỉ!!!!

Nói túm 1 câu là CÁC BÁC KHÔNG NÊN CHƠI VỚI ÔNG NÀY NẾU KHÔNG MUỐN TIỀN MẤT TẬT MANG (CÁI NÀY EM THAM KHẢO NHIỀU BÁC LẮM RỒI).

Mà Em cũng nói thật nhé, nếu vẫn cái kiểu làm ăn này thì thế nào cũng bị .........EM XIN BẢO ĐẢM NHỮNG GÌ EM NÓI TRÊN ĐÂY ĐỀU LÀ SỰ THẬT NHÉ.

Bác nên tham khảo 1 vài anh em kỹ thuật trường hợp của bác trước khi phát biểu linh tinh nhé ! đã công nhận mình là Gà rồi sao còn nói lung tung hùa theo !
bác có bao giờ thấy trường hợp máy vẫn chạy nhưng cài driver vào là treo máy chưa ! nếu THỔI chip hoặc là chạy hoặc là chết không lên gì cả chưa !
Thiết nghĩ bác cũng cân nhắc lời nói trước khi phát biểu chứ ! đó là giao ước đc thì làm không thì thôi. Nói nặng lời với nhau như thế bác có liệu bác gặp đc may mắn khi đi xe máy ngoài đường không !
 
@ các MOD :

nếu chưa đủ bằng chứng nói lên em Lừa Dảo xin Mod đổi topic dùm, cứ để đó cho mọi người đọc và nhận xét khách quan, ai muốn hùa theo cứ cho hùa. để trong nặng nề làm ảnh hưởng đến uy tín diễn đàn, Thanks !
 
@ các MOD :

nếu chưa đủ bằng chứng nói lên em Lừa Dảo xin Mod đổi topic dùm, cứ để đó cho mọi người đọc và nhận xét khách quan, ai muốn hùa theo cứ cho hùa. để trong nặng nề làm ảnh hưởng đến uy tín diễn đàn, Thanks !

Tôi theo dõi chủ đề này đã lâu, tôi cũng chưa mua bán với ông, tôi đánh giá khách quan thế này:

Thứ nhất: Ông không những không tiếp thu ý kiến (việc này thiết nghĩ sẽ có lợi cho việc kinh doanh của ông) mà ông còn cãi cọ với khách hàng theo kiểu mạt sát, ông có hiểu câu nói này không "Khách hàng luôn luôn đúng"

Thứ 2: Ông xem diễn đàn này là cái mặt tiền giao dịch nhà ông sao mà ông muốn đăng, muốn chửi nhau, cãi vã thậm chí mạt sát khách hàng mà được à.

Thứ 3: Ông cần hiểu rằng, đến thời điểm này chưa bann ông là may lắm rồi, con người cần biết trước sau, ông làm kinh doanh kiểu đó ở thời buổi bây giờ thì mời ông đi bán hàng cho ma.

Vài lời nặng nề nhưng thực sự đó.
 
Tôi theo dõi chủ đề này đã lâu, tôi cũng chưa mua bán với ông, tôi đánh giá khách quan thế này:

Thứ nhất: Ông không những không tiếp thu ý kiến (việc này thiết nghĩ sẽ có lợi cho việc kinh doanh của ông) mà ông còn cãi cọ với khách hàng theo kiểu mạt sát, ông có hiểu câu nói này không "Khách hàng luôn luôn đúng"

Thứ 2: Ông xem diễn đàn này là cái mặt tiền giao dịch nhà ông sao mà ông muốn đăng, muốn chửi nhau, cãi vã thậm chí mạt sát khách hàng mà được à.

Thứ 3: Ông cần hiểu rằng, đến thời điểm này chưa bann ông là may lắm rồi, con người cần biết trước sau, ông làm kinh doanh kiểu đó ở thời buổi bây giờ thì mời ông đi bán hàng cho ma.

Vài lời nặng nề nhưng thực sự đó.



Tôi cảm ơn và tiếp nhận tất cả những ý kiến đóng góp mang tính xây dựng chứ không phải phá hoại. Tôi không nghĩ khách hàng luôn luôn đúng, mà chỉ quan điểm rằng khách hàng là bạn. và sẽ là bạn tri kỹ chứ không phải luôn luôn nói đúng chỉ nhằm mục đích bán hàng.
Qua sự việc này tôi cảm nhận mình sai sót trong công tác bảo hành và xử lí công việc, nhưng không vì thế mà ai cũng có thể a dua theo để lên án tôi đc.
Ai cũng có cái đúng cái sai, nhưng cần phân biệt rỏ trước khi nói nặng người khác.
 
Tôi cảm ơn và tiếp nhận tất cả những ý kiến đóng góp mang tính xây dựng chứ không phải phá hoại. Tôi không nghĩ khách hàng luôn luôn đúng, mà chỉ quan điểm rằng khách hàng là bạn. và sẽ là bạn tri kỹ chứ không phải luôn luôn nói đúng chỉ nhằm mục đích bán hàng.
Qua sự việc này tôi cảm nhận mình sai sót trong công tác bảo hành và xử lí công việc, nhưng không vì thế mà ai cũng có thể a dua theo để lên án tôi đc.
Ai cũng có cái đúng cái sai, nhưng cần phân biệt rỏ trước khi nói nặng người khác.
Tôi cũng vừa đọc cái topic này. Và thấy lời góp ý của bác thongvid và bác trả lời. Bác muốn là bạn tri kỷ với khách hàng, nhưng tôi thấy, có bất kỳ ai vào góp ý thẳng thắn về thái độ phục vụ của bác thì bác lại chặn họng người ta ngay lại thế thì làm gì còn có ai muốn góp ý xây dựng với bác đây. Hãy biết sàng lọc trong các ý kiến góp ý của mọi người, cái nào là cái có tính đóng góp, xây dựng bác hãy tiếp thu và làm theo; cái nào bác cho là phá hoại, thì hãy bỏ qua và đừng có quay lại "chửi" (có thể dùng từ không chính xác lắm) người ta ngay như vậy. Bác hãy nghĩ rằng, 1 lời bác nói trên diễn đàn, sẽ có rất nhiều khách hàng (cả trong tương lai nữa) sẽ đọc được, thử hỏi mọi người thấy bác mạt sát những người khác, liệu họ có còn muốn hợp tác và trở thành bạn tri kỷ của bác không? Liệu kinh doanh có thành công được nữa không?
Vài lời với bác thế, bác thấy không vừa tai thì đừng "chửi" em nhé.:D
 
Tôi cũng vừa đọc cái topic này. Và thấy lời góp ý của bác thongvid và bác trả lời. Bác muốn là bạn tri kỷ với khách hàng, nhưng tôi thấy, có bất kỳ ai vào góp ý thẳng thắn về thái độ phục vụ của bác thì bác lại chặn họng người ta ngay lại thế thì làm gì còn có ai muốn góp ý xây dựng với bác đây. Hãy biết sàng lọc trong các ý kiến góp ý của mọi người, cái nào là cái có tính đóng góp, xây dựng bác hãy tiếp thu và làm theo; cái nào bác cho là phá hoại, thì hãy bỏ qua và đừng có quay lại "chửi" (có thể dùng từ không chính xác lắm) người ta ngay như vậy. Bác hãy nghĩ rằng, 1 lời bác nói trên diễn đàn, sẽ có rất nhiều khách hàng (cả trong tương lai nữa) sẽ đọc được, thử hỏi mọi người thấy bác mạt sát những người khác, liệu họ có còn muốn hợp tác và trở thành bạn tri kỷ của bác không? Liệu kinh doanh có thành công được nữa không?
Vài lời với bác thế, bác thấy không vừa tai thì đừng "chửi" em nhé.:D

Chửi bác làm gì trời, bác nói đúng thì cảm ơn bác đã góp ý thôi, mà thôi, dừng ở đây vậy ! nói mãi chắc dài thành 1ngan lẻ 1 đêm, không biết khi nào thì dừng.
 
Không nói thì bảo im như cún, trả lời thì bảo không tiếp thu ! :mad: :mad: :mad: :D

Đi nhậu thôi, hết rãnh đẻ theo dõi rồi !
Xin hỏi 2 câu : Bác có thấy mình có lỗi không?
Và : Nếu có thì nên nhận hình thức gì? Nếu không thì xử lý những người phản đối ra sao?

Hỏi hơi thẳng nhưng dễ quyết định.
Câu hỏi này chỉ dành cho nick Dame mà thôi.
 
Đúng là ai cũng ghét kiểu làm ăn chụp giật, trí trá, thiếu minh bạch. Bản thân tôi cũng đã từng dính phải những chuyện như thế này nên rất chia sẻ và thông cảm với AE nào là "người trong cuộc" với đ/c Bách Diệp. Tuy nhiên, tôi có một vài đề nghị sau:

1) BĐH nên đi đến thống nhất và đưa ra cách xử lý sự việc này sớm nhất có thể, tránh kéo dài vừa không có lợi trong "giữ trật tự", vừa làm ảnh hưởng đến uy tín chung. Trước mắt, dù có thể phản cảm với đa số thành viên nhưng đề nghị của Bách Diệp không phải không có lý: hãy edit lại tiêu đề cho đúng với những gì chúng ta đang có. Đặc biệt, theo tôi biết thì người bị chỉ trích đang là chủ 1 topic dính, là người trả tiền cho Diễn đàn và hoàn toàn có quyền đòi hỏi được phục vụ một cách sòng phẳng nhất.

(Tất nhiên, với quan điểm của mình, BĐH cho rằng những "bằng chứng" trên đây đã đủ kết luận Bách Diệp lừa đảo thì có thể xử lý bằng một hình thức thật nặng - ban vĩnh viễn - nhưng cần thể hiện chính kiến và phúc quyết kịp thời).

2) Việc các thành viên có ý kiến là cần thiết và đó chính là thế mạnh của các diễn đàn. Người bán hàng chắc chắn sẽ phải rút ra nhiều điều để từ đó điều chỉnh hành vi (không thì mất khách). Còn nếu anh ta không hiểu nổi mình phải sửa sai thế nào, đó sẽ là một thiệt thòi do anh ta tự chuốc lấy... Tuy nhiên, BĐH cũng cần giữ trật tự, tránh để xảy ra những cách ứng xử kiểu hàng tôm hàng cá - trái với nguyên tắc lành mạnh của HHVN.

3) Các ĐHV có quyền nêu ý kiến nhưng khi đó, cần thông báo rõ đấy là tranh luận với tư cách nào: cá nhân anh hay đại diện cho BĐH? (Cái này, theo tôi biết, BĐH cũng đã có nhắc nhở nội bộ). Việc đ/c thongtdvib, với cá tính của mình, post bài như vậy - tôi cho rằng không được "mod" cho lắm. Mong bạn hãy điềm tĩnh hơn.

Cuối cùng, vẫn quay về nhấn mạnh ý 1).
 
Xin hỏi 2 câu : Bác có thấy mình có lỗi không?
Và : Nếu có thì nên nhận hình thức gì? Nếu không thì xử lý những người phản đối ra sao?

Hỏi hơi thẳng nhưng dễ quyết định.

Em đã nhắc hơn chục lần là có sai sót, nhưng không phải là lừa đảo, hình thức thì muốn gì cứ làm đấy, cứ lặp đi rồi lặp lại. ! i dun care ! Còn những người adua theo đều là người tốt đang rãnh rang nên muốn đóng góp ý kiến ! Thôi mời tất cả các bác nào rãnh mà không thích online thì đi nhậu cho sướng con ...mắt, ngày nào cũng theo dõi - trả lời - chất vấn - nhậu - mệt lắm rồi ! Thứ 2 tính tiếp !

Nghĩ ra sự cố này vừa cho bài học hay vừa rất vui !
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top