maianhthu
New member
Em muốn viết bài phát biểu cảm nghĩ về mực Pilot Iroshizuku để chia sẻ cùng anh em HHVN về hành trình em đến với em ấy và những cảm giác mà em ấy đã mang lại cho em.
Sự tình là em đã thử mực được 1 tuần rồi, nhưng bận quá chưa viết bài cảm nhận được. Tiện đây, nhân dịp người người nhà nhà nô nức đua nhau đi chơi mừng Quốc Khánh, cộng với mưa gió sụt sùi làm cảm xúc thăng hoa, em xin làm vài dòng cảm nhận về lọ mực Iroshizuku (take-sumi) mới rước về.
Chả là em có cây bút, cũng thuộc loại xoàng thôi, Picasso 606, dùng mực Crocodile. Hiện tượng là thường xuyên tắc mực. Bút đóng nắp không dùng sau tầm 1 tiếng thôi, mở ra dùng phải viết demo đến rách cả giấy mới ra mực, còn nếu để mở nắp thì độ vài ba đôi mươi phút thôi. Thi thoảng viết nhanh quá thì đường nét mất hết cả đoàn kết. Thêm nữa là cặn đọng ở ngòi bút thì thôi rồi là nhiều. Cảm tưởng nếu cứ để vậy không lau thì sau 2-3 ngày viết liên tục, nhìn cặn mực lại tưởng ngòi bút. Mang đi bảo hành thì kết quả là chả làm sao cả, mà đúng thật là mực mà hàng họ bơm vào (em cũng chẳng biết là loại gì) thì rất bình thường, nhưng khi bơm mực mình vào thì lại đâu vào đó. Nghĩ chắc do mực nên em đánh liều chơi sang một chuyến, mua thử em Iroshizuku mà mọi người hay ca tụng xem có khá hơn không. Và không lan man nữa, em xin thuật lại quá trình và kết quả thử em nó.
Ấn tượng đầu tiên khi mới nhìn qua rất tốt, hộp đẹp, lọ mực cũng đẹp, nét căng (em vốn thích cái sự “vuông thành sắc cạnh”).
Riêng về lọ mực, nếu không để ý màu có khi lại nhầm thành lọ….nước hoa cũng nên.
Nói chung về ngoại hình em cho em ý 95 điểm.
Đến phần quan trọng nhất, kiểm tra nội dung. Sau màn bơm mực với cảm xúc lẫn lộn đan xen, em đã đi thử vài đường bút đơn giản và lập tức cái cảm giác lâng lâng nó xông thẳng lên óc. Hễ chỉ cần đặt bút xuống giấy là có thể đi ngay 1 đường cơ bản căng, mịn, hút hồn (nếu gặp ngay giấy xịn thì còn cả “bóng nhoáng” nữa). Những nhận xét đầu tiên sau bài test thứ 1 là mực chảy mạnh, nhanh và đều. Một điểm rất đặc biệt là tại sao mực chảy ào ào thế mà đầu bút khô cong, sạch như lau li, không có dấu hiệu của mực. Cười như điên dại với tâm trạng phấn khởi, em tiếp tục cho tiến hành bài kiểm tra thứ 2: đóng nắp bút, chạy đi chơi vài ba tiếng rồi quay lại thử.
Trên thực thế thì em đã “chạy đi chơi” luôn 1 ngày đến sáng hôm sau mới thử bút. Trong lúc mắt nhắm mắt mở vì ngái ngủ, em đã vớ ngay cái bút múa vài đường. Và kết quả là, tỉnh cả ngủ! Tâm trạng phấn khởi vương lại từ hôm trước chuyển thành phấn khích, thôi thúc em nhanh chóng tiến hành luôn bài kiểm tra cuối cùng: bút không đóng nắp, để ngoài dăm mười phút rồi thử.
Vừa ăn sáng vừa xem “café sáng với VTV3” nên mất đến cả tiếng mới quay lại thử bút. Lúc chuẩn bị thử em cũng có chút nghi ngại, nghĩ nếu mình mà há mồm liên tục 1 tiếng có khi khô đến dạ dày luôn, chứ nữa là bút. Vì vậy em cũng chuẩn bị sẵn tinh thần nếu kết quả kiểm tra trượt. Kết quả là sau khi kiểm tra em đã phải làm ngay 1 cái tin nhắn để trần tình sự việc cho anh botay.vn để giải tỏa bớt cảm giác hưng phấn không kiểm soát được. Đúng là người Nhật chưa bao giờ làm em thất vọng. Người nghĩ và sản xuất ra mực này thật rất đáng khâm phục.
Sau 1 tuần dùng, nhìn chung em ý vẫn giữ vững phong độ và đẳng cấp. Duy chỉ có 1 điểm là khi để mở nắp tầm 30’, khi mới đặt bút xuống mực không chảy đều như lần kiểm tra đầu tiên, nhưng cũng chỉ bị mất tầm nửa cm nét đầu thôi, sau đó mực lại tuôn tằng tằng. Em hay phải vừa viết, vừa đọc và vừa bấm máy tính nên việc bút không bị khô và nghẽn mực khi mở nắp rất là điểm rất hữu ích và thuận tiện. Từ ngày có em ý, em dùng bút tự tin hơn hẳn^^, cứ như chắp cánh ước mơ, khai sáng văn minh vậy.
Tổng kết lại, về chất lượng mực em cho em ấy 97 điểm trên thang điểm 100, và nếu dùng 1 từ/cụm từ để nói về Iroshizuku thì không gì khác ngoài “phi ngôn xúc”.
Sau đây em xin trình bày ảnh viết vài dòng mẫu để minh họa cho các nhận xét của mình.
Thực ra là chữ của em ko được nuột nà lắm nên khoe ra cũng hơi thiếu tự tin đôi chút ..
Cái này thì thiếu tự tin cũng phải cho lên ạ, vì tay khoắng rất nhanh và độ nhấn không đều nhưng kết quả thì tuyệt mĩ ạ! (ít nhất là với em). Em sẽ dùng ảnh này thay lời kết trọn vẹn cho bài cảm nhận nhé!
P/s: nếu trong quá trình đọc bác nào nhỡ phát hiện ra lỗi chính tả nào thì cứ chắp tay huýt sáo cho em hay nhé. Tiếng Việt của em “chưa giỏi” nên cần sự thông cảm của anh em ạ!
Sự tình là em đã thử mực được 1 tuần rồi, nhưng bận quá chưa viết bài cảm nhận được. Tiện đây, nhân dịp người người nhà nhà nô nức đua nhau đi chơi mừng Quốc Khánh, cộng với mưa gió sụt sùi làm cảm xúc thăng hoa, em xin làm vài dòng cảm nhận về lọ mực Iroshizuku (take-sumi) mới rước về.
Chả là em có cây bút, cũng thuộc loại xoàng thôi, Picasso 606, dùng mực Crocodile. Hiện tượng là thường xuyên tắc mực. Bút đóng nắp không dùng sau tầm 1 tiếng thôi, mở ra dùng phải viết demo đến rách cả giấy mới ra mực, còn nếu để mở nắp thì độ vài ba đôi mươi phút thôi. Thi thoảng viết nhanh quá thì đường nét mất hết cả đoàn kết. Thêm nữa là cặn đọng ở ngòi bút thì thôi rồi là nhiều. Cảm tưởng nếu cứ để vậy không lau thì sau 2-3 ngày viết liên tục, nhìn cặn mực lại tưởng ngòi bút. Mang đi bảo hành thì kết quả là chả làm sao cả, mà đúng thật là mực mà hàng họ bơm vào (em cũng chẳng biết là loại gì) thì rất bình thường, nhưng khi bơm mực mình vào thì lại đâu vào đó. Nghĩ chắc do mực nên em đánh liều chơi sang một chuyến, mua thử em Iroshizuku mà mọi người hay ca tụng xem có khá hơn không. Và không lan man nữa, em xin thuật lại quá trình và kết quả thử em nó.
Ấn tượng đầu tiên khi mới nhìn qua rất tốt, hộp đẹp, lọ mực cũng đẹp, nét căng (em vốn thích cái sự “vuông thành sắc cạnh”).
Riêng về lọ mực, nếu không để ý màu có khi lại nhầm thành lọ….nước hoa cũng nên.
Nói chung về ngoại hình em cho em ý 95 điểm.
Đến phần quan trọng nhất, kiểm tra nội dung. Sau màn bơm mực với cảm xúc lẫn lộn đan xen, em đã đi thử vài đường bút đơn giản và lập tức cái cảm giác lâng lâng nó xông thẳng lên óc. Hễ chỉ cần đặt bút xuống giấy là có thể đi ngay 1 đường cơ bản căng, mịn, hút hồn (nếu gặp ngay giấy xịn thì còn cả “bóng nhoáng” nữa). Những nhận xét đầu tiên sau bài test thứ 1 là mực chảy mạnh, nhanh và đều. Một điểm rất đặc biệt là tại sao mực chảy ào ào thế mà đầu bút khô cong, sạch như lau li, không có dấu hiệu của mực. Cười như điên dại với tâm trạng phấn khởi, em tiếp tục cho tiến hành bài kiểm tra thứ 2: đóng nắp bút, chạy đi chơi vài ba tiếng rồi quay lại thử.
Trên thực thế thì em đã “chạy đi chơi” luôn 1 ngày đến sáng hôm sau mới thử bút. Trong lúc mắt nhắm mắt mở vì ngái ngủ, em đã vớ ngay cái bút múa vài đường. Và kết quả là, tỉnh cả ngủ! Tâm trạng phấn khởi vương lại từ hôm trước chuyển thành phấn khích, thôi thúc em nhanh chóng tiến hành luôn bài kiểm tra cuối cùng: bút không đóng nắp, để ngoài dăm mười phút rồi thử.
Vừa ăn sáng vừa xem “café sáng với VTV3” nên mất đến cả tiếng mới quay lại thử bút. Lúc chuẩn bị thử em cũng có chút nghi ngại, nghĩ nếu mình mà há mồm liên tục 1 tiếng có khi khô đến dạ dày luôn, chứ nữa là bút. Vì vậy em cũng chuẩn bị sẵn tinh thần nếu kết quả kiểm tra trượt. Kết quả là sau khi kiểm tra em đã phải làm ngay 1 cái tin nhắn để trần tình sự việc cho anh botay.vn để giải tỏa bớt cảm giác hưng phấn không kiểm soát được. Đúng là người Nhật chưa bao giờ làm em thất vọng. Người nghĩ và sản xuất ra mực này thật rất đáng khâm phục.
Sau 1 tuần dùng, nhìn chung em ý vẫn giữ vững phong độ và đẳng cấp. Duy chỉ có 1 điểm là khi để mở nắp tầm 30’, khi mới đặt bút xuống mực không chảy đều như lần kiểm tra đầu tiên, nhưng cũng chỉ bị mất tầm nửa cm nét đầu thôi, sau đó mực lại tuôn tằng tằng. Em hay phải vừa viết, vừa đọc và vừa bấm máy tính nên việc bút không bị khô và nghẽn mực khi mở nắp rất là điểm rất hữu ích và thuận tiện. Từ ngày có em ý, em dùng bút tự tin hơn hẳn^^, cứ như chắp cánh ước mơ, khai sáng văn minh vậy.
Tổng kết lại, về chất lượng mực em cho em ấy 97 điểm trên thang điểm 100, và nếu dùng 1 từ/cụm từ để nói về Iroshizuku thì không gì khác ngoài “phi ngôn xúc”.
Sau đây em xin trình bày ảnh viết vài dòng mẫu để minh họa cho các nhận xét của mình.
Thực ra là chữ của em ko được nuột nà lắm nên khoe ra cũng hơi thiếu tự tin đôi chút ..
Cái này thì thiếu tự tin cũng phải cho lên ạ, vì tay khoắng rất nhanh và độ nhấn không đều nhưng kết quả thì tuyệt mĩ ạ! (ít nhất là với em). Em sẽ dùng ảnh này thay lời kết trọn vẹn cho bài cảm nhận nhé!
P/s: nếu trong quá trình đọc bác nào nhỡ phát hiện ra lỗi chính tả nào thì cứ chắp tay huýt sáo cho em hay nhé. Tiếng Việt của em “chưa giỏi” nên cần sự thông cảm của anh em ạ!