Hãy chấm dứt cơn hoang tưởng 'làm giàu không khó'

Lam Sơn

Super Moderators
Làm giàu mà không khó, tại sao nước mình mãi vẫn chưa giàu? Phải chăng những "chuyên gia dạy làm giàu” kia sẽ sớm trở thành anh hùng của đất nước nếu như họ làm được cuộc cách mạng chia sẻ vĩ đại?


Bí quyết giàu của những người… chưa giàu

Sáng nào tôi cũng phát mệt vì phải xoá đủ các thể loại những tin nhắn, email mời gọi tham gia các khoá học làm giàu, nào là "Cơn lốc triệu phú" - "Đánh thức giấc mơ triệu đô của bạn",... Những câu từ quảng cáo sống động và truyền đầy cảm hứng làm bạn cảm thấy như chỉ cần giơ tay ra là nắm được bí quyết làm giàu, cơ hội đổi đời như đang sáng bừng lên trước mắt.

Nhưng rồi tôi tự hỏi "Làm giàu mà không khó, tại sao nước mình mãi vẫn chưa giàu?" Phải chăng những "chuyên gia dạy làm giàu” kia sẽ sớm trở thành anh hùng của đất nước nếu như họ làm được cuộc cách mạng chia sẻ vĩ đại?

Có cầu chắc chắn sẽ có cung, hãy thử hỏi bất kỳ một bạn trẻ, đặc biệt là một bạn sinh viên Việt Nam mới ra trường cùng một câu hỏi “Điều gì làm bạn quan tâm nhất hiện nay?”, bạn sẽ sớm nhận ra có thể có nhiều loại câu trả lời, nhưng chắc chắn không ít trong đó sẽ là: “Tiền – và làm thế nào để sớm thật có nhiều tiền?

Giàu có và làm giàu là một khát vọng nhân bản và chính đáng, điều đó không có gì phải bàn cãi.

Tuy nhiên, đánh vào tâm lý muốn giàu nhanh, giàu gấp mà ít tốn sức, ít phải nghĩ, ít phải làm việc, mà chỉ cần theo một công thức bí truyền nào đó... của một bộ phận không nhỏ giới trẻ Việt, các "chuyên gia hàng đầu" tự phong được dịp lên ngôi nhanh chóng. Thông tin về những khoá học làm giàu thần thánh có mãnh lực biến đổi số phận của những người tham gia chỉ sau vài ngày dự lớp được lan truyền khắp nơi từ thành thị đến nông thôn, đến mức các quân đoàn đa cấp cũng phải e dè ngả mũ.

Lại một lần nữa tôi không giải nổi thắc mắc của chính mình: giữa một đất nước còn nghèo, lấy đâu ra nhiều “chuyên gia” vừa giàu, vừa rảnh rang, vừa nhiệt tâm sẵn lòng chia sẻ bí kíp thành công với xã hội đến vậy?

Tiền dễ đến sẽ thế nào?

Đã bao giờ các bạn trẻ tự dừng lại vài phút để tự hỏi những "chuyên gia kiến tạo sự thịnh vượng" kia là ai? Họ đã làm giàu như thế nào? Họ có thành tựu gì xuất chúng xứng đáng để bạn mang mồ hôi của bố mẹ hoặc bản thân cống nạp để nghe họ giảng vài giờ hay vài ngày mà mong đổi đời?

Họ đã học hành từ đâu hay thất bại từ đâu? Công ty của họ như thế nào? kinh doanh trên lĩnh vực nào, doanh thu khủng ra sao?

Hay thành tựu lớn nhất của họ là lùa được vô số những "cả-tin-viên" vào các lò luyện của họ và giàu lên nhanh chóng từ sự ngây ngô của chính các bạn?

Hiện tượng này phải chăng thể hiện một sự thiếu sót, một lỗ hổng không hề nhỏ trong cách giáo dục về đồng tiền cho thế hệ trẻ ở nước ta?

Tiền có nhiều màu, nhiều mệnh giá, nhưng thực ra chỉ có hai loại được coi là hoa thơm trái ngọt, đó là tiền có mùi mồ hôi của lao động chân chính, và tiền có mùi thơm của trí tuệ. Tất cả các loại giấy bạc có xuất thân khác, sẽ không được gọi là tiền, mà gọi chung là cội nguồn của sự đau khổ. Hoài nghi điều này, bạn có thể tham khảo trường hợp bé Hào Anh năm nào hay những người đã một lần trúng độc đắc.

Sự giàu sang là phần thưởng cho những người sẵn sàng, kiên trì, và cố gắng không ngừng nghỉ nhất.

Tôi may mắn được quan sát, gặp gỡ và làm việc với nhiều người giàu có và thành đạt cả trong và ngoài nước: hơi giàu có, giàu và siêu giàu. Tôi nhận ra một điều: tất cả những người tự thân giàu có một cách chân chính đều có một điểm chung là sự khiêm nhường. Chưa ai dám vỗ ngực xưng tên tôi là người giàu đây này, lại đây tôi dạy cho chút bí quyết cho mà làm giàu.

Trải nghiệm chỉ có giá trị khi nó được chia sẻ bởi chính những người đã trải qua nó. Làm sao bạn có thể học được cách kiếm được triệu đô từ những người vẫn đang kiếm triệu đồng?

Thành công tuyệt nhiên không phải là thứ có thể dễ dàng truyền tải hay vẽ đường thông qua một khoá học cấp tốc vài ngày. Bí quyết một khi đã được chia sẻ, tự thân nó đã không còn là bí quyết nữa. Và quan trọng hơn cả, thành công không đến từ sự bắt chước.

Không phải ai bỏ học giữa chừng để tự kinh doanh đều trở thành Bill Gates hay Steve Jobs với những tên tuổi lừng lẫy như Microsoft hay Apple.

Điểm yếu cốt tử của người Việt đó là kỹ năng và quyết tâm hành động. Tất cả những khoá học làm giàu kiểu như trên đều có một chức năng duy nhất... tiêm cho bạn những liều doping. Trong phút chốc bạn cảm thấy rằng hình như bạn sắp chạm được vào những viễn cảnh giàu sang một cách rất dễ dàng và nhanh chóng. Một loại ma tuý tinh thần gây ảo giác từ những lời chia sẻ có cánh; những câu chuyện thành công rất thật ngoại trừ một điều, không phải là từ chính người chia sẻ.

Đầu tư vào chính bản thân mình thông qua những khoá học là một điều rất nên làm; nhưng điều còn nên làm hơn nữa đó là phân biệt tường minh giữa các khoá học kỹ năng mềm, kỹ năng quản trị thời gian, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phục vụ công việc, với các lớp học làm giàu muôn hình vạn dạng đang mọc lên như nấm sau mưa hiện nay.

Hãy là những nhà đầu tư thông minh và đừng để “tư duy cấp tốc” làm chậm bước phát triển của bạn. Và quan trọng nhất, hãy hành động!

Ở bên ngoài Việt Nam, ngay cả ở những đất nước rất giàu có và thịnh vượng như Anh, Mỹ… không có những lớp học làm giàu siêu tốc như chúng ta; nhưng họ có nhiều triệu thanh niên sẵn sàng và hứng khởi tự thân trải nghiệm cuộc sống. Câu chuyện cậu con trai nhỏ của danh thủ triệu phú David Beckham hai năm liền đi rửa chén tại quán cà phê để kiếm 94 ngàn đồng/giờ chắc chắn sẽ làm nhiều bố mẹ và người trẻ Việt đều cần phải suy nghĩ.

Các bạn nghĩ rằng tham gia một khoá học làm giàu là bạn sẽ giàu? Tôi không chắc, nhưng tôi chắc sau này phần đông các bạn trẻ sau khi đã “nghèo” đi trông thấy sau vài lớp học kiểu như vậy, đều sẽ học được một bài học nhớ đời: hồi đó quá khờ!!!

Mọi thứ trước khi Dễ - thì đều khó.

Hãy để dành "làm giàu không khó" như một câu nói vui lúc trà dư tửu hậu của chính bạn khi đã tự thân giàu có.

Theo vietnamnet
 
Em đã từng tận mắt chứng kiến nhiều "thiên hạ vác mai đi đào" và cay đắng rút lui sau khi mất khá nhiều....

Mấy cái dạng này là ảo tưởng tiền đề cho đa cấp thôi.
 
Ít nhất các lớp học kiểu này cũng tạo cho các bạn trẻ ham muốn kiếm tiền hơn là an phận thủ thường. Ham muốn khởi nghiệp hơn là làm công ăn lương. Em thì hoàn toàn ủng hộ dù chưa trải qua 1 lớp nào.
 
Nó cũng giống như vô số cái ngược đời của VN so với thế giới thôi ạ.
Ở xứ người, giàu mới đi dạy cách làm giàu. Còn ở ta thì ngược lại, chưa giàu nên đi chém gió dạy cách làm giàu để mà trở lên giàu có.
 
"làm giàu không khó". Mình xin khẳng định câu này hoàn toàn sai. Chuyện khó là chuyện không ai làm được hoặc rất ít người làm được. Còn làm giàu thì theo thống kê thì chỉ có khoang 10% là giàu và siêu giàu. Làm giàu khó thấy mồ
 
Xét theo một khía cạnh nào đó E thấy cách tiêu tiền và cách giữ tiền nhiều khi còn khó hơn cả cách kiếm tiền, nhiều người tổng thu nhập của họ k cao nhưng nhờ chi tiêu hợp lý thì khi cần họ vẫn k thiếu, còn có người lương cao kiếm dễ thì tiền có khi lại không bằng những người kia. Học kiếm tiền đã khó học tiêu tiền còn khó hơn.


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Làm giàu ko dễ như các bạn nghĩ, cứ ngỡ học xong 1 khóa về là tự tin làm được. Nhưng sự thật luôn phũ phàng, ko dễ như nhiều đại gia hiện nay đâu.
 
Có lẽ comment của bạn dhthaivn rất đáng quan tâm, kiếm tiền rất khó nhưng:
"Hãy một lần trong đời, thử một cái gì đó. Hãy làm hết sức mình trong một việc gì đó. Thử thay đổi cái hàng ngày của mình xem sao. Chẳng có gì tồi tệ cả đâu. Hãy thử xem”.
 
Tâm sự thêm một chút là em 5 năm nay bỏ một chỗ làm ổn định ra ngoài lang thang.
Một thời gian dài kiếm đường đi rất gian nan nhiều khi tuyệt vọng, đến thời điểm này mọi cái cũng sáng sủa hơn một chút nhưng phía trước còn nhiều cái mà chưa biết mình sẽ thế nào.

Em có một vài ng bạn và anh em, mấy năm trước còn tay trắng, nhưng chỉ 1 2 năm họ có 1 cơ sở riêng, thu nhập tính bằng trăm triệu/ tháng. Luôn động viên và truyền cảm hứng cho mình.
Điều đó cũng là động lực để mình thực hiện những dự định riêng của mình.

Mình có gì đâu để mà mất, có chăng là mấy năm tuổi trẻ. Nhưng còn hơn là về già rồi ngẫm lại.. Giá như...
 
Tâm sự thêm một chút là em 5 năm nay bỏ một chỗ làm ổn định ra ngoài lang thang.
Một thời gian dài kiếm đường đi rất gian nan nhiều khi tuyệt vọng, đến thời điểm này mọi cái cũng sáng sủa hơn một chút nhưng phía trước còn nhiều cái mà chưa biết mình sẽ thế nào.

Em có một vài ng bạn và anh em, mấy năm trước còn tay trắng, nhưng chỉ 1 2 năm họ có 1 cơ sở riêng, thu nhập tính bằng trăm triệu/ tháng. Luôn động viên và truyền cảm hứng cho mình.
Điều đó cũng là động lực để mình thực hiện những dự định riêng của mình.

Mình có gì đâu để mà mất, có chăng là mấy năm tuổi trẻ. Nhưng còn hơn là về già rồi ngẫm lại.. Giá như...
Giá như là từ rất dễ nói, nhưng giá như ai cũng hiểu
 
Khó thì củng khó , mà dễ thì củng dễ .
Cái chính là có chấp nhận hay ko , chấp nhận đánh đổi . Không ai có tất cả .
Và củng do suy nghĩ mỗi người .

Em có nhiều đứa quen biết, thu nhập vài cục tới cả trăm 1 tháng , và con đường của nó có cái giống nhau là : Ban đầu xin vào làm cty, ở vị trí nào tiếp xúc được với khách hàng , và thế là nó có 1 lượng khách hàng kha khá . Lập tức nó nhảy ra ngoài mở cty mà thế là bắt đầu làm giàu .

Làm vậy thì quả là dễ quá đi chứ .
Nhưng em không làm được . Chả hiểu sao .
 
Mình có 1 lời khuyên là các bạn hãy tìm những cuốn sách của tác giả Stephen Covey mà đọc nhé. Nó ko phải là sách dạy làm giàu, mà nó dạy ta bản lĩnh. Nếu bạn bản lĩnh, tự chủ, suy nghĩ đúng đắn theo những nguyên tắc đúng đắn mà bản thân đề ra. Bạn sẽ ko bị lao vào vòng xoáy.

Chung quy nếu mình hoàn thiện dần bản thân thì giàu sẽ tự tới, hoặc mình sẽ thấy mình giàu. Như vậy là tốt cho bản thân nhất,

Đọc sách cho ta thêm động lực, cho ta thêm "ảo tưởng". Ảo tưởng đó cũng giống như chất xúc tác khiến ta mạnh mẽ hơn. Thất bại sẽ hoàn thiện thêm ta thôi. Vậy thì hãy cứ mơ tiếp đi. Còn hơn là chả làm gì, đứng đó khoanh tay bàn lùi.
 
Tâm sự thêm một chút là em 5 năm nay bỏ một chỗ làm ổn định ra ngoài lang thang.
Một thời gian dài kiếm đường đi rất gian nan nhiều khi tuyệt vọng, đến thời điểm này mọi cái cũng sáng sủa hơn một chút nhưng phía trước còn nhiều cái mà chưa biết mình sẽ thế nào.

Em có một vài ng bạn và anh em, mấy năm trước còn tay trắng, nhưng chỉ 1 2 năm họ có 1 cơ sở riêng, thu nhập tính bằng trăm triệu/ tháng. Luôn động viên và truyền cảm hứng cho mình.
Điều đó cũng là động lực để mình thực hiện những dự định riêng của mình.

Mình có gì đâu để mà mất, có chăng là mấy năm tuổi trẻ. Nhưng còn hơn là về già rồi ngẫm lại.. Giá như...
Nếu ai cũng chỉ phải đánh đổi mấy năm tuổi trẻ thì đơn giản quá, có những người họ phải đánh đổi kinh tế, công sức thậm chí hạnh phúc gia đình nữa bác ạ. Xã hội này em nghĩ có nhiều người Thành công nhưng cũng có không ít người thất bại thảm hại đâu ạ.
 
"Làm giàu không khó" chỉ là câu nói tự AQ tinh thần thôi. Tuổi trẻ nên lăn lộn, nhưng giàu thì tầm 30-35 mới chín chắn được. Ngẫm lại đền giờ mình cũng chưa có gì trong tay, chán qua :(
 
Đọc mấy dòng đầu giật mình, cứ tưởng mod Lam Sơn nhà mình viết bài, đọc hết thấy vnn thì hơi hụt hẫng chút.

Đúng là VN có rất nhiều chuyên gia làm giàu bằng cách dạy người khác làm giàu. VN không cần những người nói, VN cần những người làm.

Một câu chuyện về chủ tịch của FPT: Khi công ty chưa có gì để gọi là lớn, trong một căn phòng với vài chục nhân viên của mình, ông đã nói tôi sẽ biến các anh trở thành triệu phú đô la, nhưng điều tôi cần ở các anh là đừng thắc mắc gì cả, làm như lời tôi nói.
 
EM thì tâm đắc câu của TS Lê Thẩm Dương "Thằng nào bảo làm giàu không khó thì tát vào mồm nó...".
 
Back
Top