HCM- câu chuyện về USB 8GB

Tất cả chì vì bên mua và bên bán "bất đối xứng thông tin" :D
 
Em Aha cương trực và căm ghét cái xấu cũng giống anh. Nhưng mà không làm như thế được, em ạ. Có ra CAP thì họ cũng chẳng ra "vòi tiền" chúng nó đâu (vì tháng nào cũng trót "vòi" rồi). Ngay cả các doanh nghiệp đàng hoàng cũng vậy: T.A, M.H, A.B.C... nếu bây giờ kiểm tra thì có lẽ đóng cửa hết, ông nào chả có vi phạm: cài phần mềm lậu, (tìm cách) trốn thuế...

Căn bệnh trầm kha của VN và TQ là quá vô cảm với pháp luật Sở hữu trí tuệ. Dân trí thì thấp, thời buổi kim tiền, chỉ cần có lợi là người ta bất chấp. Khổ cho dân đen thấp cổ bé họng (tội nỗi, kể cả khi mình đáng ra phải là thượng đế). Nặng nề suy nghĩ chỉ tổ ốm người thôi, không còn biết tin vào điều gì nữa! "Chúng nó" đục cả, mình ta (muốn) trong, sao đặng đây em?

Dạ vâng,đúng là đi với bụt phải mặc áo cà sa,đi với ma phải mặc áo giấy.:(
 
vậy là mọi chuyện đã đi vào im lặng, mình ko nghĩ các mod lại có thể dễ tha thứ đến thế. chắc vì chỉ có mình là nạn nhân và một số ng khác ko lên tiếng nên có thể coi chưa có chuyện j xảy ra.
ko biết nói sao nhưng mình thật sự thất vọng các bạn ah,
 
vậy là mọi chuyện đã đi vào im lặng, mình ko nghĩ các mod lại có thể dễ tha thứ đến thế. chắc vì chỉ có mình là nạn nhân và một số ng khác ko lên tiếng nên có thể coi chưa có chuyện j xảy ra.
ko biết nói sao nhưng mình thật sự thất vọng các bạn ah,

Đây là bác kể chuyện thôi- mình nghĩ vậy. :D

Mà mình thấy mod Mit cũng đã có ý kiến rồi đó. :rolleyes:

Nếu bác có yêu cầu nhờ các mod thì nên post bài vào mục "thông báo/góp ý". :p
 
Back
Top