HCM - Học lái ôto chỗ nào tốt các bác nhỉ ?

QuocHop85

New member
GÂY DỰNG
Em đang tính đi học lái xe nhưng nhiều chỗ quá, bác nào có kinh nghiệm xin tư vấn về chất lượng giảng dạy, giá cả, thời gian học của các trung tâm để em lựa chọn. Em xin cám ơn.
 
qua www.otosaigon.com bác ơi, Nếu nhà ở Q10 thì quân khu 7- nguyễn tri phương là lựa chọn thích hợp nhất, ngày xưa mình học nơi đó thấy đảm bảo còn bây giờ ra sao thì kô biết.
 
Em đang tính đi học lái xe nhưng nhiều chỗ quá, bác nào có kinh nghiệm xin tư vấn về chất lượng giảng dạy, giá cả, thời gian học của các trung tâm để em lựa chọn. Em xin cám ơn.

Chỗ nào dạy cũng tốt. Đã gọi là đi dạy lấy tiền thì sao dở được. Tùy thuộc tất cả vào học trò.
1. Để biết sử dụng và làm chủ được chiếc xe : Tối thiểu 01 tháng.
2. Để xử lý tình huống trên đường : Suốt đời.
3. Nếu bản thân nóng tính quá thì phải biết kiềm chế lại mới có hy vọng ngồi trước vô lăng được. Khi nào nghe người ta chử... mà mặt mình cứ phớt tỉnh ăng lê là OK.
Một tài xế được xếp hạng siêu sao : Khi về hưu đưa tay lên trời và hô to : Tôi chưa gây tai nạn bao giờ...
Học lái xe cũng tốt, ngoài kỹ thuật điêu luyện còn phải học nghệ thuật lái xe nữa :D
Không học thì thôi, đã tốn tiền thì phải học cho khá. (học xong có thi đậu hay không lại là việc khác nữa, tùy theo cách "xử lý tình huống" của Bác :D Đời là vậy :D
 
Cho em hỏi 1 cái em cần làm bằng lái xe, vẫn đề là lái oto thì ngon rồi, chạy đường làng ngõ xóm hay TP đông đúc cũng ok ( chạy nhiều rồi mà ) nhưng chưa làm bằng, giờ muốn làm nhanh nhanh được không nhỉ ?
 
và phải biết đánh vần như học sinh mới học lớp 1 mà đánh vần theo kiểu tài xế là : (ch....ơ...chơ.....nặng đợi ) phải biết đánh vần hai chử đó cho thuộc mới gọi là ok còn nửa. Sếp mình hay nói câu này vì mình đi đâu hay tự lái xe đi với sếp câu nói đó là. Lái xe hay không phải là mình không đụng người ta. mà lái xe hay là để người ta không đụng mình. Mình thì không biết né tránh bằng cách nào nửa
 
Cho em hỏi 1 cái em cần làm bằng lái xe, vẫn đề là lái oto thì ngon rồi, chạy đường làng ngõ xóm hay TP đông đúc cũng ok ( chạy nhiều rồi mà ) nhưng chưa làm bằng, giờ muốn làm nhanh nhanh được không nhỉ ?

:D Bác hỏi câu này làm em hơi bị ngạc nhiên?
1. Lái xe từ lâu mà chưa có bằng lái ? Hơi lạ.
2. Chưa bị công an sờ gáy? Hơi lạ.
3. Có sờ gáy rồi nhưng chẳng sao cả ? Hơi lạ.
Vậy thì cần gì làm bằng lái nữa ? :D
4. Không biết làm bằng lái nhanh chỗ nào? Quá lạ:D

- Nếu đã có bằng lái rồi, nay hết hạn hoặc trễ hạn muốn đổi nhanh thì được.
- Nếu từ trước đến nay chưa có bằng lái, muốn có bằng lái nhanh thì không được. Phải đi thi như mọi người. Cũng phải nộp đủ hồ sơ thi tuyển theo yêu cầu, phải học luật và chờ kỳ thi. Còn nếu có khả năng "giải quyết tình huống" để "đỗ nhanh" (có người thi ba bốn kỳ không đỗ) thì khả năng đỗ là 100% nhưng vẫn phải đi thi chủ yếu là có mặt để ký tên. Vẫn vào phòng thi lý thuyết, vẫn phải lên xe để thi thực hành nhưng để...vui là chính.
Địa chỉ :
1. Đến trước các trung tâm cấp và đổi bằng lái xe các Quận, có các quán cóc bên trong cổng, vào kêu một ly nước uống xã giao và nói : Tao cần một bằng lái xe. Ngay lập tức sẽ có người đến phục vụ thượng đế tận răng.
2. Nhân viên bãi giữ xe.
3. Thầy giáo dạy lái xe ở các bãi.
(Nếu đã quen các anh giai trong ngành từ trước thì mọi chuyên quá dễ, còn dễ hơn mời anh em offline đi uống bia nữa). Đời là thế :D
 
hồi đó em học trên Gò Vấp

học tà tà vẫn đậu :P

nhưng cuối cùng bằng lái còn 2 tháng nữa là hết hạn trong 3 năm của nó mà em vẫn chưa bít chạy :))

học xong mà phải có xe để chạy nhiều mới rành,chứ nhưng em ham vui học chung với mấy đứa bạn mà ko có xe tập nhiều cũng như ko
 
Em thấy trường Hoàng Gia bên Nguyễn Thiện Thuật quận 3 dạy cũng okie lắm, bác liên hệ thử xem sao.
 
Quanh chuyện đi học lấy bằng lái ô tô. Mình có một số chuyện góp vui với các bác.

1. 3 thằng bạn thân của mình, thấy người ta đi học lấy bằng lái xe ô tô. Cũng đã đăng ký tham gia. Học xong, tốn mớ tiền, không có xe chạy cũng như rất ít có cơ hội được chạy xe.

2. Một ông bạn, có thâm niên lái ô tô trong nghề gần 20 năm. Mình đi với hắn nhiều nên mình biết hắn lái rất cứng. Hôm nọ bằng quá hạn, lười đi đổi nên người ta bắt phải đi thi lại. Lý thuyết rớt xiền.

3. Vấn đề của Dragon. Được. Rất đơn giản nữa là đằng khác. Chỉ việc đóng tiền đi thi, thi xong biết đậu luôn. Vài ngày sau có bằng. Chả cần phải học hành chi cho mệt. Quan trọng là quan hệ của bác. :D
 
Mình đang học ở Saigon Tourist gần sân bay Tân Sân Nhất, thấy thầy giáo dạy cũng nhiệt tình, mình lái cũng ok rồi, học cũng gần hết 20h thực hành, nhưng phải đợi đến cuối tháng 6 mới được thi, vì quy định là từ khi đăng ký tới lúc thi là 3,5 tháng!

Vậy bác Dragon đi đăng ký ngay bây giờ đi, rồi học lai rai chơi cho vui, đợi tới ngày rồi thi lấy bằng thôi!

Mà chạy ngoài đường ngon lành chưa chắc là thi đâu nhé bác, thi cảm ứng em thấy căng lắm đó!

Chúc bác thi đậu!
 
bây giờ học thì không biết sao chứ ngày xưa khi mình học lúc còn là Công An chấm thi đó. khi thi thực hành cho khoãng cách 150m bắt dừng lại nhưng không cho phanh ai dừng được thì đậu không được thì toi. và còn một chuyện nửa là Anh Công An đó ra điều kiện chư sau nếu côn của mình bị hư thì làm sao mà chạy cả bọn ngẩn tò te luôn. Anh công an đó lên chạy thử cho xem và bắt chạy như vậy kết quả một HV bị ký đầu rớt hết 50% cũng may là mình thi sau cùng nên cũng thi được. đến giờ mình nhớ mãi cái bài thi do anh công an đó dặt ra và bây giờ mình cũng có thể chạy mà không cần côn vẩn được
 
Vụ xe hư côn mà chạy được chắc mình phải học hỏi quá, bác bathanh72 hướng dẫn kỹ thuật thêm cho anh em nha...
Côn hư mà vô số hư máy hết mà bác, có tuyệt chiêu gì không?
 
có gì đâu mấy bác hư côn thì làm thế này nhưng lại hơi cực thôi trong thành phố thì hơi khó còn ở ngoài đường thì vô tư cách chạy như sau;
Máy xe đang tắt vô số 2 ( vô Nguội ) rồi đề máy cho chạy ( xe hơi giật ) khi chạy được rồi thì chỉ đạp nhẹ ga thôi rồi vô số 3 cứ thế lần lượt sẻ vô được hết số. khi thấy hơi bị kẹt xe phía trước thì nhả số về số 0 canh theo tốc độ xe mà vào số thích hợp là xe vẩn chạy được. Tương tự như lúc trước khi chạy honda 67 mà bị đứt dây côn đó. cái chiêu này là do Anh Công An TPHCM lúc chấm thi chỉ cho và đến giờ vẩn còn nhớ mãi tên anh Công An đó tên là Tý.
 
Máy xe đang tắt vô số 2 ( vô Nguội ) rồi đề máy cho chạy ( xe hơi giật ) khi chạy được rồi thì chỉ đạp nhẹ ga thôi rồi vô số 3 cứ thế lần lượt sẻ vô được hết số. khi thấy hơi bị kẹt xe phía trước thì nhả số về số 0 canh theo tốc độ xe mà vào số thích hợp là xe vẩn chạy được. Tương tự như lúc trước khi chạy honda 67 mà bị đứt dây côn đó.

:D Xe Honda 67 chạy chậm nếu có lỡ đụng người ta chắc cũng không đến nỗi nào, còn xe ô tô chắc em không dám...:D
 
Mình đã trên 20 năm ngồi trước vô lăng sao chưa biết vụ này ta ??? Chắc phải học thêm nữa quá ... :o :confused: :mad:

Chắc Bác ngồi trước vô lăng nên không để ý thôi. :D :D :eek:

Sắp tới thực hành kêu thầy chỉ chiêu chạy xe không sài côn xem sao! :p

Đi học theo chương trình chỉ dạy mình de xe về 1 bên tài thôi hà, để đi thi cho tốt! Còn vụ de về bên kia thì em thua, chưa làm lần nào vì chưa có xe... :(
 
Back
Top