Vài lời cho các bạn muốn học MBA:
Trước hết, bạn hãy xem xét lời giải cho bài toán này. Bạn là một nhà quản lý, một nhà hoạch định chiến lược của doanh nghiệp - doanh nghiệp của chính bạn. Bạn sẽ đầu tư một khoản chi phí (tiền + thời gian + công sức) cho một mục tiêu (bằng MBA). Mục tiêu này hoàn toàn có thể nằm trong tầm tay của bạn. Thế thì lợi nhuận bạn thu được từ dự án này là gì? Bạn sẽ phải giải bài toán lợi nhuận/chi phí sau khi bạn có được tấm bằng MBA. Trước khi triển khai dự án này, bạn sẽ phải xem xét, có cách nào tối đa lợi nhuận và tối thiểu chi phí hay không?
Đầu tiên, bạn phải xác định học để làm gì?
- Nếu học để có cái bằng thôi, thì chương trình nào cũng như chương trình nào. Cứ chọn chương trình nào rẻ, loại Coursework, đừng chọn loại Honor.
- Nếu học để lấy kiến thức, tốt nhất là ra nước ngoài học. Vừa tập trung học hành, vừa được tiếp cận môi trường sống mới, nền văn hóa mới. Cái kiểu vừa học vừa làm không thực sự hiệu quả, nếu bạn không quyết tâm và nỗ lực ghê gớm để có được một khối lượng kiến thức có giá trị.
- Nếu bạn muốn học MBA vì "networking", theo tôi, Hawaii là chương trình có profiles của các học viên thuộc loại tốt nhất, các hoạt động networking của alumni cũng rất hiệu quả - hiệu quả chứ không phải là thường xuyên hay phong phú nhé.
Tiếp theo, bạn dự định chi bao nhiêu tiền:
Các thông tin về học phí thì giờ có nhiều trên mạng, dễ dàng lấy được.
Sau khi giải quyết 2 yếu tố trên, giờ là lúc chọn chương trình. Cá nhân tôi nghĩ, MBA chỉ là con gà đẻ trứng vàng cho các trường. Thế nên, đừng hy vọng nhiều, nếu bạn chọn một chương trình thật là hoành tráng, nhưng rồi đến lúc học xong, bạn thấy thất vọng vì thời gian và tiền bạc bỏ ra. Thời gian bỏ ra để học mới quan trọng, chứ còn học phí thì, nghĩ có vẻ nhiều, nhưng bạn đi làm một năm là có thể kiếm ra được từng đó tiền.
Tôi đã từng tham khảo các chương trình liên kết, và bản thân tôi cũng học ở một chương trình liên kết khá tên tuổi, nhưng sau này tôi thấy thất vọng. Thất vọng vì mình không nỗ lực hết sức, thất vọng vì mình dành quá ít thời gian cho nó, thất vọng cả vì những việc có thể nói là sự phản chiếu của chất lượng nền giáo dục VN. Nếu cho tôi chọn lại, một là tôi sẽ không học, và hai là tôi sẽ đi học ở nước ngoài.
Các chương trình lâu đời có Solvay, CFVG, Maastricht, Hawaii. Còn CSU, tôi không đánh giá cao chương trình này, dù nó có từ khá lâu rồi. Gần đây thì có nhiều chương trình hơn, có thể nói là nhiều không đếm xuể. Tuy nhiên, có một chương trình mới của ĐH Việt Đức, tôi tin là chất lượng chương trình này thuộc loại khá tốt. Nói về người Đức, có lẽ các bạn cũng hiểu được phong cách và nguyên tắc làm việc của họ. Học phí cũng thuộc loại dễ chịu. Có điều là tôi không có nhiều thông tin về profiles của học viên theo chương trình này. Đây cũng là một sự lựa chọn cho các bạn. Bạn nào thích học theo hướng nghề nghiệp là banking thì có thể tham khảo Bolton. CFVG trước đây cũng có rất nhiều người từ các ngân hàng như HSBC, ANZ đi học.
Ngày càng có nhiều chương trình học online miễn phí từ các trường danh tiếng như Havard, MIT, Berkeley... Còn kiến thức thực tế khi thảo luận về case study? Các case này viết cho các công ty nước ngoài, nơi có thị trường cạnh tranh hoàn hảo, phát triển chín muồi, có luật lệ cụ thể và rõ ràng. Phần lớn khó mà áp dụng được cho môi trường VN.
Nhưng tóm lại, học cái gì thì học, các chương trình ở VN chỉ để lấy cái bằng MBA thôi. Đừng hy vọng có được một hàm lượng kiến thức học ở trường tốt cả về chất và lượng. Các kiến thức academic, bạn có thể học được ở bất cứ đâu. Networking hả, hàng ngày chúng ta cũng đang giao tiếp, đang phát triển các mối quan hệ. Đâu cứ gì phải đi học MBA mới có. Thế thì học chương trình đắt tiền làm gì? Đừng bị lừa bởi sự hào nhoáng, tên tuổi của các chương trình. Như tôi đã nói, MBA là con gà đẻ trứng vàng cho các trường. Người ta tổ chức các chương trình MBA không ngoài mục đích lợi nhuận. Cái gọi là "phát triển giáo dục" ở đây ít lắm. Và hãy tỉnh táo, nhớ về bài toán
Lợi nhuận / Chi phí.
Chúc các bạn có sự lựa chọn đúng đắn và học tập tốt.