HCM: Mời Bác TrungKhoa2 vào trả lời ?????

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Số đt này các bác biết chưa nhỉ, em mới đi Ninh Bình về chưa kịp xem các bác viết gì.
0905270983 (Ngày tháng năm sinh đấy chứ).
 
Số đt này các bác biết chưa nhỉ, em mới đi Ninh Bình về chưa kịp xem các bác viết gì.
0905270983 (Ngày tháng năm sinh đấy chứ).
Sáng nay em nhờ bạn check số tài khoản, cũng có số này, nhưng mà tắt toàn tập bác ạ. Số nào cũng chết đứng. ~X(
 
Bác có học nghề cũng chả được đâu ;). Em có quan hệ với kĩ thuật Viettel telecom, kĩ thuật viên có thể xác định được vị trí của cuộc gọi thuê bao Viettel trong ngày, độ chính xác tầm 1 km. Em cũng chả thừa hơi như bác mà dính vào các việc rắc rối đâu ạ.
 
Hay bác Trungkhoa2 này bị hack nick nhỉ, hay là bị bắt cóc rồi bị tra tấn dã man phải khai nick, các bác phải thật bình tõn kẻo nghi oan cho người tốt nhé.

:D
 
Sáng nay em nhờ bạn check số tài khoản, cũng có số này, nhưng mà tắt toàn tập bác ạ. Số nào cũng chết đứng. ~X(

Mình chưa có thời gian nên chưa kiểm tra hết được thông tin, nhưng thực sự mình nghĩ có tìm ra người cũng chưa biết xử lý thế nào đây nhỉ? Tuy nhiên qua sự việc này cũng thể hiện tính cộng đồng của HHVN.

Có thể đầu tuần có thời gian mình sẽ điện thoại trực tiếp vào Đà Nẵng xem có gì hay ho hơn không.
 
Bác có học nghề cũng chả được đâu ;). Em có quan hệ với kĩ thuật Viettel telecom, kĩ thuật viên có thể xác định được vị trí của cuộc gọi thuê bao Viettel trong ngày, độ chính xác tầm 1 km. Em cũng chả thừa hơi như bác mà dính vào các việc rắc rối đâu ạ.

Các bác bớt nóng nào :D:D:D. Mục đích chính của topic này là giúp bác Sử thân iu của chúng ta đòi được tiền cơ mà #:-S#:-S
 
Hay bác Trungkhoa2 này bị hack nick nhỉ, hay là bị bắt cóc rồi bị tra tấn dã man phải khai nick, các bác phải thật bình tõn kẻo nghi oan cho người tốt nhé.

:D
Suy đi thì cũng nên nghĩ lại=>với thông tin chữ ký của trungkhoa2 so với thực tế thì đã nói lên 95% có vấn đề rồi.#:-S
 
neo8x, nguyenngocdiep, ANPHAT, tranbinhdinh, cu win, dicky_ykcid, viero86, nguyenthehuy, dangtruong_ok, tomochotchot, hungnv1804

Thread này quá hot!

Nếu có số CMND rồi sao ko nhờ mấy chú CA truy ra nhỉ?!?
 
Ấy dà, sao bác Sử nhà mình lại dễ dàng tin người thế, em rút kinh nghiệm là trong phim Italian Job, có câu nói rất hay: AI TÔI CŨNG TIN CẢ, CHỈ KHÔNG TIN CON QUỶ TRONG NGƯỜI TA THÔI !!!

Chia buồn với bác Sử nghen, bác mà lấy được tiền chắc cũng vất vả lắm đấy.

Theo em bác nên cho bác trungkhoa2 ấy một cơ hội cuối cùng, bác Sử nhắn tin qua Yahoo và điện thoại thời hạn cuối cùng để bác ấy thu xếp tiền trả bác. Nếu sau thời hạn trên mà vẫn không thấy động tĩnh gì, bác có quyền báo Công An làm lệnh truy nã bác ấy cũng không muộn. Đồng thời kêu gọi anh em nào biết gì về bác ấy thông báo cho bác biết, em tin là các anh em chân chính trên diễn đàn sẽ giúp đỡ bác nhiệt tình lắm !!! Em xung phong nghen !!!
 
Hiện đang có: 19 người (13 thành viên và 6 khách) đang xem chủ đề này.
cu win, meoxu, cuongsi69, hoangmk, amk, ongia2005, 9600alias, klnk, HC007, tungdn, ndt1983, tuanminh_out, Two2xist


em dám chắc là trong các vị khách tại thời điểm nào đó có nhân vật chính của chúng ta , có điều là k Bid củng như k đăng nhập mà thôi. A E cứ từ từ, kẻo đánh động nó lại chuẩn bị cách đối phó k hay đâu ạ. phải có tính bất ngờ mới tóm đc nó.
 
Xem ra cu này còn nhỏ tuổi lắm. Cái CMND củng có thể tìm ra tung tích, mấy đời luôn đó chứ:D
@ A VŨ: sao rồi anh ơi:D:-c

Vào năm 2004 hắn còn học lớp 9 trường THCS Tây Sơn mà, như vậy có thể hắn sinh năm 1989. (cái CMND của him cũng cấp năm 2004 luôn)

*Toàn công ty ma với photoshop ---> Chán ghê.
 
Số Mobifone thì tôi không giúp được anh Sử, xin lỗi anh Sử nhé, nếu là bên Vinaphone thì tôi có thể nhờ người giúp đỡ anh được.

Tuy nhiên, nếu anh quá bực mình, tôi xin bày thêm 1 cách, anh có thể nhờ đội thám tử người ta truy tìm cho. Chỉ cần cái số điện thoại di động thôi, người ta cũng có thể lấy được list các cuộc gọi từ thuê bao đó (kể cả mạng Mobifone). Nếu cần thám tử thì cứ hỏi anh Lam Sơn ý, hoặc search lại bài của anh Lam Sơn. Đội thám tử người ta làm việc cũng chuyên nghiệp lắm.
 
Muốn tìm thám tử thì anh Sử cứ ra mấy chỗ rút tiền ATM của Vietcombank đó, em thấy nó dán lên trên cái máy ATM quá trời :D chỗ nào cũng thấy dán cả.
 
Xin chia buồn cùng bạn Sử, tôi hy vọng sự việc này sẽ kết thúc êm thắm và xong sớm dẫu có đôi chút mệt mỏi và buồn phiền cho Sử.

Bạn Sử nên nhờ 1 bạn ở Đà Nẵng tìm địa chỉ của Trung (từ số CMND). Sau đó, viết 1 đơn trình bày cho Công An địa phương nơi Trung thường trú, viết thật rõ ràng, có kèm bằng chứng giao dịch online và vận đơn của Tín Thành, mục đích nhờ C.A giải quyết vụ việc này (khoan kết luận trong đơn là lừa đảo vội). Sử nhớ ghi tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc của mình trong đơn.

Đơn được sao thành 2 bản, 1 bản nhờ bạn bè ở Đà Nẵng gửi trực tiếp đến CA Phường/Quận của Trung, 1 bản gửi qua đường thư bảo đảm (mục đích để CA ký nhận).

Sau đó... chờ. Đây là đường cổ điển, chậm nhưng cũng được việc.

Còn 1 đường khác, không biết có nhờ được ai không(?), đó là hỏi thăm tên 1 "anh chị" nào đó ở khu vực gần nơi Trung ở, bồi dưỡng 1 ít (có lẽ khoảng 100$) để nhờ nói chuyện "phải quấy" với Trung. Đường này không hay nhưng mau thấy.

Tuy nhiên, tôi vẫn tin tưởng mạnh mẽ rằng với hàng trăm member của handheld đang "vây" Trung kiểu này thì về phương diện "thần giao cách cảm", thần kinh Trung chịu không nổi và sẽ liên lạc sớm với Sử để giải quyết thôi.

Chúc vui.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top