mời các bạn sang đây thư giãn, nghỉ giải lao... 
http://www.handheld.com.vn/forum/showthread.php?t=103280
http://www.handheld.com.vn/forum/showthread.php?t=103280
Nặng nề quá Hà ơi! Tội nghiệp anh em Đà Nẵng. Thật tình mình thấy rất khó chịu khi biết sự vệc này. Vì Trungkhoa2 và Sử đã giao dịch nhiều lần rồi mà! Đâu phải lần đầu đâu!!!
Ham theo vụ án quá ! Quên mất đòi 400k Trungkhoa2 nợ mình rồi!!!!Thế là mất tiêu rồi....
Chiều nay lại phải họp anh em thôi Ku ơi, để ăn mừng và Tường thuật lại nữa chứ)
Trước em cũng dính một vụ với anh Trungkhoa2, anh ý kêu anh ý uy tín lắm, quen hết cả HHVN, rồi kể tên anh Bad, anh Neo, chết mệt với anh ý cả tháng, cuối cùng cũng được nhận lại tiền! Ko dám nói nhiều vì thấy anh em cũng tôn trọng anh ý, sợ nói ra mất hay, có lẽ mai em sẽ viết bài tường thuật vụ của em! Vụ em dính thì gần như là lừa đảo nhưng chắc giá trị nhỏ quá, với cả em cũng còn may nên còn sống được!
Cố gắng góp luôn cùng anh em về vụ của em!
Sự việc bắt đầu khi em trúng đấu giá cái V3 của Trungkhoa2, anh ý có vẻ rất phóng khoáng, ngay sau khi gọi điện cho em kêu anh chuyển hàng rồi, em chuyển tiền cho anh nhé, em chuyển liền ngay khi có thể. 1 tháng sau ko nhận được hàng, gọi ko biết bao nhiêu cuộc, anh ý giải thích là nhờ nhân viên chuyển nên ko rõ.
Rồi anh ý kêu kiếm cho em 1 cái V3 y hệ rồi gửi luôn, em nhận được 2 con thì gửi 1 con lại cho anh, con thứ 2 mất đúng nửa ngày để ra đến nơi, nhưng ôi thôi, chưa từng thấy cái điện thoại V3 99% để trong tủ từ khi mua nào nát đến mức vậy (là em thì em cũng vứt sớm rồi, bán lại mang tiếng), đành gửi lại, kêu anh trả lại tiền cho em: "chỉ cần 1 nửa thôi, anh em Handheld, mất hàng ko phải do lỗi của anh, mỗi người chịu một tí"! Tính em xuề xòa, cũng có hỏi qua cái tên công ty làm mất hàng nhưng thông tin mù mờ quá, em lại bận vụ thực tập nên cũng cố quên luôn! (hỏi về số vận đơn, anh Trung kêu công ty này ko có số vận đơn, hỏi tên anh ý cho 1 cái tên lạ hoắc em tìm chối chết ko ra điện thoại liên hệ)
Anh Trung 1 lần nữa ra vẻ bản lĩnh: ko, làm thế anh áy náy lắm. Em bảo: thôi thế anh kiếm cho em 1 con máy ngon em mua luôn, đồ điện tử nhìn chung thì em biết nhưng riêng điện thoại em ko quan tâm, cứ máy ngon lành là được, anh ý đưa ra chiếc E61 còn rất ngon, chỉ trầy bên hông 1 tẹo, với giá hết sức hữu nghị, tình thân anh em, coi như đền bù cho em là 2tr7. Chiếc máy ra Hà nội một cách hết sức khủng khiếp: ko một miếng băng dính niêm phong hộp, ko một miếng mút đệm cho máy. Bản thân chiếc máy thì còn tệ nạn hơn (nhưng so với em V3 em nhận được trước đây thì còn ngon lành chán): vỏ xước tùm lum, màn đẹp như đường Hà nội - Vĩnh Phúc. Chẳng mấy công cũng google được ngay con máy từ tay babymobile đấu giá trên HHVN nhà ta với câu chốt "máy hình thức xấu". Lại một lần nữa hàng hoàn cố chủ, sở dĩ em được trả lại tiền vì 2 nguyên nhân:
1- em có bóng gió vài lời trên HHVN!
2- em còn dính 1 vụ to hơn 2 con trên rất nhiều!
Vụ kia là thế này, chẳng là em cần mua 1 cái điện thoại 8800 Arte Saphire cho người thân! Trong lúc vội, em gọi Trungkhoa2 nhờ lấy hộ, ban đầu Trungkhoa2 nói anh có 1 cái hàng quà tặng của FPT dành riêng cho Á Việt nhà phân phối tại Đà Nẵng, mới nguyên hộp chưa bóc ra luôn, anh để em 13tr. Saphire 13tr thì còn lăn tăn gì nữa, okie luôn, Trungkhoa2 nói lần này để anh gửi trước cho em, em nhận được hàng thì hẵng chuyển tiền cho anh. Nhưng sự việc ko đơn giản như thế, vụ này cũng ngốn của em mất 2 tuần ngày nào cũng chục cuộc điện thoại, tiền em ko tiếc, kể cả 10tr với 1 sinh viên như em là lớn thật nhưng em tiếc uy tín của mình, đặc biệt là với người thân của em, em cũng đã nói thẳng với Trungkhoa2 như thế, kêu anh nhanh gọn gửi ra cho em, em bù thêm tiền cũng được nhưng vẫn ko xong!
-Ban đầu anh ta kêu anh ta đi công tác chưa về gửi máy cho em được
-Sau đó anh ta kêu anh kiểm tra rồi, hàng xịn, mới tinh nhưng FPT ko bảo hành hàng quà tặng đâu, em đừng mua, để anh kiếm cho anh con xịn ở chỗ bạn anh
-Hắn kiếm ra được, giá 15tr5, giá này cho 1 em Saphire vẫn là quá ngon, okie liền, anh gửi cho em.
-Vụ này mới vui đây: vào một ngày đẹp trời, anh ta kêu em gửi tiền cho anh ta đi, hàng đang trên đường ra hà nội rồi, bạn anh cầm tận tay cho em. Thật ko may cho anh ta hay là may cho em là Hôm đó em có việc ở trường ko thể bỏ đấy mà đi chuyển tiền cho anh ta được. Trungkhoa2 liền viện mọi cớ từ việc "anh đang cần gấp tiền cho 1 lô hàng, chỉ thiếu có từng ấy tiền thôi, mà tiền đó anh phải ứng ra cho bạn anh để lấy máy choem" "em chậm tiền làm anh mất tôi 1 con iphone rồi đấy" ; rồi giả vờ nhắn tin cho người cầm hàng nhầm vào số của em ; rồi thì trở mặt: "em ko chuyển tiền thì đừng mong nhận được hàng". Trungkhoa2 có cho em số điện thoại của người chuyển hàng, em có gọi cho anh ta, nghe giọng cũng giống hệt giọng Trungkhoa2, vì là trái miền nên em ko chắc lắm. nhưng có 1 điều cực kỳ bất hợp lý là: em kêu anh ta (và cả Trungkhoa2 nữa) mang máy đến chỗ người nhà em đúng như thỏa thuận, hoặc em kêu người nhà đến tận nơi lấy máy rồi giao tiền luôn nhưng họ nhất quyết ko chịu, đòi em chuyển tiền vào cho Trungkhoa2. Em ko muốn làm phiền người nhà (cả nhà em chỉ duy nhất em có khái niệm chuyển tiền là gì) nên mới lằng nhằng đến vậy - có khi thế cũng may ko thì mất toi 15tr! Mất tiền em chẳng tiếc, nhưng nếu như thế, em sẽ ko xoay đâu ra tiền mua bù cái máy cho người thân em, đương nhiên vẫn được bỏ qua vì là người nhà cả nhưng chuyện buôn bán, giao lưu trên mạng trước nay vốn ko được ủng hộ sẽ bị dập luôn!
-Hết ngày bằng việc: em tan học rồi, gọi cho anh Trungkhoa2 1 cái: "đi chuyển tiền cho anh đây": Ok em, đảm bảo em chuyển tiền xong về tới nhà là có cái máy ngay trên bàn... ngay trước khi thực hiện chuyển tiền, gọi cho cái ông cầm máy cái, anh trên máy bay về Đà nẵng rồi em ạ, có gì em cứ hỏi thằng Trung nhé!
-Tối gọi: anh xin lỗi em, thôi, thế này anh áy náy lắm, nếu em vẫn muốn lấy để mai anh sẽ bay ra ngoài đó đưa máy tận tay luôn. Em ngại, nên thôi!
1 lúc sau em gọi lại, vì nghĩ có thể Trungkhoa2 tiện việc bay ra: Trungkhoa2 nói anh bay ra thì chỉ để đưa máy cho em thôi, nhưng máy thì anh trả bạn anh rồi, ko lấy lại được nữa!
Vụ này lằng nhằng dây dưa nhiều lắm nhưng chốt lại, đến lúc gần như có vẻ sắp giao dịch được thì bị đón đầu bằng câu: 8800 Arte mặt Saphire, lúc này em bắt đầu nghi ngờ nên hỏi rõ, Vậy rốt cuộc là Arte Saphire hay chỉ là Arte thôi, Arte em ạ, nhưng mới mà đẹp lắm, mặt Saphire --> thôi, xin lỗi em nói bậy, bỏ mẹ em rồi, thế là thằng cha này làm em bỏ mất mấy cái Arte giá tốt ngoài Hà nội này rồi, ít nhất có 3 nơi bán cái 99% giá < 14tr5 fullbox trong khi cái Arte sắp giao dịch chỉ có thân máy và sạc là 15tr5 mà cứ ngỡ là Arte Saphire (đây là em nghĩ trong đầu thôi chứ sao dám chửi bậy trước mặt anh em như thế).
Tất cả chấm dứt, chuyện phức tạp, dài dòng nhưng nếu kết luận lại thì có 3 vấn đề sau (vài vấn đề vụn vặt về giá như kiểu giá anh em nhưng vẫn đưa giá trên trời thì bỏ qua nhé):
1- Đấu giá máy mới nhưng giao hàng máy cũ.
2- Làm mối máy 8800 Arte Saphire nhưng lại có ý chuyển 8800 Arte thường, vụ này mà đến cùng có khi em còn chẳng nhận được hàng mà lại thay anh Sử lên tiếng mất.
3- Lợi dụng uy tín anh em HHVN một cách trắng trợn.
Em bị lừa vì những lý do sau:
1-Tin tưởng quá mức (tin là vì cái bức ảnh chụp chung với anh Bad và Neo kia kìa, 2 anh Bad và Neo thì em tin tưởng tuyệt đối nên mới ra nông nỗi này, cũng có 1 thời gian ko dám chen chân hàng của anh Neo vì Trungkhoa2 cứ nói cần mua hàng của Neo thì cứ ới anh lấy giá tốt cho, nghĩ lại cùng bọn thì ghê lắm, mà em thì ko giao lưu với anh em trong đó bao giờ nên đành thôi)
2-Hám rẻ con Arte Saphire (giá trị thật khoảng tầm 22tr) với giá 15tr
3-Trungkhoa2 liên tục lên miệng kêu mình uy tín, em thì chưa tiếp xúc nhiều nên cứ nghĩ tính anh em miền Trong phóng khoáng nên thích nói thế, rồi thì liên tục khoe ku Neo uống bia với anh suốt, suốt ngày đưa hàng nhờ anh đấu giá giúp, rồi anh Bad vào đây ngồi uống bia với anh, gạ lấy con Saphire của anh nhưng anh để cho em,,, đủ kiểu!
Mệt với lão này lắm, hôm nay em đang bận chuẩn bị đồ mai đi sớm nhưng bức xúc quá cố gõ vài dòng, câu chữ chẳng ra sao nhưng anh em cũng cố đọc tham khảo rộng đường suy xét!
Ngồi soạn bài lâu quá, ko kịp giờ edit, em đành spam bài mới vậy, mong mod thông cảm!
@anh Neo: hôm tới này em có vào Đà Nẵng, sẽ cố hẹn anh 1 buổi cho biết mặt anh cái, chứ vì vụ này mà hiểu lầm anh bấy nay thì em... (ko riêng gì anh đâu, em cạch cả dân Đà nẵng từ cái vụ này luôn,) May mà hiểu lầm đã được xóa
Hôm nay vào lúc 03:22 PM TrungKhoa2 có vào Diễn đàn 5giay.
http://www.5giay.com/showthread.php?t=228458
Anh TrungKhoa2 vào Diễn đàn với anh em đi, tôi vừa thấy anh online.
Tất cả vẫn chưa muộn và vẫn còn giải quyết được nếu thực sự anh gặp khó khăn.
chúc mừng bạn đã thu hồi được tài sản, chiều nay lại off tiếp chứ để ăn mừng.
Hờ hờ off tiếp anh Ngân nhỉ, hôm quá anh em mình vẫn còn phần 3 chưa hoàn tất anh ah. Để em liên hệ KU SỮ xem tình hình chiếu này chiến đâu anh nhé.
Cái này là chuyện vặt thôi mà anh PATEthật ra, với em khi nhìn vào 1 cái nick (số năm tham gia, rep, chữ ký, lịch sử giao dịch ...) nó cũng đủ để mình xem xét rằng có đáng tin cậy hay ko anh ạ.
Như trungkhoa2, trước khi sự việc này xảy ra ... quen biết vì nói chuyện qua lại thì có đó, nhưng chẳng bao h em làm cái việc "nếu anh cần thì em gửi ra cho anh trước rồi hôm nào anh chuyển tiền cho em sau" với nick này đâu![]()
Và thực tế là cái lần trungkhoa2 thắng đấu giá cái bàn phím bluetooth DELL của em, hết lần này đến lần khác ...
"hôm nay anh hứa sẽ gửi tiền ngay cho em !!!" ...
và khi được hỏi vì sao vẫn chưa gửi thì "em ơi, anh đang ở cái vùng khỉ ho cò gáy, nó ko có ngân hàng Vietcombank" ...
"thôi, anh hứa sáng mai anh ra ngân hàng VIBank để chuyển tiền vào TK VCB cho em" ...
"anh vừa ủy nhiệm chi từ VIBank sang TK VCB của em rồi đó" ... thế nhưng đợi 2 ngày sau vẫn chả thấy tiền vào TK j cả ... "chà, mấy thằng VIBank này làm ăn j kì cục quá, để mai anh dùng TK VCB chuyển thẳng vào cho em luôn" ...
thế là mất gần nửa tháng mới nhận được 400k tiền cái bàn phímcũng may là bao nhiu lần nghe lời hứa hẹn của trungkhoa2, em vẫn giữ cái bàn phím đợi có tiền rồi mới gửi ... chứ ko gửi trước
Thế nhưng, với những người như anh PATE ... thì em vẫn luôn sẵn sàng, đó là sự khác biệt.
Và em nghĩ, sau sự việc trungkhoa2 này, có lẽ sẽ gây xôn xao & lo sợ cho những thành viên mới, những ng chưa có kinh nghiệm trong việc giao dịch online như thế này ... tuy nhiên, các bạn đừng quá lo lắng (nhưng vẫn phải luôn cẩn thận), vì tại HHVN này ... loại người như trungkhoa2 cũng ko tồn tại nhiều & lâu đâu !!!
Mình đã xong nhiệm vụ! Việc tiếp theo Cuwin và anh em đang thu hồi tài sản. Bước tiếp theo thì chưa rõ. Xin mô tả cho các Bạn thấy rõ sự việc:
Hôm vừa rồi có nhận điện thoại của Cu Neo hỏi thông tin về Đối tượng nhưng mình ko tin sự việc như vậy. Sáng nay vào HHVN thì đúng như vậy nên nghề cũ soạn ra thôi:
- Sáng nay mình đến 622 Núi Thành hỏi chủ nhà về Đối Tượng (ĐT) thì dường như đã được sắp đặt sẵn:
- Mình hỏi: ĐT có đi làm k? Chủ trả lời 1 hơi luôn : Ko đi, ko biết nhà ở đâu? Ko có SĐT luôn!!!!!
Thì mình biết chắc ĐT đã dàn xếp trước. Mình đi đến nhà chung cư, trước tiên mình hỏi Bảo Vệ ĐT có nhà ko? Ok ! có nhà! Hỏi số Phòng và một mạch xông vào...ĐT thật ngỡ ngàng ko ngờ lại thấy mình xuất hiện....Hiện tại tại nơi ở của ĐT thật sơ xài ko có gì đáng giá cả chỉ thấy vài cái xác máy tính...Phòng bên cạnh có máy tính để bàn đang online....
- Mình Alô cho CuNeo liên lạc Sử liên lạc với mình để đưa ra hưóng giải quyết...
Mình mời ĐT ra quán cà phê (có địa chỉ rõ ràng vì chổ ĐT ở rất khó tìm) và alô cho anh em đến (Cuwin, Whisky....)
Sau 10 phút đã có mặt đầy đủ. Cuwin chủ trì điều tra xét hỏi.
- Yêu cầu ĐT trả tiền hoặc trả máy. ĐT đồng ý trả máy, nhưng hệ 3h chiều! Cuwin dứt khoát ko chịu mà phải bây giờ.
Cuối cùng: ĐT đồng ý trả máy ngay bây giờ. Thế là 03 người đi theo để thu hồi máy...tại đường Trần Quốc Toản.
Đến đây mình xong nhiệm vụ....
Tiếp theo xin Cu Win báo cáo tiếp cho anh em rõ.