HCM: Mời Bác TrungKhoa2 vào trả lời ?????

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Bravo
Hoan hô các bác. Giờ thì mọi người có thể thở phào nhẹ nhõm. Một lần nữa xin chúc mừng.
 
Đúng ! Đội Đặc nhiệm quên mất là phải Tịch biên tài sản của HHVN nữa chứ!!!!!
Chà! Nhưng lúc đó chỉ sợ ko thu được máy hoặc tiền thôi. Vậy đó một bài học xương máu! Làm xấu hổ cho anh em Đà Nẵng quá....Vì vậy mình phải quyết tâm làm tới nơi luôn.

Lão Linh hôm nay vô đội đặc nhiệm roài à? :D Có gì mà xấu hổ anh? Con sâu thôi mà, ở đâu cũng có người này kẻ nọ chứ đâu riêng gì ĐN?
 
Thế là vui rồi. Gặp em em lấy máy rồi cho nó mấy quả " Bin" , bó tay cái ông này nhìn đẹp trai mà gian lận. Nói đến đây vẫn tức. Hôm nào vào Đà Nẵng chơi mà gặp cái bản mặt này là em Đấm luôn đấy, làm ăn trên HHVN mà vớ va vớ vẩn. ( Xin lỗi các bác nhé vì em bức súc quá)
 
Thế là vui rồi. Gặp em em lấy máy rồi cho nó mấy quả " Bin" , bó tay cái ông này nhìn đẹp trai mà gian lận. Nói đến đây vẫn tức. Hôm nào vào Đà Nẵng chơi mà gặp cái bản mặt này là em Đấm luôn đấy, làm ăn trên HHVN mà vớ va vớ vẩn. ( Xin lỗi các bác nhé vì em bức súc quá)

anh nói hay
BỨC SÚC là BỨC xúc những thể loại SÚC vật
lại còn mặc áo HHVN
lại còn ngồi đọc topic này = Desktop thế mà mồm kêu ko biết
bị chửi rủa thế ko bít nhục mà trả cho người ta may ra người ta còn thương
Gặp em thì em đưa ra công an chứ ko có chuyện trả máy xong là xong
 
Còn cái CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG & CÔNG NGHỆ Á VIỆT có thật không mấy anh?
 
Bây giờ thì mọi chuyện đã rõ rồi! Cũng từ việc này mọi người chúng ta nên rút kinh nghiệm trong việc mua bán trên HHVN. Thật sự sáng nay khi mình dắt TrungKhoa ra quán cà phê để gặp Cu Win mình chỉ sợ chuyện ko hay xảy ra...Vì lúc đó Cu Win rất tức giận...(mình phải năng nỉ Cu Win bình tĩnh ) và Trungkhoa chịu đáp ứng yêu cầu của Cu Win chứ nếu mà cái Latop đó ko còn nữa mà nó có tiền để trả lại thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa...lúc đó Côngan vào cuộc ...thì chắc là Trungkhoa có tên trên trang báo Công An Đà Nẵng...
Tuy nhiên anh em đã bình tĩnh ngồi nói chuyện với nhau thì đó vẫn còn điều gì đó...vậy nên cũng không nên nặng nề với Trung Khoa nữa ...
 
Còn cái CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG & CÔNG NGHỆ Á VIỆT có thật không mấy anh?

Công ty nó có anh ah; nhưng giờ là đống đá vụn rùi chán quá; làm anh em Đà Nẵng mất mặt mất uy tín quá. Choáng

Chân thành mà nói công đầu nhờ A Linh_ nhuhong chụp được nó thôi ah. Cu Sử vào nói tiếng cám ơn anh Linh đi chứ; hông nhờ anh Linh thì phiền rùi đấy :D
 
Chẹp chẹp chẹp.... Mỏi mắt lắm rồi mod ơi !!! Close cái topic nóng như hòn than này lại được rồi để trời HHVN dụi mát mát đi chút xíu!!! :D

Sau khi có bộ phóng sự về ảnh của " Lực lượng phản ứng nhanh" Đà nẵng em sẽ đóng chủ đề này lại và sẽ tiễn đưa cái nhưng cái nick liên quan đến TrungKhoa2 về nơi an nghỉ cuối cùng.

Mod thực hiện lời nói đi chứ :D:))

Em là em khoái cái khoản thống kê hihi


Hiện đang có: 42 người (33 thành viên và 9 khách) đang xem chủ đề này.
HC007, phucnd, vuanh_nd, TQN, chichvn, mars, nvh_hn, minhngoc1961, tomochotchot, nai vàng, nhuhong, Two2xist, VMEP, chinhhuy2003, samshop, Giu Vung, Jamesbond, tuanminh_out, wificafelc, hiephv91, dicky_ykcid, hoangmk, thangbup, cuongsi69, asiatrung, lampham, ndt1983, Lam Sơn, minhlg, forever, Hassler, bun2it, ongia2005
 
Nhớ lần đầu biết nick Trungkhoa2 là vào topic đang cãi nhau về thanh toán tiền điện thoại đấu giá. Trungkhoa lúc đó đang bận lo cho vụ bắn pháo hoa của Đà Nẵng nên không kịp chuyển tiền, giờ mới biết là nổ ác quá.
 
Chúc mừng bác Sử đã lấy lại được máy.

Cám ơn bác Nhuhong và một số anh em ở ĐN đã làm ra ngô ra khoai vụ này và lấy lại danh dự cho dân mình. Nhân đây em cũng xin lỗi bác Nhuhong vì có lần đã hiểu sai về bác.

Em sắp phải xa Đà Nẵng mà không biết khi nào mới có dịp trở lại. Chúc các bác HHVN Đà Nẵng luôn khỏe và đóng góp nhiều cho cộng đồng HHVN ngày càng vững mạnh.
 
Sáng nay! sau khi báo cáo thành tích thì mình đã được nhận cuộc điện thoại (048 237 487) của MOD khen ngời...hè hè...giống như Phim Cảnh Sát Hình Sự ghê!!!
Điều này chứng tỏ HHVN là một diễn đàn rất Đoàn Kết.
Anh em Đà Nẵng phải làm gì bây giờ nhỉ ???
 
Sáng nay! sau khi báo cáo thành tích thì mình đã được nhận cuộc điện thoại (048 237 487) của MOD khen ngời...hè hè...giống như Phim Cảnh Sát Hình Sự ghê!!!
Điều này chứng tỏ HHVN là một diễn đàn rất Đoàn Kết.
Anh em Đà Nẵng phải làm gì bây giờ nhỉ ???

Các bác hoành tráng 1 phát đi, rồi gửi hóa đơn cho bác Sử!
 
Kỳ án TrungKhoa2 và chiếc Mac Pro đến đây là kết thúc ( Một kết thúc có hậu ) =D> =D> =D>​

Thay mặt nhưng QTV của diễn đàn HHVN xin đc biểu dương các bác: wisky ,nhuhong, Cu Win, Chichvn, neompx và những người bạn...... đã thay mặt anh em HHVN,Đà nẵng phá "vụ án" này trong vòng 3 ngày lấy lại sự công bằng cho cuộc sống ( Ngay phải thắng gian ).
Qua đây cũng nhận thấy rằng: Cộng đồng ảo cũng như ngoài đời sao cho anh em đã đến với nhau là phải chân thành, thể hiện sự tôn trọng từ 2 phía- giúp đỡ tương trợ nhau lúc hoạn nạn, khó khăn....

Cũng xin chân thành gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn thành viên khác đã mất thời gian thu thập thông tin về kẻ lừa đảo trên để giúp đỡ ku Sử và anh em Đà nẵng hoàn thành nhiệm vụ =D> =D> =D>

Topic này xin được khép lại tại đây với hình thức kỷ luật:


@ Huỳnh Ngọc Quốc Trung: Tôi không cho phép những người như cậu tham gia HHVN này, và tôi nghĩ những thành viên HHVN cũng suy nghĩ như vậy!!!

TOPIC CLOSED!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top