Có thấy buồn ạ!!!
EM ở trong này, ngoài làm việc thì chỉ còn đi nhậu là chính. Những lúc không đi nhậu chẳng biết làm gì. Cafe vào lúc làm việc thì sẽ chẳng thể thoải mái được. Còn những lúc không làm việc thì lại chẳng có ai để tâm sự tán phét.
Hôm nọ gặp bác Apolloz, bác ấy có nói cũng nên thỉnh thoảng gặp nhau cafe tán gẫu buổi tối chút cho vui vẻ, em ngẫm lại cũng thấy đúng quá.
Vậy em kính mời các bác ở trong này, không phân biệt già trẻ trai gái nếu rảnh rỗi vào buổi tối, chúng ta nên thỉnh thoảng gặp nhau uống nước, nói chuyện cho vui.
Bác nào rảnh thì có thể ới em hoặc cho em xin số liên lạc để tiện đường liên hệ.
EM ở trong này, ngoài làm việc thì chỉ còn đi nhậu là chính. Những lúc không đi nhậu chẳng biết làm gì. Cafe vào lúc làm việc thì sẽ chẳng thể thoải mái được. Còn những lúc không làm việc thì lại chẳng có ai để tâm sự tán phét.
Hôm nọ gặp bác Apolloz, bác ấy có nói cũng nên thỉnh thoảng gặp nhau cafe tán gẫu buổi tối chút cho vui vẻ, em ngẫm lại cũng thấy đúng quá.
Vậy em kính mời các bác ở trong này, không phân biệt già trẻ trai gái nếu rảnh rỗi vào buổi tối, chúng ta nên thỉnh thoảng gặp nhau uống nước, nói chuyện cho vui.
Bác nào rảnh thì có thể ới em hoặc cho em xin số liên lạc để tiện đường liên hệ.
