HCMC- Cafe ngày MAI, thứ 7 ngày 6-9-2008

Re: EM ở trong này, có thấy buồn không??? Buồn thì đi cafe!!!

Uống nước có cồn không bác ơi, nếu có, cho em xin 1 chân?

he he cứ kêu cafe đi anh rùi em mang cồn tới :D

chú SMOD ơi cháu chỉ uống dc sữa thui (sữa uống trực típ từ nguồn là thích nhất ạ), okie ko chú
 
Re: EM ở trong này (HCMC), có thấy buồn không??? Buồn thì đi cafe!!!

Đại ca ra HN đê !!!

@pro-k: ^^ em chả biết chỗ nào cung cấp khoản "sữa nguồn" ấy cả... chỉ em với ;))
 
Re: EM ở trong này (HCMC), có thấy buồn không??? Buồn thì đi cafe!!!

S_F ở KS đấy SM à, lên đó cho biết chỗ rồi tiện đưa em gái đi uống cafe! :))
Giữa tháng 7 mình vào rồi đi uống cafe nhé. và hôm nào ra ngoài này thì tổ chức anh em HN đi Đồ Sơn tắm biển nha!

Vào bác gọi em nhé!!! EM ra em xuống bác chơi!!!

Fix cái thời gian & địa chỉ đi các bác ạ. Không biết tối T2 tới (30/6) bác Kua và các bác có ai rảnh đi uống cafe không nhỉ?

Ít nhất có em và bác, Summer_Flower, bác giangluat nữa, bác giangluat nhể??? :D:D:D
Lôi anh lampham đi cùng luôn!!!
Có còn ai không ạ???
 
Re: EM ở trong này (HCMC), có thấy buồn không??? Buồn thì đi cafe!!!

Vào bác gọi em nhé!!! EM ra em xuống bác chơi!!!



Ít nhất có em và bác, bác giangluat nữa, bác giangluat nhể??? :D:D:D
Lôi anh lampham đi cùng luôn!!!
Có còn ai không ạ???

Cafe cho cháu xin ly double nhé.
 
Re: EM ở trong này (HCMC), có thấy buồn không??? Buồn thì đi cafe!!!

Vào bác gọi em nhé!!! EM ra em xuống bác chơi!!!



Ít nhất có em và bác, Summer_Flower, bác giangluat nữa, bác giangluat nhể??? :D:D:D
Lôi anh lampham đi cùng luôn!!!
Có còn ai không ạ???
Anh Kua ới ời,ngay tối mai em lâi đi Dalat thăm ông bà cụ ở nhà rùi.
Độ thứ 5 em mới về lại SG.

Anh chị em đi cafe vào tối 2,4,6,chủ nhật hoặc sáng thứ 7 là em tham gia được hết:D

Nhớ:-c hoặc SMS em mí nhé8->

P/S: Ra anh Apolloz cũng là người quen ạ :)
 
Re: EM ở trong này (HCMC), có thấy buồn không??? Buồn thì đi cafe!!!

Vào bác gọi em nhé!!! EM ra em xuống bác chơi!!!



Ít nhất có em và bác, Summer_Flower, bác giangluat nữa, bác giangluat nhể??? :D:D:D
Lôi anh lampham đi cùng luôn!!!
Có còn ai không ạ???

:-c ............................................................ .................................... để cháu hỏi ý kiến bác nhà cháu đã ạ
 
Re: EM ở trong này (HCMC), có thấy buồn không??? Buồn thì đi cafe!!!

Vào bác gọi em nhé!!! EM ra em xuống bác chơi!!!



Ít nhất có em và bác, Summer_Flower, bác giangluat nữa, bác giangluat nhể??? :D:D:D
Lôi anh lampham đi cùng luôn!!!
Có còn ai không ạ???

Tối thứ 2 thì cho em xin một ghế nhá. ( Chỉ dc mỗi tối ấy gấu nhà em cho đi :-$ )
 
Re: EM ở trong này (HCMC), có thấy buồn không??? Buồn thì đi cafe!!!

Em
anh Lampham
Bác Apolloz
S_M
emmiu (đã xin phép xong chưa nhỉ)
Bác ANPHAT
Vietsuniit
daredevil
......
 
Re: EM ở trong này (HCMC), có thấy buồn không??? Buồn thì đi cafe!!!

Em
anh Lampham
Bác Apolloz
S_M
emmiu (đã xin phép xong chưa nhỉ)
Bác ANPHAT
Vietsuniit
daredevil
......

Ới ới có thêm em bố sung:D mà ở đâu nhỉ, mấy giờ nhỉ, hay là ghé Zenta ở Mạc Đĩnh Chi đi bà con
 
Re: EM ở trong này (HCMC), có thấy buồn không??? Buồn thì đi cafe tối thứ 2: 30/6!!!

Bác Kua fix cái địa chỉ luôn đi nhé (gửi luôn tọa độ để Việtmap dẫn anh em ta đến hê hê...), xung quanh khu Trường Sơn của bác có khối quán đấy. Anh em ta ra đấy khoảng 7-9g tối nhỉ, anh em nào rảnh trong khoảng đấy thì ghé ngang một phát.
 
Re: EM ở trong này (HCMC), có thấy buồn không??? Buồn thì đi cafe!!!

Ới ới có thêm em bố sung:D mà ở đâu nhỉ, mấy giờ nhỉ, hay là ghé Zenta ở Mạc Đĩnh Chi đi bà con

Zenta cũng được, nhưng em thấy ngồi đó không thoải mái lắm. Với cả em nghĩ buổi tối anh em ta ngồi tán phét chuyện trên trời dưới đất, giơ mặt ra ngoài đường hứng bụi và xem thiên hạ thôi chứ lúc đó lại công nghệ thì có nên không nhỉ???
 
Re: EM ở trong này (HCMC), có thấy buồn không??? Buồn thì đi cafe tối thứ 2: 30/6!!!

Cũng được bác à nhưng em sợ hiếm chỗ nào cho anh em ta ngồi đông đúc và lại có thể tán phét được lắm. Em thấy ở Zenta cũng okie không có gì gò bó lắm đâu vì em cũng hay uống ở đó
Nhưng đó chỉ là ý kiến cá nhân, bác nào có ý kiến khác và có địa điểm hay hơn thì cứ góp ý nhé (nhưng gần gần các quận trung tâm thì sẽ tiện cho mọi người)
 
Re: EM ở trong này (HCMC), có thấy buồn không??? Buồn thì đi cafe tối thứ 2: 30/6!!!

Túm lại thì là thế nào vậy? bác Kua cho ý kiến cuối cùng đi để anh em còn biết chỗ mà chạy đến ạ.
 
Re: EM ở trong này (HCMC), có thấy buồn không??? Buồn thì đi cafe tối thứ 2: 30/6!!!

Vừa mới điện cho bác Kua xong, có lẽ fix chỗ là Zenta cà phê, nằm ngay góc Mạc Đĩnh Chi và Trần Cao Vân Quận 1, thời gian khoảng 7h-8h tối. Anh em nào có thời gian rảnh thì ghé qua tham gia chung cho vui. Mà bác nào có áo HHVN thì mặc vào cho Hoành tráng nha:D, bác nào có mà không mặc thì bị phạt trả tiền cà phê ráng chịu à:))
Không biết SM có mặc áo HHVN không ta?:-?, Không mặc phạt luôn:P
 
Re: EM ở trong này (HCMC), có thấy buồn không??? Buồn thì đi cafe tối thứ 2: 30/6!!!

Mà bác nào có áo HHVN thì mặc vào cho Hoành tráng nha:D, bác nào có mà không mặc thì bị phạt trả tiền cà phê ráng chịu à:))
Không biết SM có mặc áo HHVN không ta?:-?, Không mặc phạt luôn:P

Cái dzụ ni hay à nha ;)
 
Re: EM ở trong này (HCMC), có thấy buồn không??? Buồn thì đi cafe tối thứ 2: 30/6!!!

Em ở trong này (HCMC) cực buồn các anh ơi, mỗi lần về nhà (số là em đang công tác vô thời hạn tại Hải Phòng, thường thì cuối tháng được về thăm nhà một lần) ngoài việc đưa vợ con đi chơi, em không biết làm gì nữa, nhiều khi muốn đi uống cà phê cà pháo mà không biết rủ rê ai (rủ được anh Lâm và ku Tân béo không à, mà toàn từ chối). Nay các anh ở trong đó cũng buồn như em thì tốt quá :D, khi em về nhà sẽ điện cho các anh.

Số máy của em: 0918033533 - Tuấn Anh

Hiện tại em đang ở Hải Phòng ;;)
 
Re: EM ở trong này (HCMC), có thấy buồn không??? Buồn thì đi cafe tối thứ 2: 30/6!!!

Vừa mới điện cho bác Kua xong, có lẽ fix chỗ là Zenta cà phê, nằm ngay góc Mạc Đĩnh Chi và Trần Cao Vân Quận 1, thời gian khoảng 7h-8h tối. Anh em nào có thời gian rảnh thì ghé qua tham gia chung cho vui. Mà bác nào có áo HHVN thì mặc vào cho Hoành tráng nha:D, bác nào có mà không mặc thì bị phạt trả tiền cà phê ráng chịu à:))
Ặc, khôn thật. Hắn làm ngay bên cạnh Zenta Cafe nên được discount, mà lại còn không tốn tiền xăng xe để chạy đến.
Để bảo mấy em bên báo Mực tím tham gia luôn cho hoành tráng...
 
Re: EM ở trong này, có thấy buồn không??? Buồn thì đi cafe!!!

Em hỏi ngoài lề tí, quán nào ở GV chơi guitar live vậy anh?
Quán Guitar Gỗ, Phan Đăng Lưu -> Thích Quảng Đức, chạy khoảng 100m, nhìn bên trái có sân chơi cho thiếu nhi, phía sau là Guitar Gỗ. Quán hơi nhỏ, ngồi không thoải mái lắm (tại em hơi bị to con :D), được cái là chơi guitar và hát live, thường là nhạc Phạm Duy. Hình như cafe giá 32k (không nhớ rõ). Đi với gf là tuyệt, có gì nhờ mấy anh chơi đàn đánh giùm một bài rồi tỏ tình luôn :))
 
Re: EM ở trong này (HCMC), có thấy buồn không??? Buồn thì đi cafe tối thứ 2: 30/6!!!

Ặc, khôn thật. Hắn làm ngay bên cạnh Zenta Cafe nên được discount, mà lại còn không tốn tiền xăng xe để chạy đến.
Để bảo mấy em bên báo Mực tím tham gia luôn cho hoành tráng...

Hì hì anh cứ zậy hoài:D, biết bí mật rồi thì phải giữ cho em út chứ:-$. Anh bảo anh em nào bên báo Mực Tím sang cho vui đi, càng nhiều PV nữ càng tốt nhé anh, từ bên Mực Tím sang đây gần lắm (ngày xưa em cũng là fan trung thành của Mực Tím đấy;))
 
Back
Top