[help! Help!] muốn mua quà tặng mẹ nhân dịp lãnh tháng lương đầu tiên

em có thằng bạn hễ trúng quả gì là nó dẫn mẹ nó đi đến cửa hàng vàng bạc đá quý mua 1 cái nhẫn (hột xoàn). Phụ nữ ai cũng thích "nó" hết, nên nếu kinh tế không hạn chế thì làm luôn quả đấy đi bác. Sau này không dùng đến thì cũng tặng con dâu được.
Bạn của bác này làm cái j mà lắm tiền thế! Cứ như đầu cơ vàng đóa! :))
 
Hé! Tâm trạng của bác cũng giống của em khi được nhận tháng lương đầu tiên...
Em thì em mua cho mẹ bộ quần áo mặc ở nhà, mua cho bố cái áo sơmi, thằng cu em cái nịt quần...vừa hết tiền, nên phải hẹn người yêu sang tháng lương thứ 2 :D. Lương công chức nên không được khấm khá như của bác !
Chúc bác chọn được món quà ưng ý! Nhưng mà bác cứ yên tâm là mẹ bác sẽ mãi trân trọng món quà đó, dù đó chỉ là cái kẹp tóc hay nhẫn hột xoàn...
 
Hé! Tâm trạng của bác cũng giống của em khi được nhận tháng lương đầu tiên...
Em thì em mua cho mẹ bộ quần áo mặc ở nhà, mua cho bố cái áo sơmi, thằng cu em cái nịt quần...vừa hết tiền, nên phải hẹn người yêu sang tháng lương thứ 2 :D. Lương công chức nên không được khấm khá như của bác !
Chúc bác chọn được món quà ưng ý! Nhưng mà bác cứ yên tâm là mẹ bác sẽ mãi trân trọng món quà đó, dù đó chỉ là cái kẹp tóc hay nhẫn hột xoàn...
Uhm cái cảm giác lần đầu tiên làm ra tiền muốn mua 1 món quà cho gia đinh bằng chính đông tiền minh tự kiếm nó cứ lâng lâng làm sao ấy! :))
 
Back
Top