HHVN và Y5 được nhắc đến trên báo SGGP

Xèo Mây

LƯỜI
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Hôm nay đọc tờ báo Saigon giải phóng (thứ sáu 8-4) có bài khá dài viết về cafe thời công nghệ.

Y5 cafe, Piano và Handheldvn cũng được nhắc đến như những địa chỉ đi đầu trong việc cập nhật những gì mới nhất của công nghệ ở TPHCM.

Tuy nhiên cuối bài nghe cũng có vẻ hơi buồn vì những đồng chí quá lạm dụng công nghệ mới đem lại làm những chuyện nhố nhăng, khoe của.
 
Hình như anh này chưa hiểu hết công nghệ hi-tech, còn phải học hỏi nhiều. Và cái nhìn còn quá lạc hậu, kiểu viết bài cách đây 10 năm. Theo mình thì bản thân công nghệ không có gì xấu, chỉ có người dùng là xấu hay tốt thôi. Viết kiểu này thì giống như "Nếu các cơ quan chức năng không có những biện pháp để hạn chế việc nhập dao Thái Lan, những tội phạm phát sinh từ việc sử dụng loại dao mới này có nguy cơ lan rộng."

http://www.sggp.org.vn/phongsudieutra/nam2005/thang4/44202/
 
Bài báo có viết chính cô phóng viên bị gởi tin nhắn liên tục bằng BT sau khi vào tìm chỗ ngồi, theo các bác sự việc này có thật không? Chúng ta có thể làm như cô phóng viên này kể được không?
 
Em cũng làm báo chí, kiểu này em cũng biết chút đỉnh. Làm báo nước ta có cái kiểu cái gì khen hay cũng phải lôi ra tý để chê cho nó công bằng, dân chủ. Đồng chí phóng viên này thêm thắt cái đoạn gửi tin nhắn chẳng qua là để nói rằng cái gì cũng có mặt trái của nó, phải tỉnh táo này nọ. Nhưng tiếc là nghe tai nọ qua tai kia, biết là người ta gửi tin nhắn qua Bluetooth được nhưng ko biết rằng người ta có quyền từ chối ko nhận tin nhắn dạng này và ngoài ra khó có thể biết rằng cô ấy có cái điện thoại tên là gì trong mạng Bluetooth để gửi đến, nhỡ gửi nhầm sang bác già nào thì sao nhỉ? Nói chung là chán, viết bài mà ko chịu tìm hiểu đến nơi đến chốn/
 
Sáng nay cũng có một topic nói về bài này tuy nhiên bên trang ngoisao.net... quả thực nhà báo đang viết đến những cái quá đi một chút rồi... và có lẽ nhà báo viết bào đó cũng không nắm rõ làm thế nào để kết nối 2 máy có BT với nhau nên mới viết đoạn cuối vậy thôi :D
 
tovanhung nói:
Bài báo có viết chính cô phóng viên bị gởi tin nhắn liên tục bằng BT sau khi vào tìm chỗ ngồi, theo các bác sự việc này có thật không? Chúng ta có thể làm như cô phóng viên này kể được không?
khi bác vào một quán đông đông có vài em xinh, bác làm một file text rủ em qua ngồi bàn mình, vác máy ra search thì thấy chục con BT đang open, không hề có tên tuổi gì hết mà toàn những con số vô nghĩa (tap to send), bác phải send tới toàn bộ chục em BT đó đến đoạn pending thì mới hiện tên owner name, nếu nhanh tay tay một chút thì bác có thể cancel, không gửi cho những cái tên ngó nam tính, còn may mắn một chút thì bác có thể chọn đúng mặt để gửi tin mời người ta (đó là người ta chịu khó để đúng tên chứ ai lười mà để nick thì :()
 
Dĩ nhiên đọc đến đoạn đó (gửi tin nhắn bluetooth) là biết bốc phét rồi. Cũng tương tự như nói xem phim X quang phổi mà chẩn đoán ra bệnh cận thị vậy đó Hưng à :D.

Góp vui với Bác Không Có Gì Hay (ZeroCool :D) nữa: hì hì chưa kể là không khéo gửi vào em nào đang ngồi với thằng khác thì nó đấm cho mình vỡ mặt ấy nhỉ hi hi.
 
Thì bởi. Sáng hôm qua trong cơ quan em đọc bài này rồi bảo em "Thấy chưa, đi wifi cafê riết cũng "ghê" lắm". Em bỏ cái chi tiết mà gởi BT là nói dóc, cái ả phóng viên này chỉ có đến một vài người hỏi chuyện rồi quan sát một chút để viết bài. Thiếu nghiên cứu và hơi bị thiếu hiểu biết về công nghệ nên viết bậy bạ, làm anh em mình cũng bị mang tiếng. Chán báo chí nước nhà ghê!

Mà đâu chỉ công nghệ mới có mặt trái mặt phải. Cái gì cũng có tính 2 mặt, biện chứng mà lị! Nói nó tốt thì nó tốt, bảo coi chừng, có tiêu cực thì cứ y như rằng nó tiêu cực. Thôi thì hồn ai nấy giữ, chỉ tội cho mấy người xem báo mà không biết sự thật!
 
Sau khi đọc bài báo kia trên SGGP thì có nhận xét cô phóng viên kia đâu có biết viết gì về công nghệ đâu. Đây chỉ là một bài phóng sự kiểu cưỡi ngựa xem hoa và nội dung kiểu lá cải rẻ tiền, bài với nội dung có công nghệ một tý kiều xem qua vỏ táo, thời trang một tý, sành điệu một tý để thu hút thanh niên lao vào đọc cho hấp dẫn, chứ tuyệt nhiên không hiểu gì về điện hoặc internet không dây. Điển hình là lặp lại giọng điệu kết nối trong mơ - nhanh đến chóng mặt... Hi Hi, kể cả đến bây giờ dùng ADSL thì làm gì có chuyện nhanh đến chóng mặt (vì nếu chóng mặt thì vào bệnh viện mất rồi) vả lại bản thân con người không bao giờ thỏa mãn với cái hiện có cho nên việc lướt web với tốc độ trong mơ thì chắc phải 10 năm nữa nhé, chứ thú nhận như bài báo trên là hơi sớm. Còn việc phịa chuyện nhận SMS bằng Răng xanh thú thực lần đầu tiên tôi thấy bốc phét giỏi thật, họa chăng nữ phóng viên đó vô tình nhận được ty tỷ Virus Symbian qua Răng Xanh thì có. Lại còn chuyện gửi Full version Video gì đó "bắn" qua Bluetooth là điều không hợp lý vì nếu 1 đoạn video 10mb qua BT thì cũng mất tối thiểu 30 phút, 100MB (đúng nghĩa full version clips) thì từ sáng đến tối luôn.

Bài báo trên nằm trong mục phóng sự điều tra nên cuối bài PV phải chốt một câu như thế thì mới được tính tiền nhuận bút chứ, nếu không sẽ bị đá sang chuyên mục khác ấy chứ.

KL: Phóng viên nếu muốn viết, kể cả thể loại phóng sự điều tra thì cũng nên ngâm cứu và tham khảo kỹ một tý, tay nghề cô này non quá, viết thế này mà ở tây chẳng may động chạm đến ai đó thì có mà đóng cửa cả tòa soạn. Túm lại bài phòng sự điều tra đó là thể loại mỳ ăn liền, gõ đánh máy chắc chỉ 2 phút là xong,... Rõ chán.
 
SGGP có báo online ko,gửi link cho em đọc với nào,nghe mấy anh nói về cô PV ấy chắc là SV mới ra trường,"EX = 0"
 
http://www.sggp.org.vn/phongsudieutra/nam2005/thang4/44202/ đọc đc rồi,nói chung là mấy anh choi choi đó chỉ đến mấy quán cafe khác để khoe của thôi,còn Y5 chỉ có những người yêu công nghệ thực sự đến thôi.
"Mọi người có thể truy cập Internet bằng điện thoại tại các quán cà phê Wi-fi với tốc độ chỉ có... trong mơ" câu này chứng tỏ cô này chẳng biết tí gì về CNTT
 
Nghề kiếm tiền mà bác phải kiếm cái chủ đề gì mà viết chứ
Dù sao cũng có 1 phần đúng dân VN mà
 
Đúng là cô phóng viên đó lướt web trong mơ nên mới không đúng sự thật.
Nghề làm báo cũng có nhiều chiêu hay thật, đã trong mơ còn bàn cãi về sự thật làm gì.

Gặp nhiều phóng viên có tiếng, thao thao về nhiệt tình và hiểu biết của mình về 1 lĩnh vực mà họ đang chuyên, mới thấy kiến thức của họ dưới không, bới họ không biết nổi BIẾT CÁI ĐIỀU MÌNH KHÔNG BIẾT sao gọi là biết.

Không thể vượt qua bối cảnh được các bác à, họ chỉ có vậy thôi, ít ra họ đừng nói dựa ... tâng bốc ăn tiền là quý lắm rồi.
 
Sợ các bác thật, từ 1 bài báo viết nhảm mà suy ra các nhà báo khác tâng bốc ăn tiền
Vơ đũa cả nắm.
Chán quá đi.
 
ui, một người thì làm sao mà có thể biết hết được tất cả các lĩnh vực được, mà biết đến thì cũng chưa chắc là sẽ giỏi về lĩnh vực ấy :), cái chính là biết đến nó thì hãy nói chứ không thì "dựa cột mà nghe" :D
khổ cái các bác nhà báo mình chắc dựa cột nhiều rồi nên khó chịu, phải đi chọc ngoáy lung tung
 
Em rất thích câu "cấm nhập dao Thái Lan..." của bác Digital World. Nói thật chẳng hiểu ĐH Báo chí, XHNV và báo chí có một tác động kiểu gì mà phóng viên mới luôn luôn kết thúc các bài phóng sự bằng kiểu câu như vậy. Bài báo về wi-fi trên em cũng đã in ra gạch xanh gạch đỏ chằng chịt đưa cho PV bên em đọc rút kinh nghiệm. Rất may bên cq ít dính dáng đến mấy vấn đề cao siêu này. Nếu không thể nào cũng có ngày bị bêu tên lên đây dựa cột cho các bác ném cà chua vào mặt.
Nhưng các bác hiểu giúp chút:
1. Cô PV này chả biết gì thật, nhưng để được 1 bài báo như vậy lên báo, còn phải qua tay 1 mớ người: biên tập viên, phụ trách trang mục, thư kí tòa soạn, đọc sửa, tổng biên tập. Vậy mà 1 mớ người đó không biết là sai :) Em là em cứ dí lỗi vào những cái người ở trên kìa, vì PV có thể ko biết, nhưng thư kí tòa soạn nhất định phải biết.
2. Có thể cô ta ko viết là "trong mơ" đâu, nhưng qua tay biên tập viên thì nó đã được biến hóa nhào nặn cho giật gân lên như thế rồi. Trước kia còn có vụ giật tít lớn: ĐAN TRƯỜNg ĐI BÁN BÁNH MÌ RONG giúp gia đình kìa, sau đó đính chính lại là nhà ĐAN TRƯỜNG có tiệm bánh mì :) cũng là do biên tập.

3. đúng là ko biết thì nên dựa cột mà nghe. Nhưng như thế thì các bác chẳng có báo lá cải mà đọc đâu :) Có 2 kiểu báo: Báo non gan, ăn chắc mặc bền thì đưa tin ko mới, ko giật gân, nhưng chính xác, được kiểm tra kĩ. Báo muốn bán báo nhiều thì đưa tin giật gân, tin nghe hơi nồi chõ, cứ đưa đi xong rồi đính chính sau. Các bác thích đọc báo nào??? Theo em biết người ta không thích loại thứ 2 nhưng ngày nào cũng phải cầm loại thứ 2 trên tay đấy.
Nói chung có cái thread này cũng bổ ích lắm. Em được dịp ca thán với PV bên em rằng check lại nội dung ko bao giờ thừa. Nhưng xin lỗi mấy bác nói nhà báo nói láo ăn tiền. Nghe ngứa quá.
Chán quá đi.
 
hì hì
Tôi không nói là nhà báo nói láo ăn tiền nhé :D
Vì trước tôi cũng từng làm cộng tác viên mấy tờ báo, cũng phải đi tới lui kiếm tin tức này nọ. Viết được một bài cứ thấy lo ngay ngáy sợ không biết đứng về phía người đọc họ nghĩ thế nào chứ ko phải ngồi 1 chỗ mơ ra 1 bài báo để nói láo, mà thực ra mơ được một bài báo nói láo cũng là cả một vấn đề :)

Ai cũng biết nghề báo là khổ, muốn viết được 1 bài vừa lòng tất cả mọi người thì là điều không thể, có thể có 9 người đồng ý nhưng lại chỉ có một người phản đối thôi cũng đã là có chuyện rồi :)

Thành ra đọc bài báo trên chỉ để là biết người "ngoài cuộc" không hiểu khái niệm giữa sự ham hố chọt chọt với sự khoe mẽ là thế nào, mọi người rút kinh nghiệm ko nên ra quán vỉa hè hoặc cafe thường ngồi chọt chọt. Biết đâu có anh cảnh sát đọc bài báo xong thấy bác chọt chọt lại gô cổ bác lại vì tội quấy rối tình dục thì chết :D
 
Đúng rồi, tôi đồng ý với emmiu đấy. Không nên kết luận là "nhà báo nói láo ăn tiền", đánh đồng tất cả. Ngành nghề nào cũng có người xấu người tốt. Bác sĩ cũng có nhiều người nói láo ăn tiền, kỹ sư XD, v.v... hay ai ai cũng vậy (hình như làm nghề nào thì... ăn tiền nghề đấy, vậy thôi :D). Có lương tâm thì làm tốt và ăn tiền...ít, ít chịu học hỏi hoặc không có lương tâm thì làm tệ hơn. Ở đây chúng ta chỉ nên nói đến phạm vi 1 bài báo mà thôi! Đúng là hiện tượng câu bài hoặc phóng đại, giật gân... là bệnh các phóng viên hay mắc phải. Nhưng như emmiu đã giải thích, không phải ở đâu cũng vậy.

Ngày xửa ngày xưa tôi cũng đã viết báo (chuyên ngành thôi, không phải báo tin tức) đọc thấy tên mình in trên mặt báo cũng vui lắm chứ he he :D
 
Các bạn nên thông cảm vì một số lý do sau:

- Các bạn là thành viên của Diễn đàn công nghệ, đương nhiên cao thủ hơn nhiều người, kể cả PV không chuyên. Do vậy, cần hiểu là bài báo phục vụ cho quảng đại quần chúng. Mà quần chúng quảng đại thì đôi khi chỉ cần hiểu một cách nôm na. Mặc dù về mặt công nghệ (giả dụ thôi nhé, vì tôi cũng chưa được đọc bài báo trên) có thể là không đúng, song về mục đích (là làm cho người đọc không chuyên có thể hiểu nôm na) thì có thể vẫn chấp nhận được (không bàn đến mục đích mang tính quan điểm: cấp tiến hay bảo thủ...).

- Rất nhiều báo chuyên CNTT - Viễn thông hẳn hoi mà còn chuối hột: Như tờ Xã hội thông tin, chẳng hạn. Số nào cũng sai sót ngớ ngẩn và hết sức cẩu thả. Mình mua vì công việc, thấy ngứa ngáy, email góp ý họ cũng mặc. Chả biết, TS cũng có đọc mail hay không nữa. Một sản phẩm của VNPT có khác, độc quyền nên hách dịch, coi thường bạn đọc, kiểu Vina với Mobi vậy!

- Nghề báo hay nghề nào cũng có những người không yêu nghề, không trung thực và cẩu thả... Các bạn đừng vơ đũa cả nắm nhé!

*Bác emmiu làm đâu ta? Có thể PM cho mình không?
 
Back
Top