HN- Động đất các bác có cảm nhận được ko?

  • Thread starter Thread starter yan
  • Ngày gửi Ngày gửi

yan

New member
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Đang ngồi tầng 5 thấy ghế nó tự xoay...đang không hiểu gì...hóa ra động đất các bác có càm nhận được ko?
 
Vợ em cung vừa gọi vào kêu có. Hic, ngồi tận tầng 13. Khu vực Hoàn Kiếm @-)
 
Lần thứ 2 trong vòng gần 2 năm các bác nhẩy. Lần trc nghe tin vào vnexpress phát có ngay. Lần này chưa thấy đâu :D
 
Em ngồi ở tầng 8, cũng thấy rung ầm ầm, tưởng là mình bị làm sao :-S. Ngó ra cửa sổ thấy các pác bên Vincom chạy hết ra đường mới biết... động đất I-)
 
Báo tuổi trẻ mới đưa tin:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=257185&ChannelID=2
Thứ Hai, 12/05/2008, 14:37 (GMT+7)

Động đất 7,8 độ richter tại Trung Quốc - Hà Nội rung chuyển

TTO - Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết lúc 13g28 chiều nay (giờ Việt Nam, tức 6g28 giờ quốc tế), một trận động đất mạnh 7,8 độ richter đã làm rung chuyển khu vực tây nam Trung Quốc. Các báo cáo cho biết chấn động được cảm nhận ở Hà Nội và thủ đô Bangkok của Thái Lan.
260323.jpg

Người Trung Quốc đổ ra đường sau động đất - Ảnh: Xinhua

Theo USGS, tâm chấn động đất nằm cách thủ phủ Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên khoảng 92 km. về phía tây bắc. Tại những nơi khá xa nơi xảy ra động đất như Bắc Kinh và Thượng Hải, nhiều tòa nhà bị rung lắc. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại hay thương vong.

Vào tháng 3 vừa qua, một trận động đất mạnh 7,2 độ richter cũng xảy ra tại tỉnh Tân Cương, miền tây Trung Quốc, phá hỏng hoặc san bằng hơn 2.000 căn nhà, ảnh hưởng đến 44.000 người.

* Cũng thời gian này (13g20) các cao ốc ở Hà Nội đều rung chuyển mạnh. Những người đang làm việc tầng 5 trở lên trên các cao ốc như Vincom hay các cao ốc ở quận Cầu Giấy cho biết sự rung chuyển mạnh hơn rất nhiều so với những lần trước. Nhiều người đã chạy ra khỏi các tòa nhà, gây nên cảnh hỗn loạn trên đường phố.

Theo phóng viên Tuổi Trẻ Online tại Hà Nội, các nhân viên làm việc tại các tòa nhà cao tầng cho biết có hiện tượng chóng mặt, các vật dụng treo tường bị lung lay, một số đồ đạc trên bàn bị lắc lư. Mọi người nhận ra hiện tượng giống đợt dư chấn năm ngoái nên tất cả cùng chạy theo hướng thang bộ để thoát xuống đất do không dám sử dụng thang máy. Do phải chạy từ tầng 11, có người chạy từ tầng 11, một số người bị kiệt sức, có người ngất xỉu.

Có mặt tại tòa nhà Vincom (cao 21 tầng), phóng viên Tuổi Trẻ Online cho biết đến 14g20, cán bộ công nhân viên tại đây đã bắt đầu quay lại làm việc, tuy nhiên tâm lý không yên tâm do vẫn còn lo ngại động đất.
 
Tớ ngủ tít thò lò, chả bít động đất gì cả :D Ở ngay đoàn trần nghiệp mới lạ chứ
 
Đang ngồi tầng 5 thấy ghế nó tự xoay...đang không hiểu gì...hóa ra động đất các bác có càm nhận được ko?

Giời ạ,tưởng có giề ghê gớm lắm cứ đi thâu đêm suốt sáng về nhà là có động đất ngay chưa kể núi lửa phun trào nữa...:D
 
dã man em vừa dính phát
từ tầng 16 chạy như điên xuống tầng 1 rồi lại phải chen chúc vào cầu thang máy lên tầng 16 híc quá khiếp luôn
 
Em chả thấy gì cả. Nghe miêu tả HN náo loạn mà em có thấy náo tí nào đâu...
 
chắc chỉ có những nhà cao tầng bị thôi
em ngồi nhà cũng chẳng thấy có gì
có bác nào đc vietnamnet phỏng vấn ko nhỉ
đang xem clip :D
 
Em đang ngủ trưa( 13g30 tại Hải Dương), bu em gọi dậy vẻ hốt hoảng:"H ơi, động đất hay sao ấy!" Mấy cái ao xung quanh nhà sóng nước đánh cuồn cuộn như ngoài biển, bùn đất cuộn lên đỏ ngầu, em đứng xem cũng thấy hơi..."đung đưa"! Nhưng cứ nghĩ chắc do sức hấp dẫn của Mặt trăng tăng mạnh hay có cơn gió xoáy nào đó nên thôi! Em đã định mang máy quay và máy ảnh ra ghi lại nhưng vội đi làm nên thôi! Hóa ra là động đất!
 
Sao giờ đó em đang phi xe máy ngoài đường mà ko cảm nhận được gì nhỉ ?
 
Bên Trung Quốc báo hơn 3000 người chết rồi. Con số có thể tăng lên nữa. Còn 900 học sinh đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Sợ quá.
 
vừa đọc vietnamnet thấy có 5000 người chết và 10000 người bị thương
dã man quá
may mà ở vn mới chỉ ở chế độ rung
 
vừa đọc vietnamnet thấy có 5000 người chết và 10000 người bị thương
dã man quá
may mà ở vn mới chỉ ở chế độ rung
 
Mình tường thuật các bác nghe cảm giác của mình nhé. Phải nói rằng, khi đối diện với cái chết mới thấy khiếp sợ.

Đúng 1 giờ 30 phút chiều, mình có mặt ở cao ốc 381 Đội Cấn, chuẩn bị cho phiên làm việc lúc 2 giờ. Có sóng wifi nên mình lướt web giết thời gian. Khoảng 1 giờ 45 phút, đang định bấm nút gửi bài vào box chứng khoán Handheld, ly nước Lavie trên bàn bỗng quay ra run lẩy bẩy. Quái lạ. Chiếc ghế bỗng nhiên bồng bềnh. Mình đi ra phía cửa sổ, thấy căn nhà mình đang đứng rung rinh. Vẫn chưa tin, mình nheo mắt căn chiều thẳng đứng của cạnh khung cửa sổ với chiều thẳng đứng của Tòa nhà Viện Khoa học Xã hội bên kia đường. Mới thấy căn nhà 381 Đội Cấn đang lắc lư qua lại khoảng 4cm so với tòa nhà bên kia.

Thôi chết cha rồi. Có biến! Thế là vứt toàn bộ các thứ, phi nhanh ra cửa. Theo thói quen, thang máy và cầu thang bộ là thứ cấm kị trong thoát hiểm. Mình lao ra phía cầu thang thoát hiểm. Không tài nào mở được cái cửa lối ra thang thoát hiểm. Sao ai lại đi khóa cầu thang thoát hiểm hở trời! Thế là vòng trở lại cầu thang bộ, phi một mạch. Tất cả thể loại người trong khu nhà nháo nhào tranh nhau chạy. Chạy được xuống đường, quay lại nhìn tòa nhà trong cảm giác thoát mừng rơn vì chưa chết.

15 phút sau có thông báo là dư chấn đã hết. Mình quay lên, buổi làm việc bị đình hoãn vì sợ động đất. Tiện tay nhấn nút Submit Reply cái bài định post vào box chứng khoán. Gấp laptop, chạy một mạch thẳng về cơ quan. Miệng lẩm bẩm, ơn trời hôm nay ta thoát nạn!
 
Back
Top