Sorry anh em vì sự chậm trễ do hôm qua em bị mắc mưa (chắc do 2 bác whiskey và khánh chém gió kinh quá nên sài gòn đêm qua mưa gió ầm ầm =)))
Hôm qua 11h30 e có mặt tại SOHO. Vào thì gặp 2 bác whiskey và khánh đang ngồi tay bắt mặt mừng, ôm hun thắm thiết >

< cứ như Bá Nha với Tử Kì 8-}. Ấn tượng ban đầu của e về các Paneristi đều là "mộng chưa thành mà đầu đã bạc"

, có lẽ do ngày đêm tơ tưởng tới các em PAM 8-> Về PAM thì đúng là bác whiskey và bác Khánh quá sành, cũng may em lái câu chuyện qua những mảng khác không thì xiền đâu mà chơi với PAM
Trà tam rượu tứ, e và 2 bác ấy ngồi huyên thuyên về đồng hồ suốt cả buổi trưa, các bàn khác cứ liếc nhìn sang đây với ánh mắt đầy ngưỡng mộ vì nghĩ 3 thằng này nói gì đếch hiểu, cứ Panerai, Lông Rin, Ố Mề Ga, Rô Lếch, Sếch Si Lơ Ku, Mi Đố, ... chắc người bên bển mới về :>. Lâu lâu em ngó qua bàn khác thấy mấy em hot girl cứ liếc mắt đưa tình nhưng kệ các em, giờ đang si mê ngắm mấy em đồng hồ hơn là các em, đúng là muốn cai khoảng gái gú thì cứ dính vào đồng hồ , nhưng dính rồi thì mới thấy gái đỡ tốn kém hơn >
Sau buổi trao đổi, ae vỡ ra được rất nhiều thứ. Mong là chúng ta sẽ có thêm nhiều buổi offline vui vẻ như thế này.
Một vài hình ảnh buổi off và đố vui có thưởng. Trong 7 em dưới đây em nào là original (chính hãng), em nào là replica. Phần thưởng hết sức đặc biệt và dĩ nhiên là 2 bác kia kô được tham gia hoặc cho người nhà vào tham gia

)