Hỏi đáp tất cả xin vào đây

Cá nhân em thấy vì cái thời này mà khiến cho chúng ta có rất nhiều tính xấu, những tính xấu ấy giờ vẫn được chính những người đã từng trả qua và chưa trải qua hàng ngày đang mổ xẻ trên truyền thông mà không biết là vì sao vậy

Cái gì cũng có hai mặt bác ạ .
Cái xấu thời buổi đó đa phần là do Đấu tranh sinh tồn khi con người bị dồn vào cảnh khốn cùng . Nhưng dẫu vậy , khi đó giấy rách vẫn giữ được lề bác ạ . Thời kỳ đó các giá trị truyền thống chưa bị đảo lộn , những vụ án mạng , tự tử, tiền dâm hậu thú ...v v... rất ít so với bây giờ .Đặc biệt hầu như không có những trường hợp người thân chém giết lẫn nhau hay các vụ án mạng man rợ .
Còn về kỷ niệm , những trò chơi truyền thống như chơi bi , chơi khăng ( trong nam gọi là táng u ) chơi quay , cứ tới mùa là trẻ em chơi rộn rã ...Trẻ bây giờ suốt ngày chỉ có phim ảnh và game .
Thật sự, bây giờ mỗi dịp tết , đến bánh chưng cũng còn đi mua thì chả còn gì là tết nữa . Tết bây giờ chỉ còn là một dịp mọi người đồng loạt được nghỉ , rồi ...uống và uống . Thật vô vị !
Cũng có khi tuổi trẻ các bác sống bằng hiện tại ,tầm tuổi chúng em sống bằng hoài niệm chăng ?
 
Vâng đúng là cái gì cũng có hai mặt, ngày xưa thì tin tức hạn chế lưu thông như ngày nay nên chúng ta ít biết hơn bởi em biết có những điều rất kinh khủng ngày đó mà giờ nếu hở ra thì nó giật tít thành sự kiện của năm luôn :D
Chuwa cần nói đến tết bác ạ, như Trung Thu thôi em đã thấy khác xa nhiều lắm, giờ ngoài bánh nướng, bánh dẻo thì không có một chút hình ảnh phá cỗ Trung Thu ngày xưa nữa, cái thời mà bổ quả bưởi vẫn giữ lại hạt, phơi khô ....
 
Cái gì cũng có hai mặt bác ạ .
Cái xấu thời buổi đó đa phần là do Đấu tranh sinh tồn khi con người bị dồn vào cảnh khốn cùng . Nhưng dẫu vậy , khi đó giấy rách vẫn giữ được lề bác ạ . Thời kỳ đó các giá trị truyền thống chưa bị đảo lộn , những vụ án mạng , tự tử, tiền dâm hậu thú ...v v... rất ít so với bây giờ .Đặc biệt hầu như không có những trường hợp người thân chém giết lẫn nhau hay các vụ án mạng man rợ .
Còn về kỷ niệm , những trò chơi truyền thống như chơi bi , chơi khăng ( trong nam gọi là táng u ) chơi quay , cứ tới mùa là trẻ em chơi rộn rã ...Trẻ bây giờ suốt ngày chỉ có phim ảnh và game .
Thật sự, bây giờ mỗi dịp tết , đến bánh chưng cũng còn đi mua thì chả còn gì là tết nữa . Tết bây giờ chỉ còn là một dịp mọi người đồng loạt được nghỉ , rồi ...uống và uống . Thật vô vị !
Cũng có khi tuổi trẻ các bác sống bằng hiện tại ,tầm tuổi chúng em sống bằng hoài niệm chăng ?

Haha. Em thích cái cụm từ này, lần đầu tiên được nghe !
 
Vâng đúng là cái gì cũng có hai mặt, ngày xưa thì tin tức hạn chế lưu thông như ngày nay nên chúng ta ít biết hơn bởi em biết có những điều rất kinh khủng ngày đó mà giờ nếu hở ra thì nó giật tít thành sự kiện của năm luôn :D
Chuwa cần nói đến tết bác ạ, như Trung Thu thôi em đã thấy khác xa nhiều lắm, giờ ngoài bánh nướng, bánh dẻo thì không có một chút hình ảnh phá cỗ Trung Thu ngày xưa nữa, cái thời mà bổ quả bưởi vẫn giữ lại hạt, phơi khô ....


Vâng ! Đúng là ngày đó các phương tiện truyền thông không được phong phú như ngày nay , nên có những sự kiện , tin tức không đến với mọi người , mọi miền thật . Em quên mất điều này .
 
Cá nhân em thấy vì cái thời này mà khiến cho chúng ta có rất nhiều tính xấu, những tính xấu ấy giờ vẫn được chính những người đã từng trả qua và chưa trải qua hàng ngày đang mổ xẻ trên truyền thông mà không biết là vì sao vậy

Bác dẫn chứng cho em cái tính xấu của thời bao cấp xem nào?
Em nghĩ rằng bác chắc chỉ sống trong thời bao cấp khoảng 10 năm đầu đời mà nói như thế phải chăng hơi phiến diện.

Tính xấu của người Việt thì mời bác đọc lại:

"PHAN CHÂU TRINH: 10 ĐIỀU BI AI CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

1. Trong khi người nước ngoài có chí cao, dám chết vì việc nghĩa, vì lợi dân ích nước; thì người nước mình tham sống sợ chết, chịu kiếp sống nhục nhã đoạ đày.

2. Trong khi người ta dẫu sang hay hèn, nam hay nữ ai cũng lo học lấy một nghề; thì người mình chỉ biết ngồi không ăn bám.

3. Trong khi họ có óc phiêu lưu mạo hiểm, dám đi khắp thế giới mở mang trí óc; thì ta suốt đời chỉ loanh quanh xó bếp, hú hí với vợ con.

4. Trong khi họ có tinh thần đùm bọc, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau; thì ta lại chỉ quen thói giành giật, lừa đảo nhau vì chữ lợi.

5. Trong khi họ biết bỏ vốn lớn, giữ vững chữ tín trong kinh doanh làm cho tiền bạc lưu thông, đất nước ngày càng giàu có; thì ta quen thói bất nhân bất tín, cho vay cắt cổ, ăn quỵt vỗ nợ, để tiền bạc đất đai trở thành vô dụng.

6. Trong khi họ biết tiết kiệm tang lễ, cư xử hợp nghĩa với người chết; thì ta lo làm ma chay cho lớn, đến nỗi nhiều gia đình bán hết ruộng hết trâu.

7. Trong khi họ ra sức cải tiến phát minh, máy móc ngày càng tinh xảo; thì ta đầu óc thủ cựu, ếch ngồi đáy giếng, không có gan đua chen thực nghiệp.

8. Trong khi họ giỏi tổ chức công việc, sắp xếp giờ nghỉ giờ làm hợp lý, thì ta chỉ biết chơi bời, rượu chè cờ bạc, bỏ bê công việc.

9. Trong khi họ biết gắng gỏi tự lực tự cường, tin ở bản thân; thì ta chỉ mê tín nơi mồ mả, tướng số, việc gì cũng cầu trời khấn Phật.

10. Trong khi họ làm việc quan cốt ích nước lợi dân, đúng là “đầy tớ” của dân, được dân tín nhiệm; thì ta lo xoay xở chức quan để no ấm gia đình, vênh vang hoang phí, vơ vét áp bức dân chúng, v.v...


Với 10 điều trên thì dù cụ PCT viết từ đầu thế kỷ 20 nhưng nó vẫn như mới viết hôm qua.

Theo em những tính xấu hiện nay mà bác nói thì đó là bản tính thâm căn cố đế của nền văn hóa lúa nước với tư duy tiểu nông. Chứ chẳng phải do thời bao cấp hay thời đổi mới.
 

9. Trong khi họ biết gắng gỏi tự lực tự cường, tin ở bản thân; thì ta chỉ mê tín nơi mồ mả, tướng số, việc gì cũng cầu trời khấn Phật.


Em vừa bị trải qua cái này ! Em với ông anh kết nghĩa cùng lên kế hoạch làm ăn, bàn bạc đâu ra đó rồi thì trong khi em xoay sở lo vốn, kiếm nhà cung cấp, tìm cách phát triển thị trường...thì ông ấy cả vợ ông ấy đưa nhau đi xem bói. Xong về tuyên bố kèo này anh em mình không làm được. Thế là bỏ ! Chỉ tội em vay được tiền rồi tự dưng bơ vơ, phải xoay sang làm cái khác !

Mà thôi, hình như anh em hơi bị lan man quá khỏi chủ đề chính là BGM rồi thì phải. Nói chuyện về tính xấu người Việt, về kỷ niệm tuổi thơ, về thời bao cấp thì nói cả tuần cả tháng không hết chuyện ạ !
 
Nội dung được xóa vì không phù hợp với chủ đề
em xin rút ra khỏi chủ đề này, vì nó không có nội dung của BGM, dễ bị biến thành cái khác
:D
 
Sửa lần cuối:
@Lão Ngố báo cáo bác, em chỉ đưa ra một vài ý, đúng là em không số nhiều trong thời đó như các bác và cũng chưa đủ nhận thức ở cái thời đó để biết nhiều hơn, cái em thấy rõ nhất là vì cái thời đó khó khăn quá nên sinh ra rất nhiều mánh khóe thủ thuật ... những tips đó trước hết dùng để nuôi sống bản thân và gia đình mình đáng tiếc là sau khi đổi mới thì nó được nâng cấp và hoàn thiện hơn rất nhiều.
Cái thứ hai nữa là sự nhất trí, nhất trí là tất cả không cần biết đến đạo lý, phong tục tập quán ...
Cái thứ ba là sự ỷ lại và quan điểm của chung, của chung thì cứ phá, không cần phải giữ,
...
còn nữa nhưng nếu nói nữa thì chắc là em bị gán tội xuyên tạc lý luận :D
Thế nên em mới nói bác nên đọc lại cụ Phan nói gì.
Còn xã hội càng phát triển thì mưu ma chước quỷ càng tinh vi, tội ác càng tàn khốc nhưng được thực hiện kín kẽ hơn.
Mà thôi tranh luận vấn đề này mời bác sang FB có cái Trại súc vật, chém ở đấy nó mới nhiều chiều. Còn bên này thì em dừng ở đây.
 
chào m.n mình là thành viên mới, sắp tới người bạn mình ra trường và trở thành 1 giáo viên tiểu học, mình muốn tặng cho người đó 1 cây viết máy để dạy học cũng như rèn chữ, mà mình thì không rành lắm về các loại bút máy mong mọi người cho mình 1 vài kinh nghiệm , tiêu chí là bút tốt, giá cả vừa phải vì mình còn là sinh viên.Cho mình hỏi ở đâu khắc chữ lên bút máy luôn nhé.Mình ở tphcm. Cảm ơn m.n giúp đỡ
 
Em là thành viên mới.Mọi người cho em hỏi em muốn mua Cartridge cho cây Sailor 1911 thì mua ở đau a?
em cám ơn
 
E có xem website của hãng Parker, nhưng lại không thấy dòng bút Vector thể hiện trên website là sao ta?? Mong các cao thủ cho ý kiến. E đang có nhu cầu 01 cây Vector để tham gia thú vui tao nhã này.
http://www.parkerpen.com/en-US
Bác cứ kiếm nhà sách nào to to ghé vào thường thì có bán bút Parker thì thế nào cũng có Vector, thế là nhanh nhất!
 
E có xem website của hãng Parker, nhưng lại không thấy dòng bút Vector thể hiện trên website là sao ta?? Mong các cao thủ cho ý kiến. E đang có nhu cầu 01 cây Vector để tham gia thú vui tao nhã này.
http://www.parkerpen.com/en-US
Cây Vector bác phải nghiên cứu kĩ nha vì phần Thân bút được làm lồi lên cao hơn cổ bút khá nhiều, khi cầm sẽ bị chạm vào tay tạo cảm giác không thoải mái khi phải viết trong thời gian dài.
ParkerVector02.jpg

Riêng với mình, khi cầm cây này lần đầu tiên bị cức tay nên từ bỏ ngay ý định rước em nó về ^^
Chúc bạn mua được cây viết như ý!
 
em vốn thích viết nhưng giờ mới tập tành cầm bút theo học các bác trên đây, các bác có thể tư vấn cho em loại bút, mực, giấy nào cho người mới không ạ
nếu có chỗ mua ở HN thì càng tốt ạ, em cảm ơn
 
em vốn thích viết nhưng giờ mới tập tành cầm bút theo học các bác trên đây, các bác có thể tư vấn cho em loại bút, mực, giấy nào cho người mới không ạ
nếu có chỗ mua ở HN thì càng tốt ạ, em cảm ơn
Chào mừng bạn tham gia với ace hội bút :D
Nếu mới tham gia diễn đàn thì theo mình bạn nên mua những cây bút của Hero vì chất lượng bút tốt hơn so với những cây viết có mặt trên thị trường ở các cửa hàng VPP, giấy để luyện viết thì bạn nên sử dụng vở ô ly của Hồng Hà định lượng 100g/m2, về mực mới chơi mua Hồng Hà, Queen, Thiên Long đều được cả.
Mua bút ở HN thì bạn có thể qua butmay.com - 1 địa chỉ bán bút uy tín cả về giá và chất lượng của bác @Lão Ngố HOẶC bác @PreliminaryMAC - link - để mua cây Hero 331, 336... những cây viết đã đi vào kí ức của rất nhiều thế hệ học sinh :D
Chúc bạn may mắn ^^
 
Trước khi phàn nàn về cái đoạn gồ đó, em đã không thích sẵn cái grip bằng kim loại trơn của nó rồi, cầm lâu thế nào cũng có vấn đề
Cây Vector bác phải nghiên cứu kĩ nha vì phần Thân bút được làm lồi lên cao hơn cổ bút khá nhiều, khi cầm sẽ bị chạm vào tay tạo cảm giác không thoải mái khi phải viết trong thời gian dài.
View attachment 482004
Riêng với mình, khi cầm cây này lần đầu tiên bị cức tay nên từ bỏ ngay ý định rước em nó về ^^
Chúc bạn mua được cây viết như ý!
Em có một số cây của Schneider mua từ AnnStore, bỏ qua chuyện nhìn hơi con nít thì viết cũng rất tốt, phải cái không có nhiều lựa chọn ngòi.
 
chào m.n mình là thành viên mới, sắp tới người bạn mình ra trường và trở thành 1 giáo viên tiểu học, mình muốn tặng cho người đó 1 cây viết máy để dạy học cũng như rèn chữ, mà mình thì không rành lắm về các loại bút máy mong mọi người cho mình 1 vài kinh nghiệm , tiêu chí là bút tốt, giá cả vừa phải vì mình còn là sinh viên.Cho mình hỏi ở đâu khắc chữ lên bút máy luôn nhé.Mình ở tphcm. Cảm ơn m.n giúp đỡ
Bạn có thể liên hệ http://hanabut.com/ thử. Chỗ này bán bút ở TPHCM. Mình cũng mới biết thôi, chưa mua thử bao giờ ở đây nên không dám giới thiệu nhiều.
Riêng về chọn viết thì mình đề nghị cây Pilot 78G (nếu bạn của bạn là nữ) :)
 
Back
Top