Hải Phòng nhiều người thế nhỉ???
E sống ở Hải Phòng từ bé mà chả thấy có j ghê gớm cả. Hình như chỉ có 1 lần nhìn thấy 1 ông cầm khẩu K54 chạy dọc phố Hoàng Văn Thụ thôi
.
Ấy là ban ngày. Còn buổi tối toàn nằm nhà nên k bit các ae như thế nào.
Thêm 1 địa chỉ cafe, wifi nè: đó là phố Văn Cao. hic...các quán ở đây mọc lên như nấm sau mưa. Nhanh khủng khiếp luôn. Trên phố đó cũng có mấy quán nhậu, ăn cũng được. Đặc biệt là có quán bia đỏ Anchor gần cổng làng Hướng Dương. Đi tiếp vài bước chân nữa là 1 quán Y5 mới khai trương (trông ngon phết nhưng e chưa vào). Thêm vài bước chân nữa là 1 quán rượu sakê Nhật. Quán này chỉ bán tối và lúc nào cũng có 2 e đứng ở cửa. Nghe đâu vào đó hơi mắc. Bác nào đã vào rồi thông tin tí nhé!!!
Làm hội off Hải Phòng đê !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
E sống ở Hải Phòng từ bé mà chả thấy có j ghê gớm cả. Hình như chỉ có 1 lần nhìn thấy 1 ông cầm khẩu K54 chạy dọc phố Hoàng Văn Thụ thôi
Ấy là ban ngày. Còn buổi tối toàn nằm nhà nên k bit các ae như thế nào.
Thêm 1 địa chỉ cafe, wifi nè: đó là phố Văn Cao. hic...các quán ở đây mọc lên như nấm sau mưa. Nhanh khủng khiếp luôn. Trên phố đó cũng có mấy quán nhậu, ăn cũng được. Đặc biệt là có quán bia đỏ Anchor gần cổng làng Hướng Dương. Đi tiếp vài bước chân nữa là 1 quán Y5 mới khai trương (trông ngon phết nhưng e chưa vào). Thêm vài bước chân nữa là 1 quán rượu sakê Nhật. Quán này chỉ bán tối và lúc nào cũng có 2 e đứng ở cửa. Nghe đâu vào đó hơi mắc. Bác nào đã vào rồi thông tin tí nhé!!!
Làm hội off Hải Phòng đê !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!