Bạn Linhan thân mến, người xưa thường hay nói: "Giục tốc là bóc zụt à quên giục tốc là bất đạt". đặt biệt đúng khi mua laptop, càng đặt biệt hơn khi bạn đang chỉ có khoảng 700$, nếu bạn đang cầm 2000$, mình sẽ ko dám góp ý. có 2 lý do.
1/. bạn giống mình lúc trước, sớm nở tối tàn

, nói rõ hơn; hăm hở đi mua cho được rồi vớ phải cái của nợ, quăng thì khó mà dùng thì chán.
2/. nếu bạn cầm 2000$ lỡ có hớ chút xíu cũng ko sao, chỉ vài vé có đáng là bao.....
Thành thử, ngày mai, bạn hãy la cà ở ngoài khu bùi thị xuân hoặc nguyễn thị minh khai vào mấy anh cửa hàng lấy vài cái bảng báo giá, (nhưng đừng đứng lâu nhé kẻo bị cám dổ thì toi) chọn tầm trên dưới 700$, rồi tiến hành thanh lọc ra khoảng 3 em đạt nhất (lúc này mình vẫn còn đang là thượng đế mà) để anh em trên đây nghía dùm góp ý thêm cho chắc cái bụng.
Trên đây chỉ là vài dòng góp ý, thực ra đi shoping cũng là cái thú trần tục đấy, đi nhiều, biết nhiều, học được nhiều, nhưng nhớ xem mấy em HP nhé, ngày mai hãng sẽ tung ra thị trường nhiều mẫu mới lắm, thông tin mật đấy

bạn sẽ là người biết trước đám nhà báo cho mà xem. mỗi tội mấy anh HP ACER lo oánh nhau rầm rầm làm chết ngủm luôn mấy anh TCL, Mekong, Genius, BenQ, chỉ có Linhan là lợi thôi hihi....