Ngoài tình yêu dành cho Chrono như VC Overseas, IWC pilot, Hublot Super B...và cả Daytona. Do đặc thù công việc, tôi cũng bị "nghiện" các model có thể kết hợp với vest. Và "hậu quả" của sự nghiện đó là mỗi lần diện vest, thực sự là nhức cả đầu vì chẳng biết dành tình yêu cho em nào?!
Hôm nay, tôi chọn em G.O Panomatic như "lời cuối cho em".
Cũng có thể là chuyện không liên quan gì đến đồng hồ, và hơi có vẻ ủy mị. Hôm nay, nghe Bằng Kiều hát "Lời cuối cho em" thật là não nề....À, có lẽ là do cái Sennheiser IE800 chăng!?
Ôi!!!Chia lia có lúc nào vui đâu!? Cho dẫu là đã được một người anh khuyên rằng: nếu đã có tình yêu khác, thì không có gì phải nuối tiếc cả! Tạm biệt em, em gái Đức!