Hot trend hiện nay đang là gì?

Hôm ra chợ xem 2 chị kia oánh nhau xoạc cả áo ngoài, đứng hóng mãi mà áo con vẫn không rơi ra ạ, nghĩ ló chán:p
:( ngày xưa thấy oánh nhau người ta lao vào can, giờ thấy oánh nhau thì hóng xem kết quả tới đâu chưa kể đến đội quân live stream, hôm rồi cháy xưởng hóa chất mà đứng đầy live live và live.
 
:( ngày xưa thấy oánh nhau người ta lao vào can, giờ thấy oánh nhau thì hóng xem kết quả tới đâu chưa kể đến đội quân live stream, hôm rồi cháy xưởng hóa chất mà đứng đầy live live và live.
Hôm ra chợ xem 2 chị kia oánh nhau xoạc cả áo ngoài, đứng hóng mãi mà áo con vẫn không rơi ra ạ, nghĩ ló chán:p
Đấy đấy, cụ tanthanh82 là đợi mỗi áo con nó rơi ra để xông vào ôm can đấy bác ợ.
 
:( ngày xưa thấy oánh nhau người ta lao vào can, giờ thấy oánh nhau thì hóng xem kết quả tới đâu chưa kể đến đội quân live stream, hôm rồi cháy xưởng hóa chất mà đứng đầy live live và live.
Nhớ đợt đám tang nghệ sĩ nào đó, bọn họ toàn chen lấn live cười tươi như xem pháo hoa đêm 30:rolleyes:
 
" Nghĩ ló chán " , trend này chắc đúng mãi quá.
Chiều rảnh làm ly cf lướt hang heo , vào đấu giá như thói quen, cơ mà vào rồi thì đúng chuẩn :nghĩ ló chán ợ. Đấu giá gì đâu toàn cãi lộn, chân gỗ.., như 1 vở hài kịch.
Giờ mới được xem kịch, chả thấy bác rủ em xem tẹo nào, nãy thấy dài dài mới nghía :'<
 
Còn bên cây 11 tím khoai môn , cũng ko khác gì bên này nhiều ,nói chung là mông lung lắm.
Vụ cây 11 rõ ấy mà, hôm trước em cũng từng tranh bid cái máy trường hợp như vậy. Bác chủ cũng tuyên em win nhưng em cũng nhường lại cho bác @bitis06 đã bid gbn. ;)
 
Dạo này Tổ chức và các Sếp bựn quá, để sân chơi ....mông lung như 1 trò đùa, mạnh ai ng đó chạy, thân ai, hồn ai ng đó giữ, cứ dư lày thì ngày đó, ngày đó...sẽ ko xa. Haizzzz. Thời oanh liệt nay còn đâu.
À mà thôi, nhà bao việc, e lại đi ra.[emoji2956]
Các bác đành tự bảo vệ lấy mình thôi, đừng trông chờ làm giề. [emoji848]
 
Dạo này Tổ chức và các Sếp bựn quá, để sân chơi ....mông lung như 1 trò đùa, mạnh ai ng đó chạy, thân ai, hồn ai ng đó giữ, cứ dư lày thì ngày đó, ngày đó...sẽ ko xa. Haizzzz. Thời oanh liệt nay còn đâu.
À mà thôi, nhà bao việc, e lại đi ra.[emoji2956]
Các bác đành tự bảo vệ lấy mình thôi, đừng trông chờ làm giề. [emoji848]
Dạo này anh xuống nghề rồi sao ý topic gì cũng 7-8 trang không lại tưởng :)))) kk
 
Cứ mải đi chém gió, quên béng mất topic đầy hit của mềnh [emoji23].
Trong lúc ngồi rảnh đợi lấy vé VN UAE, e nhặt đc cái này cho các bác về kèm các cháu viết bài ạ. [emoji23][emoji23][emoji23].
a07f9af5daca2e78cc6d1fa970631e3b.jpg
e4d335ef180e3b0b7df1b40d6d4296fe.jpg


Ps: cô giáo này chả chấm điểm tinh thần thật thà của cháu nó, khéo bố mẹ nó lại oánh nó thì khộ. [emoji23]
 
Back
Top