Những cảm nhận đầu tiên trước một máy tính cầm tay kiêm điện thoại thế hệ mới ....
Đó là : HTC Universal - iMate JASJAR (màu nòng súng - ghi xám) thế hệ thứ 4 của dòng HTC PocketPC Phone Edition. Thế hệ thứ 4 này là sự mong chờ và được trông đợi nhiều nhất của các Fan và người dùng máy tính cầm tay tích hợp điện thoại di động trên toàn thế giới.
Cảm nhận trực giác đầu tiên:
- To, và dầy hơn so với sự tưởng tượng và hình dung của những người đã từng và đang sử dụng PocketPC Phone Edition, chúng ta có thể so sánh kích cỡ JASJAR với HP4700 được. Bề dọc và bề ngang của JASJAR có thể coi gần tương đương với HP4700 (JASJAR ngắn hơn tý xíu), còn về bề dày thì JASJAR dày hơn 4700 (cũng đúng thôi vì em này 2 mảnh mà). Tuy nhiên nếu so JASJAR thực (đang cầm trong tay) thì mấy bức hình đã post trên mạng thì em này còn thanh mảnh chán.... với những gì mà em được trang bị.
- Về màu sắc và hình dáng, em JASJAR được phủ một bộ cánh màu ghi xám - như màu nòng súng, em có các đường cong vát rất gợi cảm và khoẻ khoắn, các góc là những đường cong mềm mại, rất thuận tiện khi sử dụng "hai tay" hoặc "một tay".
- Các đèn tín hiệu, đèn nền bàn phím: trang nhã và dịu dàng như chính em vậy, nhưng khi chạm vào bàn phím của em thì giật mình với sự bốc lửa của em, đèn nền của bàn phím đỏ rực lên, rất thuận tiện cho các thao tác trên bàn phím trong bóng đêm.
Cảm nhận về âm thanh:
Em JASJAR có chất lượng âm thanh tuyệt nhất so với các loại PocketPC hiện có mặt trên thị trường, được trang bị 2 loa ngoài nằm khiêm tốn bên sườn máy đem lại âm thanh trong trẻo, sắc nét, đủ to trong một gian phòng nhỏ ... tuy nhiên hơi thiếu tiếng BASS, nhưng khi nghe bằng tay nghe thì âm thanh quá tuyệt luôn (không hiểu có phải do chất lượng tai nghe iPOD của mình quá tốt không nhỉ)... thế là về phần âm thanh được trang bị cho em JASJAR không còn gì để phàn nàn cả.
Về màn hình - cửa sổ tâm hồn em JASJAR:
Với một khung cửa sổ 3,6 inchs có độ sáng trắng rất tốt, hiển thị các chữ với độ nét căng, nếu so với các thế hệ đàn anh trước thì chất lượng màn hình JASJAR thực sự hơn hẳn cả về chất lượng cũng như kích cỡ màn hình. Góc nhìn màn hình khá tốt, góc từ trên nhìn xuống tốt hơn từ hai bên nhìn vào (có lẽ điều này lại hay vì người dùng cũng cần chút riêng tư nữa chứ). Khi thử một đoạn phim thấy các màu sắc rất trung thực, không bị váng vàng nhạt và nhợt như các thế hệ trước... điểm này rất dễ nhận thấy khi xem các đoạn phim được cắt ra từ VCD.
Xin tạm nghỉ ít phút để .... với em JASJAR này tý đã ....
Sẽ tường thuật tiếp sau ít phút nữa ............................