Hu hu, trời mưa....

  • Thread starter Thread starter wand
  • Ngày gửi Ngày gửi

wand

New member
GẮN KẾT
Hum nay vừa đi thi về, làm bài không được tốt lắm, đã thế trên đường về trời lại mưa rào. Về đến nhà lôi cặp ra, lấy em T3 ra thì ôi thôi, em đã bất tỉnh. Áp vào tai cũng ko nghe thấy tiếng rên rỉ như mọi khi, tháo pin ra thì không có đồ :((

Chết thật rồi sao ? :((


Đành lấy tạm máy sấy sấy bên ngòai từ xa xa, một lúc sau thì hình như nghe tiếng ọc ọc, rồi lúc sau nữa thì tháy tiếng rên yếu ớt, nhưng đến giờ bấm nút Power em vẫn chưa lên !

Các bác bảo em làm sao ?

Thế mà hồi trứoc có bác bảo quăng T3 vào chậu nước không sao, thế mà của em mới chỉ có tí tẹo thế này mà đã :((
 
Chia ......buồn cùng Bác, mưa, em đang ngồi trong quán uống cafe, không dám ra đường, Khu Bách Khoa hôm nay mưa to quá.
 
wand thử lấy máy xấy xấy kĩ lại lần nữa xem sao, xấy cho lâu vào xíu......

Nếu nó ko đc, thì Wand thử mượn cái đồ xịt (thường thì của mấy ông rửa xe hay có đó, nếu như wand có thì tốt rùi), rồi xịt cho nước văng ra ngoài hết được hong, vì máy xấy thì nó cũng hơi yếu...... :) thử xem nha
 
Cảm ơn các bác đã giúp đỡ, em đang cố đây T_T

Hình như em nó cũng đang cố các bác ạ, em nghe thấy tiếng rên đứt đoạn "è è eo éo..." rồi các bác ạ...
 
Bác chớ chớ chớ chớ chớ có mà lấy máy sấy thổi vào, không khéo hơi nóng đứt mạch như chơi!

Bác lấy giấy ăn bọc máy vào, rồi để dưới ngọn đèn bàn khoảng cách vừa đủ ấm, hơi nước sẽ được hút dần ra qua lớp giấy.

Cách tốt nhất nếu có vài cái đồ máy móc là trong nhà lúc nào cũng phải dự trữ ít hạt hút ẩm, trong trường hợp khẩn cấp cho máy và hạt hút ẩm vào túi nilon bọc chặt lại là hiệu quả nhất.

Chúc chú T3 của bác sớm tỉnh dậy!
 
Bóc máy ra sấy đi chú,nhưng để xa xa nhá,sấy nhỏ lửa.
Chứ nước mà vào trong máy rồi,thì giấy ăn không chưa ăn thua đâu,cởi hết quần áo của em nó ra,lau người và sấy đi,
 
anssc nói:
Bác chớ chớ chớ chớ chớ có mà lấy máy sấy thổi vào, không khéo hơi nóng đứt mạch như chơi!
Bác lấy giấy ăn bọc máy vào, rồi để dưới ngọn đèn bàn khoảng cách vừa đủ ấm, hơi nước sẽ được hút dần ra qua lớp giấy.
Cách tốt nhất nếu có vài cái đồ máy móc là trong nhà lúc nào cũng phải dự trữ ít hạt hút ẩm, trong trường hợp khẩn cấp cho máy và hạt hút ẩm vào túi nilon bọc chặt lại là hiệu quả nhất.
Chúc chú T3 của bác sớm tỉnh dậy!

Bác nói cũng có lí nhỉ, nhưngmấy cái hạt hút ẩm, nó thường nằm trong 1 cái bọc nhỏ xíu, chứ lấy đâu nhiều để bó nguyên cái máy bác :D :D em hổng hiểu chỗ này.

cách đây mấy ngày, em đang ngồi trong trường, sớ rớ, đổ ly nước lên máy, chỗ mấy cái fím mũi tên đó (góc dưới bên phải của bàn phím đó), xong roi xách máy lên, gnhiêng wa 1 bên, thấy nước chảy lỏn tỏn xuống, nhưng rồi cũng ko sao, vẫn work bình thường! :D vậy con laptop của em kiên cường nhỉ! :D
 
Hạt hút ẩm có bán ở các cửa hàng máy ảnh đó, họ bán riêng hạt hút ẩm (thực chất là silicagen dạng khan trong suốt, khi hút ẩm thì đục hoặc chuyển thành màu xanh, rang lên hoặc cho vào lò vi sóng thì sẽ khô trở lại). Nếu quen ai làm trong ngành hóa thì cũng có đấy, ở cơ quan em cũng có đợt có nhưng hiện giờ thì chưa tìm nếu không thì cũng cho các bạn một chút. Các bạn có thể một hộp về để bào quản máy móc (máy ảnh KTS, pin, thẻ nhớ, cả PDA nữa nếu bác nào thừa không dùng...) Thời tiết VN ẩm nên dễ hỏng các đồ điện tử lắm.

Khi máy bị ẩm nhất là bị mưa hoặc rơi vào nước thì nên sấy nhẹ, hoặc tốt nhất là tìm cái máy sấy mà không tỏa nhiệt (tức là có 2 công tắc: một công tắc thổi gió lạnh, một công tắc thổi gió nóng; cái máy cũ nhà em là như thế... không biết bây giờ còn không) để thổi gió vào cho nước bay hơi và khô nhanh. Sau đó để lên trên nóc TV (tỏa nhiệt vừa phải) khoảng một buổi, sau đó hãng bật lên kiểm tra, đừng bật máy lên ngay dễ bị chập lắm. Cho vào hộp hút ẩm thì khả năng hút ẩm không nhanh, nó chỉ giúp cho việc bảo quản thì hợp hơn.

Khi nào máy sống lại thì khao anh em nhé...bác wand :D
 
Cảm ơn các bác

Cảm ơn các bác, em thử đây.

À, tối hôm qua nó mở mắt rồi, nhưng còn lem nhem lắm, màn hình nhìn còn bóng đen đen, bấm nút Power thì nó ko tắt được, lại launch Novii Remote (bt em assign vào nút Calendar) ko biết có hi vọng gì không.
 
Back
Top