Sau khi update các bài viết vô cùng giá trị của anh em... mình quyết định làm con dell vostrol 1500. Khổ nỗi cấu hình T7300 2Gb, VGA 8600GT thì HN không có nhiều chỗ bán. Mãi mới search đựoc thằng NamPhong. Thấy bảo Dell nhiều hàng "made by hand" giả chính hãng lắm... cũng hơn sởn sởn. Xem ngày lành tháng tốt quyết định đi làm một chú.. vì mê cái cấu hình nó quá.
Đến Nam phong... chú bán hàng vác ra một hòm.. xem cái sevice tag cái... Mình mượn cái laptop của nó check xem... sau khi nhập sevice tag vào nó ra tất cả các serial của các linh kiện cấu thành cái máy có sevice tag đó, khoảng 20 linh kiện, từ sạc, đĩa, chip, tất tần tật.... Quay sang bảo chú bán hàng( mấy chú bán hàng ở đây mặt như đâm lê.. khi thấy mình biết nhiều quá..
):
-" Nếu bóc hộp ra, anh phải đảm bảo tất cả các linh kiện phải trùng số trong list này.. không trùng một số là em không lấy"
Chú thấy thế cũng hãi... chắc cũng sợ hàng mình nhập nhỡ đâu nó lại sai một số thì toi...
, chú ngây người một lúc.. chắc cũng lạnh lưng lắm. Nhưng vì xung quanh còn vài khách đang chọn hàng đứng đó hóng mình nói chuyện... ( tại vì đi mua máy nhiều gà lắm... thấy mình check linh tinh bắt đầu thích trí tò mò)... Sau một lúc chú bán hàng mới dám gật... Đoán là chú chơi năm ăn năm thua đây... mình thì cứ cười te tởn... Sau khi tìm hiểu, mặc cả thêm về một số dịch vụ như điểm chết hay bảo hành.... Mình bắt đầu mở máy.
May mắn cho cả hai là mở máy xong mọi thứ ok cả, linh kiện không sai một chữ... hehe... mình cười hớn hở... chú bán hàng còn hớn hở hơn... Chắc mấy chú khách đang chọn hàng cũng yên tâm hùng hục chọn tiếp...
Mà mình post bài này vào đây đúng không nhỉ?.. nếu thấy chướng thì mod xóa hộ nhé.. (đừng oánh dấu phạm nội quy...
)
Đến Nam phong... chú bán hàng vác ra một hòm.. xem cái sevice tag cái... Mình mượn cái laptop của nó check xem... sau khi nhập sevice tag vào nó ra tất cả các serial của các linh kiện cấu thành cái máy có sevice tag đó, khoảng 20 linh kiện, từ sạc, đĩa, chip, tất tần tật.... Quay sang bảo chú bán hàng( mấy chú bán hàng ở đây mặt như đâm lê.. khi thấy mình biết nhiều quá..
-" Nếu bóc hộp ra, anh phải đảm bảo tất cả các linh kiện phải trùng số trong list này.. không trùng một số là em không lấy"
Chú thấy thế cũng hãi... chắc cũng sợ hàng mình nhập nhỡ đâu nó lại sai một số thì toi...
May mắn cho cả hai là mở máy xong mọi thứ ok cả, linh kiện không sai một chữ... hehe... mình cười hớn hở... chú bán hàng còn hớn hở hơn... Chắc mấy chú khách đang chọn hàng cũng yên tâm hùng hục chọn tiếp...
Mà mình post bài này vào đây đúng không nhỉ?.. nếu thấy chướng thì mod xóa hộ nhé.. (đừng oánh dấu phạm nội quy...