• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Kể chuyện về Ưng Hoàn Phúc!!

Hoangnam_fr

Member
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Em xin mở đầu mong các bác góp thêm cho ra câu chuyện hoàn chỉnh
Xin lỗi ca sĩ và ses Fans

Ưng Hoàng Phúc vác chiếc Dylan phóng trên đường cao tốc. Anh ta phóng qua đèn đỏ! Có một viên cảnh sát giao thông bắt lại và hỏi anh ta đi đâu. Ưng Hoàng Phúc nói "Tôi đi tìm tôi". Sao anh phóng nhanh thế? - "Chạy trốn kỉ niệm" - Thế anh có tin tôi sẽ phạt anh không? - "Tôi không tin" - Thế ba me anh đâu? - "Mỗi người một nơi" - À hôm này ngày bao nhiêu nhỉ để tôi lập viên bản ? - "Ngày không em". Thế là Ưng Hoàng Phúc vào tù một tháng. Người yêu anh ta đến thăm. Anh nhìn thấy và hét lên:"BaBy! Anh yên em". Người yêu anh khóc và nói: "Em không còn yêu anh nữa". Anh ta nói: "Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc" và người yêu anh ta quay mặt đi thẳng. Anh ta úp mặt xuống đất "Và như thế em đi"!!!

.........
Xin mời
 
Bên France củng thích ƯHP nửa hả pác, tuy không ưu UHP nhưng cái này nghe hay wá, Vote cho pác 4* lun. he he he he he
 
Hàhà, lỗi phóng nhanh, vượt đèn đỏ làm gì mà vào tù ngồi thế chú Nam_fr! Bên í phạt nặng thế à? Đọc bài cũng thấy vui vui nhỉ!
 
Hôm trước đi uống bia Thôngvịt gọi chú chanteur này là Ưng Thì F*CK
 
genesis nói:
Hôm trước đi uống bia Thôngvịt gọi chú chanteur này là Ưng Thì F*CK

Hahaha, em kết câu này của bác Thôngvịt, hơi bị độc.
 
Back
Top