Khi buồn mọi người chơi gì?

killed

New member
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Hì hì, hôm nay mình muốn hỏi câu này chẳng qua là thăm dò anh em mình xem khi làm xong việc, khi buồn, khi vui bạn sẽ chơi gì.

Mình xin làm 1 phát trước: mình yêu thích mô hình, nên mình chơi mô hình điều khiển.

Hiện tại mình đang chơi mô hình xe lết (drift), sẵn tiện chia sẻ cùng mọi người luôn

DSC00001-6.jpg


Lúc ráp em nó: Ráp Tamiya TT-01E Subaru Impreza
Lúc sô hàng: Thử trưng bày coi sao

Bà con vui vẻ nhé, mình cũng hau chơi cái này sau giờ tan sở, kiếm chỗ nào rộng rộng, đường láng là chơi thôi. Vi vu đã lắm.
 
Em thì: Khi buồn -----> phone cho Bạn gái rủ đi chơi :))
 
Billards là sở thích của em. Tuy nhiên, không chỉ chơi lúc buồn, lúc vui em cũng chơi.
 
Nên chơi thể thao, vận động chân tay thì tốt hơn, em nghĩ thế... :D

Có ai chơi te lít không ợ?
 
Chẹp, thế em ko lành mạnh rồi, lúc buồn em hay ngồi chơi đàn :D
Coi như tập thể dục cho mấy ngón tay và cẳng tay ạ :D
 
Ngày trước em cũng máu me vụ điều khiển từ xa này lắm , cũng đua đòi làm quả trực thăng bay thử lại mang ra sân bê tông mới ngu . Kết quả là chưa đầy 1 phút lúc bay lên thì không việc gì nhưng lúc hạ cánh không gạt điều khiển từ từ mà roẹt thế là tan nát đời hoa. Giờ còn mỗi quả tank bắn được đạn rồi chạy có khói cũng hay nhưng từ hồi mua chơi được 3 lần :( .

Em thì: Khi buồn -----> phone cho Bạn gái rủ đi chơi :))
Vụ này chắc hoạt động toàn thân :D .
 
Đúng ra bạn killed phải ghi "Khi buồn mọi người làm gì" thì chính xác hơn bởi "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Trong bụng đã không vui rồi thì còn chơi với bời gì nữa? :D

Buồn thì có nhiều cái buồn và cách giải quyết tùy theo mỗi người, cá nhân tôi khi:

1. Tự dưng buồn (còn gọi là buồn không tên): A lô mời một vài cô bạn thân tới một quán cà phê nào đó với không gian tình tứ, lãng mạn, nhạc nhẹ để.... nói chuyện phiếm. Phương án này đem lại hiệu quả khá cao đồng thời cũng tạo được mối liên kết thân thiết với bạn bè, tránh bị trách móc "dữ hôn, biến đâu cả mấy tháng mới gặp?"

2. Buồn có lý do: Chứng khoán xuống, vàng giảm giá, phá sản, bị xù nợ, người yêu bỏ v..v... (mượn lời của topic bên kia): Một mình một ngựa tới một quán cà phê nào đó với không gian tình tứ, lãng mạn, nhạc nhẹ để.... suy nghĩ bày mưu tính kế :))

Còn khi vui thì khỏi nói rồi, cứ là "líp ba ga"....... có nghĩa là cỡ nào cũng chơi hết. Thoải mái.
 
Billards là sở thích của em. Tuy nhiên, không chỉ chơi lúc buồn, lúc vui em cũng chơi.
Bữa nào giao lưu đê! :D
The message you have entered is too short. Please lengthen your message to at least 30 characters.
 
:( Buồn thì nhậu:-bdVui cũng nhậu :-? O vui o buồn cũng nhậu luôn:))

hiz, tinh thần này ngày trước cũng được em áp dụng triệt để ra phết
cơ mà nhậu xong lại....buồn :(( , và thế là lại tiếp tục cái vòng luẩn quẩn :((
 
Em buồn thì cũng ...đi nhậu nhưng cơ mà chán mỗi cái là lão Bùi Dũng và lão Nam chẳng bao giờ nhậu bằng em cả (khỉ thật, tòan nhậu hơn :D).

ngòai ra lúc hưng hứng thì là lôi mô hình ra lắp ráp, sơn phết, làm cũ và ...ngắm

IMG_1921.jpg


IMG_1888.jpg


IMG_3403.jpg

IMG_3362.jpg
 
Khi buồn, em vào HHVN và tìm đấu giá để chiến đấu :))
 
Khi buồn em vô khu games của Co.op Mart chơi bóng rổ, mua 1 chục thẻ là quăng mệt nghỉ, mỏi tay, mồ hôi nhễ nhại...:D
Nhà em gần Co.op Mark mà :))
 
Ngày còn bé hay chia sẻ nhau 1 câu thần chú khi buồn:
"Buồn buồn móc đít ngửi chơi
Không ngờ thối quá buồn ơi là buồn"
hehehe.
 
Ngày còn bé hay chia sẻ nhau 1 câu thần chú khi buồn:
"Buồn buồn móc đít ngửi chơi
Không ngờ thối quá buồn ơi là buồn"
hehehe.

mặc dù vẫn thanks lão wisky nhưng vẫn ....thấy gớm vì cũng đang móc ...... keke
 
Ngày còn bé hay chia sẻ nhau 1 câu thần chú khi buồn:
"Buồn buồn móc đít ngửi chơi
Không ngờ thối quá buồn ơi là buồn"
hehehe.

Chịu hông nổi :)) . Nhưng phải công nhận là có chuyện này :))
 
Back
Top