Em đã tập hết các món này rồi, nên cứ đưa các bác xem cả, cách cầm bút thì những thứ khác thì phải đi học chứ, giáo trình 1 phần, không đi học thì các sư phụ sao kiếm tiền được

. Em chả là bậc thầy thư pháp cũng không làm sư phụ của ai cả, nên mới đưa tất cho các bác tham khảo, chứ em đi dạy thì em lại giấu như mèo giấu ngay ý mà. Ngay kể cả cách cầm bút của em, em cũng đưa rồi, còn 1 số cách cầm của cán nghiêng hay bút ngòi cong hoặc 1 số vận bút của bút lông thì em giữ, đưa nhiều vừa bị chửi là tinh tướng vì toàn giáo trình Tây nó dạy khác, vừa ngu vì có gì đưa hết, người ta vừa được ăn vừa được nói vừa được gói mang về nên em cũng từ từ, Hà Nội không vội được đâu.
Cái này không khó đâu, bác xem youtube và tự cầm bút tập với ngòi Nikko G, suy nghĩ sẽ ra, em tập rồi và cũng suy nghĩ ra rồi. Người ta nghĩ được mình cũng nghĩ được. Em không nói cho bác không phải vì giấu nghề, mà không muốn làm mất khả năng tự suy nghĩ của bác. Nếu bác sau 2 tuần cầm bút mà vẫn chưa nghĩ ra thì em sẽ chỉ, nhưng em muốn bác hãy cầm bút và suy nghĩ bằng mực
