Khoái khẩu Đông Hà Nội- Măm măm đi pà con ơi !!!

Mấy hàng này còn hết bác ạ, chỗ kinh doanh kiếm cơm, vả lại tạo được tiếng không phải là dễ nên người ta khó dời chỗ khác lắm, chỉ có Bún chả Hàng Mành mở thêm ở Hàng Gà thôi (-> Bún chả Hàng Gà :eek: :D ). Phở xào Hàng Buồm bác ăn có phải là phở xào bò bắp, trước cửa chi cục Thuế không?


Coca đấy bạn ạ :D
Uhm đùng rồi Phở xào bò bắp, đi tối nên chẳng để ý xung quanh nữa. Mà KFC thì đi chung Pepsi mà, MacDonald mới đi với Cocacola, luật bất thành văn ở Mỹ mà, hihi...
 
Bác nào thích nem tai Bà Hồng mà nhà ở khu Cầu Giấy xa xôi thi có tin mừng đây: Con gái rượu của bà mới tậu căn nhà nghe đâu hơn 3 tỷ, mặt đường Cầu Giấy- sát UBND Quận CG, mở thêm chi nhánh nem tai tại đó luôn, lấy tạm know-how của bà mẹ ra dùng.
Chi nhánh này mới mở, nên chưa thấy nhiều anh chị mang tiền đến! :D
 
Đói quá, bác nào dã man cho những tấm hình tuyệt vời làm em chịu hết nổi. Mai đi làm phát cả hai 3 mới đc :D
 
Chưa thấy bác nào cho ý kiến về món cháo sườn nhể? cháu là cháu khoái cái món này lắm đấy ạ! cứ chiều chiều rỗi rãi rảnh rang là fải fi lên trên Lý Quốc Sư, có cái ngõ nho nhỏ, chênh chếch Nhật Cường, ngay chỗ gốc cột điện ý ạ, có hàng cháo sườn, ăn cứ gọi là... được cái hạt rẻ, lại có cả cháo trai kèm trứng vịt lộn, úi giời, nhắc đến thui là đã thấy nhớ nhà quá rùi :( Làm xong quả cháo sườn, đi ngược xuống về fía nhà thờ Lớn, bên kia đường sẽ thấy hàng nem chua rán, nem gì mà to vĩ đại, gấp đôi nem bà già các bác ạ :confused: xong rùi chạy sang đường làm vài cái bánh gối LQS, chẹp, thế là ấm bụng, chui vào NC đứng nhờ tý điều hoà, ngó mấy cái ĐT 1 tẹo rùi đi về :D
Nhớ HN quá ;)
 
hé hé, em với cả gf thì hay ăn cháo sườn ở cái quán gần chợ hàng Da(nằm trên đường Thành, sau khi đi qua chợ hàng Da )^^. Đc cái ăn sáng ở đây xong tráng miệng bằng bánh giò rùi thêm 1 ly cà phê cũng hay ^^
 
Thằng Cường Matrix bạn mình trông thế mà cũng có tâm hồn ăn uống ghê, giới thiệu cả món ngon thé này cho anh em. Hôm nào mời anh 1 bữa này nhé, hay lại tiếc... Hi hi
 
Bổ xung một món (ăn tất niên, thì sang năm mới xung phải biết!)ngọc dương hấp. Vừa chén hôm qua tại Dũng Râu (cạnh TT chiếu phim quốc gia)
 

Đính kèm

  • DSC00726.jpg
    DSC00726.jpg
    50.1 KB · Lượt xem: 14
Bổ xung một món (ăn tất niên, thì sang năm mới xung phải biết!)ngọc dương hấp. Vừa chén hôm qua tại Dũng Râu (cạnh TT chiếu phim quốc gia)

Hix em hỏi khí không phải nó là ngọc dương của giống nào thế bác, nhìn hình ko rõ lắm :confused:
Đợt mấy hôm trước ăn bậy ăn bạ ngoài đường nên em mới bị ngộ độc xong, bụng nôn chôn tháo, cả ngày cứ gọi là phèn phẹt :D, giờ nghĩ lại vẫn thấy ghê ghê :mad:
 
Phóng to lên mà xem cu Cường. Hi hi, tên Ngọc Dương nghe hay ghê, em cứ tưởng quả gì khó kiếm. hi hi :D
 
còn mấy món kinh điển chưa thấy các bác nói đến. như là chả cá Lã Vọng chẳng hạn! mà cái của hàng này ko ngon. ăn ở cái đường gì từ Quán Thánh rẽ vào ngon hơn. nghe đồn là con gái bác Lã Vọng mở :D !

ở Phù Đổng Thiên Vương cũng có quán nem ốc, chả ốc nổi tiếng nhất hn!
 
Back
Top