Không bật được máy lên

tuuvuong

New member
GÂY DỰNG
Máy vừa bóc ở trong hộp ra lắp sim và pin vào bật nó chỉ hiện lên biểu tượng O2 sau đó là đến dòng chữ Windows Mobile rồi đứng yên tại đó là bị làm sao hả các bác ? Em lấy bút ấn vào màn hình thì hiện lên phần Touchscreen và chỉ có thế là hết.Ấn cả nút softreset và power+softreset cũng chỉ chạy lại các bước như ở trên.Máy của em là O2mini vừa cầm từ nước ngoài về.
 
Bác chú ý chọt đúng vào các dấu thập hiển thị trên màn hình (lần lượt hiển thị ở các góc và ở giữa)
 
Trời đất ơi, muốn bị anh em chửi hả ? Máy mới khởi động lần đầu thì phải tiến hành các bước cài đặt chứ còn gì nữa mà hỏi. Sau khi giao diện touchscreen hiện lên thì nhấn bút vào các vị trí có dấu cộng để định dạng điểm màn hình (tạm gọi thế đi). Rồi lần lượt theo đúng hướng dẫn của chương trình mà cài đặt Windows. Nếu mà không rành thì tắt máy đi và ngày mai tìm anh em để nhờ họ thao tác cho. Còn lắm việc phải làm nữa đấy, thiên địa ơi !
 
Cái bác này... mua máy về... vất hết sách vở catalog vào tủ à? tài thế...
 
Oài,bác này ở đâu vậy?Sách vở làm gì nhỉ?
Bác biết cả softreset,cả hardreset mà ko biết Touchsreen???
 
Tội nghiệp em quá máy của em nó là tiếng đức nhìn có hiểu gì đâu.Mới lại nhờ người cầm về hộ nên tất cả catalog vứt lại hết.Em vừa làm theo chỉ dẫn của các bác nhưng chỉ chạy thêm được đến bước Popupmenus là đứng im trả còn nút nào để chọc nữa ?(Chữ Popupmenus là tiếng đức vì chữ u cuối có 2 dấu chấm ở trên).Bây giờ làm thế nào hả các bác hay mang ra cửa hàng cho nhanh.Nhân tiện các bác cho em hỏi có ở đâu nó bán catalog bằng tiếng anh hoặc tiếng việt không ?
 
Đọc bài này, em nhớ đến chuyện anh dân tộc. Ở phía Bắc, có dân tộc thiểu số em không nhớ tên, kiểu Lolo hay gì đó. Ở đó già bản là người kinh nghiệm nhất làng. Thông thường, trước khi cưới vợ, anh em đều phải đến hỏi kinh nghiệm già bản. Có một chú cưới vợ, trước đêm tân hôn, do lo lắng không biết làm thế nào, chú liền phi đến chỗ Già bản. Già bản hỏi vợ sắp cưới của mày bao nhiêu tuổi? Chú thưa là 16 tuổi. Già bản liền bảo, đến lúc đó, mày cứ đặt tay lên đùi nó, rồi nó chỉ cho mày làm gì.

Đêm tân hôn, chú nọ đặt tay lên quả đùi trắng muốt của con vợ, nói run run, trầm hùng "Em ơi". Con vợ liền ý tứ "Cao lên nữa anh". Chú liền gào lên hết cỡ bằng giọng Tenor: "EM ƠI!!!"

(Đọc thread này giống hệt thế)
 
Thế thì hay quá, bác nghiemhung bán cho em một quyển.Bác cứ cho em số dt để xem bác rỗi lúc nào anh em mình đi uống mấy chầu luôn.
 
Cảm ơn bác dtnni rất nhiều.
Bác hanhpn kể chuyện hay quá, các bác thông cảm tối qua là lần đầu tiên em cầm vào con O2 mà lại là máy mới catalog thì chẳng có bên cạnh lại không có ai để hỏi những câu ngớ ngẩn cả.Hiiiiiiiii ngượng quá.
 
Back
Top