Trước hết em xin có lời đến các bác Mod, các bác có thể xoá bài này của em nếu như các bác nghĩ em spam bài; nhưng thực tình mà nói, em không thể kìm hãm cái sự sung sướng này lại được!
Lý do: Từ ngày 4rum nâng cấp, rồi lại ..chuyển cấp, em chỉ có login vào 4rum ở cơ quan thôi! Khổ nỗi cái nghề của em lại cứ phải lang thang ngoài đường nhiều hơn ngồi ôm máy tính ở văn phòng
. Thế nên muốn thoải mái vào 4rum thì chỉ có ở nhà thôi, mà cái ADSL VNN của em lại không thể login dc mới chuối chứ (rất nhiều anh em sử dụng VNN đều chung số phận như em, không login dc), tự nhiên hôm nay em thế nào mà em lại login được vào mới lạ chứ??
Sướng không thể chịu được!!! Bởi vì từ ngày tham gia 4rum (để tham khảo thông tin vì chưa tậu được con PPC), đến lúc tậu được con PCC, HHVN trở thành cái gì đó không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của em (không biết có bác nào giống em không ạ, nó như là bị nghiện ấy, ngày nào không đọc tin trong 4rum thì cứ có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó mới chết chứ- chắc nghiện thật rồi). Nói hơi quá một chút nhưng có thể nói HHVN là "một phần tất yếu của cuộc sống" đối với anh em nghiền đồ HH.
Nhân dịp này, em xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến các bác trong BQT HHVN, nhờ các bác, anh em yêu HH mới có một sân chơi lành mạnh và bổ ích, chúc các bác luôn mạnh khoẻ để phcụ vụ anh em mems
.
Chúc HHVN ngày càng phát triển bền vững.
Lý do: Từ ngày 4rum nâng cấp, rồi lại ..chuyển cấp, em chỉ có login vào 4rum ở cơ quan thôi! Khổ nỗi cái nghề của em lại cứ phải lang thang ngoài đường nhiều hơn ngồi ôm máy tính ở văn phòng
Sướng không thể chịu được!!! Bởi vì từ ngày tham gia 4rum (để tham khảo thông tin vì chưa tậu được con PPC), đến lúc tậu được con PCC, HHVN trở thành cái gì đó không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của em (không biết có bác nào giống em không ạ, nó như là bị nghiện ấy, ngày nào không đọc tin trong 4rum thì cứ có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó mới chết chứ- chắc nghiện thật rồi). Nói hơi quá một chút nhưng có thể nói HHVN là "một phần tất yếu của cuộc sống" đối với anh em nghiền đồ HH.
Nhân dịp này, em xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến các bác trong BQT HHVN, nhờ các bác, anh em yêu HH mới có một sân chơi lành mạnh và bổ ích, chúc các bác luôn mạnh khoẻ để phcụ vụ anh em mems
Chúc HHVN ngày càng phát triển bền vững.