Các pác à, em dùng O2 Xda mini II cũng đã được 1 năm...Vậy mà sao tự nhiên đang ngon lành vậy mà đợt này nó dở chứng không xạc pin được các pác à...buổi tối trước khi đi ngủ em cắm xạc đèn vàng nó đỏ rùi vậy mà nó lại xạc ngược, buổi tối còn 47%, xáng mai ra còn có 17% và vẫn không ngừng trượt dốc không phanh....điên thì thôi rồi, sáng mai chỉnh chỉnh giắt giắt lại dây cắm thì nó cũng chỉ chập chà chập chờn...thỉnh thoảng chúa trời nó phù hộ(mình làm thiện nhiều quá í mà) nên cũng xạc được vài lần, nhưng mà dùng như thế nó khó chịu lắm...với lị khi mà pin còn có mấy % nữa í thì tự nhiên máy em đã cài tiếng việt rùi mà nó chuyển sang tiếng anh hết...trình độ tiếng anh em tuy ko thấp nhưng cũng ko quá cao để có thể hiểu hết trái tim vô cảm của con O2 nhà em...Vì thế em kính mong các pác dành chút thời gian vàng ngọc chỉ giáo cho em vài đường cơ bản...em xin cảm ơn lắm lắm. À, em nói thêm là đã mang ra thợ đi sửa rùi, thử pin pin tốt, thử sạc sạc ngon...-> mấy thằng cha sửa O2 kết luận là bị phần nguồn, bảo vứt đó anh sửa chiều chú em qua lấy(hức hức, mẹ cha nó chứ,biết đâu nó đổi đồ)...thôi thì cũng chả còn con đường nào khác, em vứt đấy, thế mà chiều qua lấy nó phán một câu xanh rờn..."phần này ko thuộc phạm trù sửa chửa của anh, chú em đi tìm nơi khác sửa đi"...pó tay, muốn đấm cho nó một quả vào mặt, nhưng nhìn cái mặt ngu ngu của nó em lại thấy thương thương...thôi thì bắt tay hữu nghị với nó cái..hực hực"...các pác giúp em tí nhé...