• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Kiến nghị: các bác tổ chức đấu giá hay tham gia với một tinh thần "vì nước quên thân" và "vì dân phụ

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

hongbao

HHVN - DỰ BỊ *****
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Gần đây mình có tham gia thường xuyên box Đấu giá do tin tưởng vào sự công minh và bình đẳng giữa các thành viên tham gia với nhau dù biết rằng trên đời vốn không có gì là tuyệt đối hoàn hảo, nhưng vẫn tin vào tâm tâm linh rằng rồi cái gì sẽ vào khuôn khổ cái ấy [-(

Hôm nay đi uống với đám bạn cty, hơi xỉn nhưng vẫn ràng chạy về và mở mạng lên với hi vọng tham gia vào đấu giá con Nokia 7710, vì mình hay đổi điện thoại để vọc mà, nhưng tá hỏa khi biết nick vangamom bị ban vì dùng 2 nick đôn up giá nhau. Mình cũng gặp thường xuyên các vụ này như nick ntl512 theo link http://handheld.vn/threads/181675-Infraction-for-ntl512-Dung-2-nick-don-up-gia hay như nick rock4ever theo link http://handheld.vn/threads/181608-Infraction-for-rock4ever-Dung-2-nick-don-up-gia sau vụ con Touch Pro II với nick fellow. Cả 2 nick rock4ever và vangamom mình đều đã từng nghĩ là nick có chất lượng qua các bài viết nhưng cuối cùng cũng theo vết xe đổ, đó là vì sao? :-O

Và nick npson1710 theo link này cũng vậy, ình cũng từng nghĩ là không thể có chuyện gì xảy ra vì mình rất tin vào tâm linh, nhưng cuối cùng cũng sa vào con đường nguy hại X_X

Các bạn đang nghĩ về điều gì vậy? Một vài trăm nghìn có thể thay đổi được sự thật chăng, có thể đại diện cho 1 cái nick dày công (vô tình hay hữu ý) gầy dựng bấy lâu sao. Đối với mình thì cái danh dù có là ảo thì cũng là quan trọng dù bất cứ dưới hình thức nào, nick chỉ là đại diện trong một trường hợp cụ thể, nhưng khi đối diện với lòng mình thì các anh nghĩ sao về hành đồng trong quá khứ của mình. Có thể dùng nick khác và không ai tẩy chay hoàn toàn khi các anh đăng nhập bằng nick đó, nhưng khi bình tâm lại thì các anh nghĩ gì về minh, về hành động của mình, về con người của mình, về cách tạo dựng con người của mình. Chẳng lẻ nó nhẹ nhàng đến thế sao? [-(

Một số mem là thành viên lâu năm mà còn như vậy thì những người mới như thế nào đây. Mình cũng cảm thấy dao động khi mình làm chủ topic một bài đấu giá hay mua bán nào đó, mình sẽ theo vết xe đổ này hay chăng? Mình sẽ dễ dàng nhuốm phải căn bệnh cố hủ này, tức cái cái tôi và cái lợi cá nhân lớn hơn cộng đồng. Luôn có câu hãy là người tiêu dùng thông minh nhưng bản thân người bán thì có thông thái hay chưa?

Mình là người tham gia diễn đàn chưa lâu, còn nhiều thiếu sót nhưng trong chừng mực nào đó vẫn tuân theo những quy định trong diễn đàn, các anh như vậy có làm nản lòng người đi sau như mình? Các bạn hãy tự mình quản trị cuộc đời của mình, hãy vì mọi người, đừng vì lợi ích trước mắt mà đánh mất bản sắc của mình, giảm đi giá trị con người của chính mình :-bd

Mong lắm thay ;;)

Hãy đấu giá vì tinh thần và trái tim của người nghệ sỹ, dù cho kết quả đấu giá thế nào đi nữa thì "ta vẫn là ta".

Cảm ơn!
 
Ủng hô Bác Hongbao vì một handheld ngày một tốt đẹp dù biết " thạch sanh thì ít mà lý thông thì nhiều":D
 
1 bài viết rất hay và chân thật, đầy tình cảm... vì em biết rằng lúc đó bác đang say rịu =))
Đúng là thật thất vọng vì thấy các nick lâu năm lại chơi mấy trò xiếc khỉ nhảy nhót như vậy (chứ mấy cái nick mơi mới, em chả bao giờ đấu dù rằng mình cũng cần món đó), gần đây nhất, bác Hùng Rock4ever (tôi cứ nghĩ bác có chút ít nhiều máu metal!), tự nhiên mình lại đi nhiệt tình sms thông báo bác ấy biết vụ việc của bác Phương fellow??? Cũng có thấy bác Long DHL feedback confirm chất lượng dịch vụ của Hùng, ai dè... lại dùng 2 nick đôn nhau!
Mình tham gia đấu giá với 2 tinh thần, một là bid đưa đường, góp vui văn nghệ với các chủ topic quen thuộc, chỉ nhằm đưa topic lên đầu page (cam đoan các bài bid dạng này của em với giá chỉ = 1/10 giá trị đúng của SP). Hai là, bid bán sống bán chết để nhận được sản phẩm vì mình rất cần nó, tuyệt nhiên cái này chỉ áp dụng đối với các chủ thớt uy tín, nhiều người biết đến! (chỉ mong sao các anh mà tôi đang tin tưởng đừng làm tôi đứt gánh giữa đường :D)

Những mảng còn lại của Box Đấu Giá thì đủ trò lắm... bởi HHVN đang ngày một trở thành 4R kiếm cơm chính của nhiều người mà, 4R xấp xỉ 110k members, các bác cứ yên tâm SP của mình, có hao hụt chút cũng xem như giao lưu văn nghệ đi!
:D
 
Em chỉ phát biểu trước hội nghị 1 câu thôi "Chơi thì chơi cho tử tế".

P/S: Bác COF hôm qua thay cái status bằng cái trang web gì, làm em tò mò, 1h đêm mở vô tí nữa ngã té ghế vì volume đang mở to quá, hoá ra Rốc....hừ hừ
 
Cá nhân em thì thấy thế này :
- Khi tham gia đấu giá, em xác định trước giá bid tối đa, tới giá đó rồi thì thôi không bid nữa, như thế thì dù chủ topic có làm trò khỉ, trò mèo, hay gì gì nữa thì cũng không có tác dụng.
- Khi tổ chức đấu giá, em không quan trọng lắm về " Giá trị - giá bid cuối cùng", vì đã đem đấu giá, đa phần là lỗ. Nếu không muốn lỗ, hãy để giá khởi điểm cao lên. Vậy là an toàn.

Chúc mọi người tham gia HHVN ngày càng vui vẻ.

P/S : thật sự là hơi thất vọng với bác rock4ever.
 
Cá nhân em thì thấy thế này :
- Khi tham gia đấu giá, em xác định trước giá bid tối đa, tới giá đó rồi thì thôi không bid nữa, như thế thì dù chủ topic có làm trò khỉ, trò mèo, hay gì gì nữa thì cũng không có tác dụng.
- Khi tổ chức đấu giá, em không quan trọng lắm về " Giá trị - giá bid cuối cùng", vì đã đem đấu giá, đa phần là lỗ. Nếu không muốn lỗ, hãy để giá khởi điểm cao lên. Vậy là an toàn.

Chúc mọi người tham gia HHVN ngày càng vui vẻ.

P/S : thật sự là hơi thất vọng với bác rock4ever.

Mình cũng giống bạn, khi cảm thấy thích món hàng nào đó thì mình sẽ tham gia đấu giá. Khi đó mình sẽ xác định sẽ bỏ ra số tiền tối đa là bao nhiêu cho sản phẩm đó, khi mức giá đã vượt qua thì mình ngưng, không BID nữa.
Thật tình thời gian vừa qua, có 1 số nick mình cảm thấy khá thân thuộc mới thấy đây mà qua ngày hôm sau đã.... Dường như xu hướng này đang ngày càng gia tăng. Trước đây có thể chúng ta thấy lý do bị BAN nhiều nhất là "thắng đấu giá không nhận hàng", nhưng mà gần đây thì lý do đó thì ít đi, nhường chỗ cho lý do "đôn úp". Thật sự hụt hẫng :(
 
Bác cóp (CoF) có hàng gì cần hao hụt chút liên hệ với em nha :)):)):)):))
 
1 bài viết rất hay và chân thật, đầy tình cảm... vì em biết rằng lúc đó bác đang say rịu =))
Đúng là thật thất vọng vì thấy các nick lâu năm lại chơi mấy trò xiếc khỉ nhảy nhót như vậy (chứ mấy cái nick mơi mới, em chả bao giờ đấu dù rằng mình cũng cần món đó), gần đây nhất, bác Hùng Rock4ever (tôi cứ nghĩ bác có chút ít nhiều máu metal!), tự nhiên mình lại đi nhiệt tình sms thông báo bác ấy biết vụ việc của bác Phương fellow??? Cũng có thấy bác Long DHL feedback confirm chất lượng dịch vụ của Hùng, ai dè... lại dùng 2 nick đôn nhau!
Mình tham gia đấu giá với 2 tinh thần, một là bid đưa đường, góp vui văn nghệ với các chủ topic quen thuộc, chỉ nhằm đưa topic lên đầu page (cam đoan các bài bid dạng này của em với giá chỉ = 1/10 giá trị đúng của SP). Hai là, bid bán sống bán chết để nhận được sản phẩm vì mình rất cần nó, tuyệt nhiên cái này chỉ áp dụng đối với các chủ thớt uy tín, nhiều người biết đến! (chỉ mong sao các anh mà tôi đang tin tưởng đừng làm tôi đứt gánh giữa đường :D)

Những mảng còn lại của Box Đấu Giá thì đủ trò lắm... bởi HHVN đang ngày một trở thành 4R kiếm cơm chính của nhiều người mà, 4R xấp xỉ 110k members, các bác cứ yên tâm SP của mình, có hao hụt chút cũng xem như giao lưu văn nghệ đi!
:D

hixx 2 cái tên đó là sao vậy bác Cof hay là bác cũng đang mượn rượu giải sầu thế hay là bác đang nghiền ngẫm The Art of War - Sabaton :D
 
hix
hớ mạnh :D
Sorry! :D...................................................
 
em viết bài này đứng trên 2 phương diện

+ người tổ chức đấu giá : úc nào cũng mong muốn được giá hơn, tình trạng đôn giá hay up giá của các thanh viên quen biết nhau, hoặc cũng chính do người chủ topic đó với nick ảo. ranh giới giữa đôn giá và bid ủng hộ ( hoặc có quen biết đi nữa nhưng muốn thắng với giá thấp ) tương đối mong manh. nhiều lúc có thể gây ra hiểu nhầm ( em hay bid nhiều nhất mà :D đa phần món nào cũng vào bid, nhưng chỉ có 1 số món mình cố gắng theo- toàn trật đường ray hết :D)

+ người tham gia đấu giá: lúc nào cũng muốn "" thích bỏ 300$ cho món đồ 1000$ và chỉ muốn bác chủ lỗ sặc máu mới gọi là vui :x" thật ra cái này là điều đươg nhiên của lẻ đời, ai lại ko muốn mua đồ hời giá rẻ chứ. nhưng nhiều khi chính các bacs tham gia đấu giá có vố số những lời mĩa mai với người tổ chức đấu giá_ khi được giá hời , bác chủ thua lỗ thì chả thấy ai chia buồn, chỉ thấy nguồi cười ló răng ló lợi __ còn khi món hàng được giá hay hơn giá bán ngoài 1 xíu đi, là nhảy bỗ vào mà tán, mà tố , mà ném đá hội nghị, xem thử có được không chứ, mà tình trạng này thì ôi thôi, gặp nhiều lắm , nói đâu xa gân đây nhất là bé nokia 6700 mà cuwin đấu giá, nghỉ chứ mà buồn

=================
nhớ năm xưa em cứ có đấu giá là em thắng, và tham gia hầu như là sở thích- và các men lúc ấy theo như em cảm thấy" rất đàng hoàn" không như bồ chao bây giờ- nhìn mà nãn

------------
thử hỏi 1 câu_ đồng tiền đi liền khúc ruột mà

em cũng đã có thử với mấy topic đaấu giá để giá cao, thậm chí rất cao_ nhưng vẫn thấp hơn rất nhiều so với giá trị thực món hàng, nhưng đón nhận đólà toàn đá hội nghị- em cũng chả buồn, vì đó cũng chỉ là phép thử của mình thôi

----------

rôi thêm 1 trường hợp nữa, món hàng đc giá xíu, ngoài khả năng của người mua thì ngồi im xem, vàthèm đi. vậy mà có chịu đâu, cũng ưng ngứa mòm, ngứa tay, gõ phím chửi, nói sốc, nói khái đủ thử.


==============

còn thực trạng đôn giá hay bid nick ảo, thì tồn tại nó vẫn sẽ tồn tại thôi, xã hội mà tốt đẹp hết thì nó chỉ là 1 giấc mơ- HHVN cũng vậy thôi- có xấu có, tốt có, hạng chế được bao nhiêu đó thì hạng chế.

=======

Nếu như mod có 1 chế tài hơn nữa thì cũng mong giảm đc chút chút-
 
Em chưa khi nào tham gia đấu giá nhưng thỉnh thoảng cũng ngó nghiêng thì thấy đa phần thuộc về dạng "nghề đấu giá " tức là để kiếm cơm (cái này ai cũng cần ) , mà đã là nghề thì .... các kiểu . Tỉ lệ nghiêm túc / "hành nghề " là 1/100 . Bác Neo vừa viết những ý trên em thấy hoàn toàn đúng ! cả người tham gia và tổ chức đấu giá nên xác định rõ cho món hàng của mình trước khi nó được đấu hoặc trước khi nó kết thúc . Tránh trường hợp bid xong không lấy ( dạo này kẹt tiền , vợ không cho, hôm qua nhậu hêt .... nghe cứ bẩn bẩn ,mọi mọi kiểu gì ý ) hoặc máu tham nổi lên rồi đôn , up giá .
 
Chào các bạn,

Lời đầu tiên tôi gửi lời cám ơn đến bạn hongbao, qua bài viết của bạn ít nhiều cũng thể hiện được sự tâm huyết của bạn đối với diễn đàn. Tôi cũng cám ơn tất cả các bạn đã xem và ủng hộ bài viết của bạn hongbao.

Nói chung, điểm nổi bật nhất tại HHVN là các thành viên đối xử với nhau rất tử tế, tự thân đánh giá là hơn hẳn rất nhiều diễn đàn mà tôi có dịp ghé thăm. Nhưng dù thế nào đi nữa chúng ta phải hiểu rằng HHVN với số lượng thành viên lên đến vài chục ngàn thì không thể nào vài chục ngàn đó đều là người tốt cả. Cái xấu có khi là khách quan bởi "cha mẹ sinh con trời sinh tính”, cái xấu tự thân nó đã có khi mới sinh ra. Cái xấu thứ hai thuộc nhóm người chỉ muốn “mọi người vì mình nhưng mình chẳng vì ai cả”, trong bất cứ trường hợp nào chỉ cần có lợi cho cá nhân họ là OK hết. Cũng may là các thành phần này không nhiều ở diễn đàn ta và chúng ta có lẽ phải chấp nhận ở mức tương đối vậy.

Để đạt được kết quả tương đối khả quan chúng ta không thể không nói đến công sức của BQT và lực lượng ĐHV rất năng nổ và tâm quyết, vì chính lực lượng này là đầu tàu nếu không lèo lái vững vàng làm sao có được như ngày hôm nay?

Liên quan đến việc mua bán, đấu giá trên diễn đàn tôi cũng phàn nàn với một số ít các bạn có những hành vi không trung thực, với người bán hoặc đấu giá đôi khi món hàng giá trị chẳng đáng là bao nhưng các bạn bày đủ mọi mưu kế, thực hiện đủ mọi thủ đoạn để mong sao lợi nhuận đến với mình nhiều nhất. Với người tham gia đấu giá đôi khi có những hành động kỳ quặc tôi không thể hiểu nổi, topic đấu giá mở ra nếu thấy đó là món hàng mình cần thì tham gia còn không thì thôi đâu có ai ép, tự nhiên hứng chí thế nào vào bỏ bước giá làm mọi người phải giật mình, đến khi thắng thì bỏ của chạy lấy người với đủ mọi lý do, sao các bạn không nghĩ rằng với những hành động có tính bột phát như thế làm phiền rất nhiều người? Nếu bạn là chủ topic đấu giá như thế bạn sẽ nghĩ sao? Đừng bao giờ làm những điều mình không thích với người khác. Thế rồi đương khi không bị ban nick 6 tháng (luật mới là một năm) thật là chẳng giống con giáp nào?

Tất cả việc các bạn làm ĐHV chúng tôi biết hết và luôn có biện pháp ngăn chặn kịp thời: Nhẹ thì cảnh cáo nhắc nhở, nặng hoặc tái phạm nhiều lần chúng tôi cũng chẳng tiếc gì tiễn các bạn ra đi vĩnh viễn tuy trong lòng chẳng bao giờ muốn thế.

Tiền bạc thì ai chẳng cần nhưng đừng bao giờ để đồng tiền có sức mạnh quá lớn trong cuộc sống của bạn. Có nhiều thứ trên đời này đồng tiền không thể mua nổi. Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt, chuyện nhỏ còn lừa lọc nhau như thế rồi chuyện lớn sẽ ra sao? Trong quá khứ đã có hai vụ nổi cộm mỗi vụ trị giá trên chục triệu đồng nhưng đến giờ này các bạn ấy có hơn ai được đâu? Một người gặp anh em thì trốn (xấu hổ) một người thì ở tù giờ này có lẽ chưa ra.

Hãy ráng tu luyện bản thân mình để trở thành người hữu ích cho xã hội rồi mọi việc tốt lành sẽ đến với các bạn.

Một lần nữa xin chào và chúc sức khỏe đến tất cả các bạn.
 
Ku neo hum nay bức xúc nhẩy :)):)):)) Chắc bị nhiều lần hố rùi hehe
 
Bác nói đúng vào chủ đề gây bức xúc cho những bidder thật sự đã diễn ra cũng khá lâu rồi. Có mấy topic của thành viên lâu năm thể nào cũng có mấy ông đóng vai trò chim lợn vào quăng bom chạy luôn một lèo. Trong khi những người bid thật sự chỉ bid rất nhỏ để đặt chỗ hoặc đưa ra giá của mình một lần duy nhất vào phút cuối.
Vẫn biết đấu giá là lỗ (vẫn có thể có lãi trong tấn tuồng đấu giá máy ảnh gần đây) nhưng anh em cũng bid để thắng với một cái giá vừa phải cho các bác chủ. Nếu chắc ăn các bác cứ để giá xuất phát cao một chút cũng không sao, 50% giá trị món hàng chẳng hạn. Như thế để tạo sân chơi vui vẻ và lành mạnh cho tất cả các anh em tham gia cho vui hay có nhu cầu thật sự.
Riêng tôi trong diễn đàn mình có mấy nick khá lâu năm nhưng ko bao h nhảy vào topic của mấy ông ấy cả.
 
phải hiểu rằng HHVN với số lượng thành viên lên đến vài chục ngàn............
Gần 110.000 members rồi mà anh! :D
Vài chục chi nữa, vài chục thì đỡ biết mấy! :D
 
Mình cũng hay tham gia mục đấu giá, món nào thích thì bid đến cùng nhưng có 1 số nick trong BL riêng thì dù khoái đến đâu cũng ko vào bid, con số trong BL cũng kha khá rùi
 
Bác Rock thì em từng bị dính chưởng 1 lần rồi, vốn dễ tính ko thích bù lu bù loa nên em cho qua, vì cũng như bác DHL, cũng nghĩ bác Rock có tiếng tốt từ trước, ai dè bây h lại bị 1 vụ.
Suy cho cùng, bác chủ topic hay bất kì thành viên nào, kể cả ĐHV, khó có thể bắt ai đó làm theo cái kiến nghị như tiêu đề, vậy thì hãy tự biến mình thành người tiêu dùng thông minh trước, cộng đồng này là cộng đồng thông minh mà. Em thì đơn giản, trước khi bid giá thì rà soát lại: 1 là món hàng đảm bảo đủ các tiêu chuẩn mà mình chờ đợi (chất lượng, hình thức (có hình thật để kiểm chứng), bảo hành), 2 là món hàng giá hợp lí mà mình chấp nhận được (ko chơi $300/$1000 nha :D), không thỏa mãn hai bước đó thì tắt cửa sổ luôn, ko cần phải vào ném đá ném điếc gì cho tốn tài nguyên diễn đàn mà chả có lợi lộc gì (công nhận thi thoảng vẫn gặp tình trạng: rẻ quá cũng kêu, mà đắt cũng kêu, ko rẻ ko đắt cũng kêu :-?? ). Tiêu dùng thông minh thì nên tự xây dựng 1 cái blacklist cho mình, để mai mốt khỏi hối hận, vậy thôi. Shopping là thú vui, không phải là nghĩa vụ, thấy thích thì vào chơi, ko thích thì đi về, hà tất phải gấu ó nhau làm gì cho mất đoàn kết. Đã là thú vui thì thiết nghĩ, đắt rẻ hơn 1 tí xíu cũng không phải là vấn đề gì quá trầm trọng, cái cảm giác về nhất của 1 cuộc đua thú vị và xứng đáng đến từng xu, vậy nên không có gì phải lăn tăn cả :D
Cuối cùng, em lại hô khẩu hiệu "Hãy là Người tiêu dùng thông minh để chung tay xây dựng một cộng đồng thông minh". Vâng, xin cảm ơn :"> ! Hehe
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top