mới biết topic đấu giá dù tham gia HH từ lâu rồi. qua vài ngày trở lại thì mình đấu dính con bose in ear.
còn lại gặp món gì rẻ mà có nhu cầu xài là phang ầm ầm, dù mình biết mua về chắc gì dùng tới, nick mình thì bán chưa được, nhưng tham gia vì...hứng và vì test cái felling hồi hộp của mình còn ko?
mà đôi khi món ko có nhu cầu xài mình cũng....phang luôn, phang cho topic lên đầu, cho xôm tụ, kéo anh em vào cuộc cho máu. mình quan niệm xem phim thì mua vé, nên vào topic hàng dù ko cần cũng....mua vé luôn, dĩ nhiên là lót đường cho anh em ''chà đạp'' nhưng thấy vui.
và đọc bài nhìu anh em gian lận mà thấy....ngại quá, cộng đồng HH ko nhỏ tí nào, anh em chơi đấu giá ai cũng ít nhiều máu nghệ sỹ và tin nhau, người mua toàn chuyển tiền cho người bán, chứ làm gì có vụ người bán chuyển cho người mua test trước đâu? gửi COD còn chưa có nữa mà! nhận máy hư đem lên complain thì người bán có cả tỷ lý do bào chữa: vận chuyển, hay: sao kỳ vậy? hồi nó ở nhà em nó chạy tốt mà? hay là: tại bác ko biết sử dụng, mua về làm máy hư, than phiền ai? chung quy thì cũng là người mua thiệt thòi nếu người bán ko thành thật.
vậy thì thấy anh em như vậy, mấy bác bán đấu giá có đi lừa lọc gì đó thì gắng mà suy gẫm lại lương tâm đi, mình lừa như vậy chẳng khác nào mình chơi xỏ với bạn tốt của mình? mất nhiều cái quá, cái mất lớn nhất là lòng tin, thứ mà vài triệu bạc làm sao mà mua??cảm giác bị mọi người đem ra bàn tán và mình ngồi đọc từng chữ nói thật là: nhục như con cá nục luôn, đáng giá bào nhiêu đâu? làm như là...vài tỷ ko bằng.....khà khà.
còn lại gặp món gì rẻ mà có nhu cầu xài là phang ầm ầm, dù mình biết mua về chắc gì dùng tới, nick mình thì bán chưa được, nhưng tham gia vì...hứng và vì test cái felling hồi hộp của mình còn ko?
mà đôi khi món ko có nhu cầu xài mình cũng....phang luôn, phang cho topic lên đầu, cho xôm tụ, kéo anh em vào cuộc cho máu. mình quan niệm xem phim thì mua vé, nên vào topic hàng dù ko cần cũng....mua vé luôn, dĩ nhiên là lót đường cho anh em ''chà đạp'' nhưng thấy vui.
và đọc bài nhìu anh em gian lận mà thấy....ngại quá, cộng đồng HH ko nhỏ tí nào, anh em chơi đấu giá ai cũng ít nhiều máu nghệ sỹ và tin nhau, người mua toàn chuyển tiền cho người bán, chứ làm gì có vụ người bán chuyển cho người mua test trước đâu? gửi COD còn chưa có nữa mà! nhận máy hư đem lên complain thì người bán có cả tỷ lý do bào chữa: vận chuyển, hay: sao kỳ vậy? hồi nó ở nhà em nó chạy tốt mà? hay là: tại bác ko biết sử dụng, mua về làm máy hư, than phiền ai? chung quy thì cũng là người mua thiệt thòi nếu người bán ko thành thật.
vậy thì thấy anh em như vậy, mấy bác bán đấu giá có đi lừa lọc gì đó thì gắng mà suy gẫm lại lương tâm đi, mình lừa như vậy chẳng khác nào mình chơi xỏ với bạn tốt của mình? mất nhiều cái quá, cái mất lớn nhất là lòng tin, thứ mà vài triệu bạc làm sao mà mua??cảm giác bị mọi người đem ra bàn tán và mình ngồi đọc từng chữ nói thật là: nhục như con cá nục luôn, đáng giá bào nhiêu đâu? làm như là...vài tỷ ko bằng.....khà khà.