Có lần em mang mỗi cái sạc đi .... Nối lại dây điện (vì nó bị đứt gần cục sạc quá), mất hơn 1 tuần mà còn bị mấy thằng vô học luộc nhừ và làm hỏng luôn nữa là các bác mang máy giao vào tay chúng nó. Em thì cạch, máy bị hỏng em đem cho người quen sửa hoặc tự lên forum mày mò hoặc có thằng nào nhận sửa tại chỗ cho em nhìn, chưa xong lắp lại cho em mang về hôm sau mang ra tiếp (đắt mấy cũng được) thì may ra em còn cho sửa, không thì em cho chúng nó thất nghiệp hết.
Mà nói tóm lại, cái bọn vô lương tâm, ko đạo đức đó chẳng bao giờ khá lên được với cái bản tính tham lam, gian manh của chúng nó đâu. hi`hi`hi` em có bức xúc quá ko các bác, có lẽ phải bác nào bị luộc máy rối mới hiểu.
À cửa hàng sửa sạc cho em là Nam Quân ở Lý Nam đế, Hà Nội.